Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạ rồi cô ạ, nếu ko thì cô sẽ thấy chị như Thị Nở luôn. Mà chị cũng quên ko hỏi, hình như e cũng bọc răng sứ chỗ bác Răng ah? E làm mấy cái và làm cái bao xiền? Đẻ xong chị cũng phải làm lại. Răng này chỉ là tạm thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhảy cóc thứ hai: @Kinkin: Hép pi bớt đê to Kin, năm nay nhiều niềm vui và may mắn kin nhé. @Cuccu: Dạy con mà có ông bà thì nàh nào cũng thế thôi, nên đừng lăn tăn nghĩ ngợi nhiều. Phải chấp nhận. Hôm nay vụ tôm cá vất vả quá nhỉ. Bây giờ chị cố lội mấy trang nữa rồi thăng sớm. Mai còn niều việc phải làm lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Máy e hết Pin rồi, e đi ngủ sớm, chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Em đang hóng vui bên kia, chán thế!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Đẹp ơi! Bánh ngon tóa, ngon lắm ý ạ. Iem nhiem nhiem hết gần 2 hộp rồi, đang phân vân ko biết có nên xơi nốt ko vì để tủ lạnh thì mất ngon mà để ngoài lại làm từ thiện cho lũ kiến Một lần nữa em cảm ơn bác nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kun ơi tuần đầu cứ cho con cà rốt tráng ruột đã. Sang tuần thứ hai mới bắt đầu các món ăn dặm khác chị ạ Em cũng biết bài cà rốt này mà quên ko loa lên cho mọi người
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À, đúng rồi, cứ Veggie mà tương nhỉ, trc nuôi con lớn chị cũng trồng rau hộp xốp và theo chân Kún mua rau Veggie, chồng chị mấy hnay hay phải chạy lên Ciputra, tiện thể sai hắn vào mua luôn. Hoa quả ăn tốt rồi nhé, tuy nhiên em chọn những thứ nhàn nhạt hoặc ngai ngái vị rau cho ăn trc cho nó quen, đừng cho ăn ngọt quá ko có sau nó chê rau đấy, chị thấy lê có vẻ ngọt quá, táo ok hơn. Con nhà chị thi thoảng chị cũng cho mút mát ít bí đao, su su luộc nhừ, bố cứ định cho mút xoài nhưng chị kiên quyết ko cho, sợ nó quen ăn ngọt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chi còm: mua quần thì mời bà đi thử nhá.Tôi hnay ko thử đc nên chả dám hó hé,mặc dù tiếc rẻ cực kỳ vì quần đẹp. QQ: túi cá của tôi không có mảnh giấy nào nhé,nên tôi chả biết bao cân đâu. Mẹ tôi cho cá rim tiêu rồi,thơm lừng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em làm nhõn 1 cái thui, em ko nhớ chính xác giá tiền của từng mục (gồm lấy cao, chữa tủy hay cái gì tủy ấy em ko nhớ, bọc răng sứ) tổng cộng 6tr8
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thồi, chị can em, ông cụ thân sinh ra thằng Salih kia kìa, hồi trước mỗi ngày bú nhõn 1 chai 1 nít rưỡi đấy, có thấy thức khuya đâu? thức là vì ôm máy ko rứt ra được thôi. Cô ca nhà chị ko mua 1 chai 1 đâu, chị mua hàng lốc 6 chai 1 ấy, chửa kể dăm bẩy loại nước có ga khác như Tuýt tơ, lime soda .... muốn thức khya hử? làm cốc vitamin nhá, ngừoi ngợm rạo rực, mắt sáng choang...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 khéo tao xin chân nội trú luôn ở viện hôm ấy quá, chạy xô thăm nom chúng mày cho tiện
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nếu thế thì e bọc răng sứ loại đắt nhất rồi 6tr/c ý, chữa tuỷ 500k, còn lại chắc là lấy cao răng Chị phải làm 4 chiếc cơ nếu muốn đẹp như sao )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà nhắc đến anh Tôm làm em lại nhớ đến đứa bạn em, cái Cún yêu Huế ấy. Có lần đang chém về hình mẫu đàn ông mà bạn thích thì nó cao hứng tuyên bố là: người đàn ông mà Cún để mắt tới phải là người đàn ông cao hơn Cún 1 cái đầu, cả về trình độ lẫn ngoại hình...ví dụ như anh Tôm cờ rui...làm em với cái Bông cười té ghế, xong 2 đứa xúm vào ném cho nàng nguyên 1 núi đá, giờ nghĩ lại vẫn buồn cười