Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ko dám động đến lươn om vì lẫn nhợm dưng có vẻ nó ko ngon đúng ko? nhìn nó mềm mềm sống sống chị hãi lắm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 gạo Nhật thịn nó dẻo quánh dưng ko dính đâu gái ah.hạt gạo mập ú, căng tròn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bây h thì một là search bên Thực phẩm và thời trang cho bé xem trê này có ai bán ko. Hai là mai chị phi ra 33 Nguyễn như đổ xem nó có hàng ko. Chứ lâu rồi e có mua bột bẹt j đâu. Ngày xưa hồi cho Chit ăn là e đặt trong SG ship ra đấy, lúc ấy ngoài này chả thấy ai bán bột Gerber cả, tuyền Hipp là Hipp ko ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E biết gạo Nhật hịn nó ngon rồi mà. Gạo trên E cũng mập ú, tròn, bóng. Nhưng ko hợp chất đất nên chắc nó ko đc ngon lắm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả 2 lần em nấu chè bưởi là cả 2 lần em áy náy vì ko nghĩ là mọi người tham gia đông thế Lúc trưa cứ cắm cúi ngồi múc mà chẳng biết còn thiếu suất của ai, ngại kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ui, lắm loại bột nhỉ ? Trên nhà E mọi người toàn xay bột lấy thôi. Cứ hạt ý dĩ, đỗ đen, đỗ xanh, rồi gạo nếp, gạo trẻ trộn lẫn là vác đi xay.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, 2 cửa hàng này chị đều biết nhưng ko để ý là nó bán cả gạo, cuối tuần lượn 1 vòng vậy, tiện thể mua gói sốt cary nhật để nấu cà ry bò cho con giai nhớn ăn, nó mê mệt cái món này mà con mẹ lười lâu lắm ko đi mua về nấu. Nói chuyện giai lớn,từ đầu hè chị cho nó về nhà ông thân sinh ra nó ở để tiện đi bơi,oánh tennis( nhà bố nó ở Đặng Thai Mai), 1 tuần lại về với mẹ 1,2 hôm. Khổ thân ông con, về nhà ăn cái j cũng xuýt xoa khen ngon cứ như chết đói cả tuần í, chắc bác GV nấu ăn k hợp khẩu vị, mặc dù nhà bố nó ngập ngụa sơn hào hải vị nào thì bò Argentina, xúc xích Salami...chị nấu canh rau ngót, xào rau muống với tỏi ớt, thịt lợn rán nhừ...toàn những món bình dân đơn giản mà nó ăn như giã tỏi, thương thế không biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uhm, thú thật là món ấy ko hợp khẩu vị của em, em ko quen ăn những món om mà cứ lõng bõng như thế
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế chị lấy bịch bé thôi. Lấy nửa cân đem xay vỡ vụn ra. Nửa cân xay vỡ đôi. Một cân cất đi hoặc nhà ăn trước, mua cho con sau cho nó mới. Hai cái chỗ gạo xay kia đem cất hộp. Bắt đầu nấu từ vỡ vụn đến vỡ đôi. Hết thì sang nguyên hạt hoặc chị rút ngắn thời gian nếu trộm vía bé chịu hợp tác và ăn ngoan. P.S: lấy cái hộp đựng sữa của con mà cất gạo cho đỡ tốn tiền mua hộp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 To ai đã mua BH: Hôm nay e đến nhà Rết xem cái HĐBH của nó , ngã ngửa vì nó ko giống cái Medical care của em. cảm nhận đầu tiên là cái HĐ nhìn rất xoàng xĩnh và cẩu thả, in giấy xong rồi đóng bìa gáy xoắn, kiểu thủ công chứ ko hịn như cái HSBC của em, tự nhiên cảm nhận ko thích rồi. Giở ra đọc thì ôi rồi, cứ ngỡ đọc chữ Phạn vì rối rắm và khó hiểu quá. HĐ của 2 mẹ con chung nhau luôn tức là quyền lợi ghi luôn 1 bảng, của mẹ chỉ được B, C, của con C,D gì đấy trong khi cái HSBC của em nó là 1 quyển in giấy bóng loáng, mịn màng, bên trong là 2 tờ ghi rõ tên mẹ, tên con, ghi rõ quyền lợi mẹ được hưởng gì? con được hưởng gì, nhìn cái là muốn nẩy ý định trục lợi ngay chứ của BV nhìn nhũn não lắm, e cứ đọc xong lại tròn xoe nhìn con Rết ú ớ, ngô ngọng. Cụ thể là của BV được 10 lần khám, mỗi lần 60$, của e chỉ được 540k Của e nếu nằm viện được chi trả 2700k/ngày dưng cái kia e đọc e ko hiểu là được bn? Túm váy là e cực hài lòng mí cái HSBC này, dễ hiểu hơn là đọc cái BV. Chị Gud vào còn phơm rõ nhé vì e thấy nó nhì nhằng khó hiểu vô cùng ấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ nếu 5kg mà 200K là rẻ chị ah. Vì ở bên kia e mua pack 5kg là khoảng 2000 yên ( hơn 500K rồi -> khoảng 100K/kg cơ). Mà đó chị là loại bthuong thôi, còn loại đắt hơn cơ ah. Cơ mà cơm thì ngon vô đối, e toàn nấu 1 bữa, xơi từng bát ụp vào cái màng bọc thức ăn, ném vào ngăn đá. Lúc nào ăn cho vào lvs, cơm lại ngon như vừa nấu. Nên e ăn cả tuần mới pải nấu Mà có cắm cơm 2,3 ngày liên tục cũng ko bị khô
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 của đâu mà dồ dại đi mua hộp? nhà chị có đến hơn chục cái hộp Nan 900g kia kìa, mặc dù đã bán 1 tải cho đồng nát. may nữa là hàng xóm chuyên xay bột
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái phomai tươi í, hồi nuôi con bé thứ 2 chị cũng làm mãi rồi, làm từ sữa tươi, nhưng giờ em cứ phổ biến lại đi, chị cũng quên mấy là mấy tháng thì bắt đàu đc ăn rồi. Cái bột gạo ko vị đấy, khi ăn pha với sữa Ct hả?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái loại bột thập cẩm này vị khá là thơm ngon nhưng đc khuyên ko nên cho bé ăn vì nó sẽ gây đầy bụng (quá nhiều loại hạt) và gây nhàm chám vì ngày nào bé cũng ăn cùng một vị đấy. Tốt nhất cứ bột gạo, cứ cháo trắng mà chơi. Mỗi ngày ta thay đổi một vị cho con. Nếu thích thì hôm nay trộn thêm tí đậu xanh, ngày mai cho tí hạt sen, ngày kia lại về cháo trắng (tất nhiên chưa kể đến rau củ quả thịt thà nhé). Mỗi ngày ăn khác nhau như thế con sẽ hào hứng hơn.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi giời, thế bác chả lu loa sớm. E còn 1 hộp cary Nhật đây mà ngại chả muốn nấu vì nóng nực nên nhà e chả ai ăn cả, nên hộp sốt vẫn còn trong tủ lạnh mới nguyên chưa bóc ah