Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kun ơi! Hầm nhuyễn rồi nên chị lấy thìa dầm là đc chị ah, chứ nó ít tí mà. Lúc chị hầm chị xắt nhỏ và mỏng là khi chín dễ dầm lắm. Ngày đầu chỉ dầm ra và chắt chắt lấy cái nước thôi để con uống cho dễ. Ngày hôm sau chị mới lấy thêm tí cái vào, hôm sau nữa thì chơi cả thìa vừa cái vừa nước Bài cà rốt này tốt cho dạ dầy của bé, sau này bé ăn cái j cũng ko lo bị đau bụng Ah mà e còn tự làm cả sữa chua từ sữa công thức của con để cho con ăn nữa. Chứ mới ăn dặm ko dám cho ăn sữa chua sẵn. Về bột ngọt e thích bột Gerber, chưa bao h dùng Hipp
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vưng ah, e nhớ rùi. Ah mà e đã đặt lịch samurai, cũng đã od bác Quốc Tuấn mổ cho chị ý, các e lễ tân bảo sẽ liên hệ rồi gọi lại thông báo giờ giấc. Nhưng hnay vẫn chưa thấy gọi gì cả? E có nên gọi lại hỏi lịch samurai mấy h để e còn liệu mà nhập viện ko nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún, lại phải hỏi, gạo Nhật xịn dư lào? mua ở đâu? trước chị mua ở Fivi dưng chị đồ là nó là giống gạo Nhật thôi, khoảng 50k/cưn. À, cái bột hipp đúng là ngọt quá thật, ngày trước chị trót mua 1 gói mà cứ phải hấp nửa quả táo gala chua chua trộn vào ăn cho đỡ ngọt đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chưa có j chấm thử cả. Mà hôm nay e share 1/2 cho chị Pôn và chị Lò nữa rồi, của ngon nên chia mỗi ng một ít
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E ko bị sao. Ah mà sukem hnay có đủ ăn ko ah? Hqua e gọi chị Pôn để đặt bánh, mà mụ ý ko làm cho e. Bảo có nhiều đồ ăn lắm, tuần sau chị làm cho... duyên kinh vì tuần sau e nằm trong viện rồi thì còn nói làm gì Cứu bồ cho bà ý cái sukem và bảo làm thêm nhưng lại can vì bảo chắc ít người đi, lại có bánh của chị Kún nữa... thừa thì pí... cuối cùng thì hnay ọp rõ đông... may có nhiều đồ ăn chứ ko thì e xấu hổ chết mất vì ít bánh quá... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ku lại phải phổ biến làm sữa chua từ sữa CT đi nhé, chị làm SC từ sữa tươi dễ như trở bán tay mà ko làm đựoc từ sữa CT đấy! Em mua Gerber thì mua vị j, mấy hôm nữa chị cũng phải đi mua đồ ăn dặm cho con hĩm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hồi bé ấy, cứ xem phim các anh ngừoi hùng là chị lại nằm mơ được làm ngừoi yêu và vợ chàng, nguyện ở bên chàng hầu hạ suốt đời...hihihi.. giờ già rồi, chả mong hầu hạ thằng lào hết, tuy nhiên là vẫn hâm mộ anh đóng Vua bọ cạp, anh này hình thể đẹp, quá đep, vẻ đẹp dũng mạnh, lạ lạ cái là anh ấy ngừoi Hawai, anh này luôn đóng chính diện nhưng toàn phim nhạt, ít chiều sâu. Thích anh Denzel Washington , Denzel ko phải là quá đẹp nhưng anh này đóng phim nội tâm, có chiều sâu, khiến ngừoi xem luôn phải suy nghĩ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E ko nhớ Fivi có gạo Nhật ko, trc e thấy ở cửa hàng chuyên bán đồ Nhật trên Nghi tàm Yên phụ và Quốc tử giám là bán chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cùi em lấy từ quả bưởi thắp hương ở ban thờ các cụ, có nguồn gốc xuất xứ từ lộc lá, chứ ko phải do em đi lục thùng rác, bới móc nhặt nhạnh từ mấy sọt bưởi rong mà có. Muốn xin các cụ cộp cho cái dấu chứng nhận thì em phải nàm thao, hu hu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị vào Enishi ở 288 Nghi Tàm nhé. hồi xưa e bán gạo này mà, nhớ là khí đắt chứ ko nhớ chính xác. 1 bịch 5 cưn giá tầm 200k hay sao ấy, e quên rồi. gạo này họ hay nấu làm sushi đấy chứ gạo mà thiên hạ đang rao Nhật nhan nhản kia chỉ là gạo giống Nhật trồng ở đây thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi rm chả thích mấy anh Tây mới chết chứ,chỉ mê mấy anh giai tàu trong phim bộ HK Đài Noan thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Để mai e đi làm e sẽ post công thức làm sữa chua cho bé từ sữa công thức nhé. Cả cách làm phô mai tươi nếy chị quan tâm hehe Bột Gerber thì đầu tiên dùng loại gạo trắng hay nguyên chất, j nhỉ tự dưng e quên tên, đại khái là ko có vị j hết ý. Sau đó mới là mấy vị hoa quả nhưng e cũng chỉ thử đâu 1-2 vị thôi, chủ yếu là ko vị rồi sang cháo luôn chị ah
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 ko cần gọi đâu, họ sẽ sắp mà, còn tận 1 tuần nữa .
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chuẩn đấy chị ah. Trên nhà E cũng trồng giống gạo này, nhưng ăn nó ko dẻo lắm. Giá cũng rẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hồi xưa chị cũng mê anh Quách Phú Thành mí Lưu Đức Hoa gì gì đấy, cảm giác gần gũi hơn là mấy anh Tây. sau lấy Tây thì chuyển phỏm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ăn đầy đủ các thứ trên, trừ mỗi cái khúc lươn om vì mùi quá, trộm vía, dù ko cái nào trưng giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ nhưng vẫn bình yên vô sự