Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi em bai cả nhà em đi nụ, em chẳng lội được, mai em lội vậy. Hì hục mãi voi cái đt nó moi nhảy dấu cắc bụp thê này, điên thế chứ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hi hi... hnay các chị ý bảo sao 2 chị e ko cùng 1 ngày, xin ở cùng 1 pòng chém cho vui... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thằng cha nhùn cực ấy, chị ko ưa cho lắm. đóng phim thì già rồi dưng cứ cố gân, hôm nọ xem cái TMZ kiểu chuyên đi chụp ảnh, phỏng vấn phá thối các sao ấy, thấy vẫn gia đình đề huề mà? đúng là léo hiểu nổi...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 có sự can thiệp của bác Răng, đảm bảo là được . bác ấy bốc máy a nhô lên cho Y tá trưởng ấy. 2 con nhớ order lấy 2 thùng táo của bọn Kều Vịt nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng chả thích cái anh ấy, nhà có anh nhùn rồi nên fai tìm anh cao hơn để thích ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng đang định thế đây. Táo cho nó thân thiện nhỉ... hihihi Mà lúc nào cbi ra viện thì đưa hả chị?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng chả thix a Tôm này mấy, thix brad pitt hơn... hị hị Nhìn nhùn 1 mẩu, đóng pim có mấy kiểu quen thuộc...chán...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khi nào con bắt đầu ăn dặm (từ 5-6 tháng, ko cho ăn dặm sớm hơn chị nhé) thì cái đầu tiên cho con ăn là cà rốt hầm nhuyễn. Mỗi ngày chị cho bé nếm 1-2 thìa và tăng dần. Ăn trong khoảng một tuần thì chị bắt đầu cho bé thử các loại bột ăn dặm đc rồi. Ăn từ bột ngọt đến bột mặn nhé. Thời gian này sữa vẫn là quan trọng nhất, ăn dặm chỉ là để bé làm quen nên chị cho ăn ít một thôi. Trước e còn chỉ mua bột gạo Gerber (ko có vị gì) để cho Chit ăn dặm lúc đầu, E ko thích các loại bột Hipp vì nó hơi ngọt. E cho ăn bột ngọt tầm gần tháng là chuyển qua cháo xay nhuyễn với rau củ quả rồi chị ạ E cứ mua gạo tám Thái (nếu sang chơi hẳn gạo Nhật) đem xay vỡ loại bé nhất rồi ninh thành cháo nhuyễn cho con ăn dăm. Hết 1 tháng gạo xay vỡ loại bé nhất đấy thì chuyển sang gạo xay vỡ đôi, cháo cũng đặc hơn. Rồi sang gạo nguyên hạt nấu cháo nhuyễn. Tăng dần cấp độ mà . Đến 1t Chit nhà e ăn cơm nát rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm em ra viện ấy, sáng sớm gào ầm đòi làm thủ tuc, trưa nó thả ra thì hô 2 con cửu vạn kia nó khuân đến cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày không bắt bác xòe cái chứng nhận nguồn gốc ra là bác cảm ơn rồi, khiếp lúc nó hỏi mà mình sợ quá
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 cà rốt chị mua bé xíu, thế cứ hầm à? hầm chín xong lấy thì dầm hay dùng máy xay?? chị sẽ mua Gạo Nhật xịn ấy chứ ko phải gạo giống Nhật đâu vì bọn này ăn đáng bao nhiêu, 200k/bao gạo ăn có mà tẹt ga. bột ngọt của Hipp nó ngọt hơn chè và đường + lại, kinh nghiệm sẽ ko cho dùng nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng chả thích anh nhùn này, đẹp thì cũng (hơi) đẹp nhưng ngắm mãi chả thấy toát lên cái vẻ đàn ông mạnh mẽ gì cả, mặc dù đóng khá nhiều phim hành động. Trong các anh đẹp giai, manly ở Hollywood em vẫn mê nhất chàng Joro - Antonio Banderas, èo, người đâu mà hấp dẫn, quyến rũ dã man, rất thích nét đẹp của giai Latinh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E nghi lắm nhá Lần sau bác ra mà e vẫn ọp đc e xin bác 1 gói về biếu mẹ chồng ( mẹ e thích ăn sầu riêng lắm) Lúc đấy e sẽ soi xem có nguồn gốc xuất xứ ko nhá Hôm nay lọ muối tôm cũng ko có nguồn gốc xuất xứ này, may mà hàng đc cho chứ ko e cũng đòi hehe, gia đình chân thành cám ơn bác
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah, cả nhà có ai làm sao ko? e ăn về cứ đau bụng nhâm nhẩm, khổ cái là e ko được ăn chôm chôm, bánh pía, me, bánh su kem hay chè bửoi vì e căng thằng mí thùng nấm. e đồ là e ăn cái lộm rồi...cứ nhâm nhẩm, đi ko đi nổi ấy..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái bánh bía đừng cho tủ lạnh đấy nhé, gói nào ăn dở cho lên đĩa, để trên bát nước cho cách ly với kiến
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hục! E đã chiến đấu xong với con cái, nhà cửa và hải sản.....Lần đầu tiên em được nếm món cá thu ngon đến thế. TUy nhiên do lần đầu lấy hải sản nên em chẳng biết là phải có tờ giấy của mẹ chị Ong ghi bao nhiêu kg. Phiền chị QQ trừ của mọi người rồi tính ra số kg hộ em nhé, em sẽ chuyển khoản ngay gửi chị Ong. Hihi đã nhờ lấy hải sản rồi còn làm phiền, các chị "cam thổng " hộ em chị nhé.