Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ờ, áy náy lắm vì thấy ít quá... hihihi Hnay may chị còn nhảy ra kịp xin cốc chè... hí hí... cơ mà với chị thì nó nhạt chứ ko ngọt như ai bảo ý nhỉ? Chắc cốc chị nhiều cốt dừa quá. Cái cục cùi bưởi thì toa dã man
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ah, đồ cho con ăn chị chịu khó lên mạn Xuân Diệu mà mua, e nghiến răng ken két ấy vì bọn này nó ăn cũng ít ít chứ nuôi kiểu lợn lấy phân thì thôi e ko dám. lúc thằng lớn e mua thit ở Con Heo Vàng, rau cỏ, hoa quả ở Veggie, gạo lấy ở cửa hàng ( mua từ Enishi)..nói chung khá cẩn thận và tốn kém, thôi chỉ cố nổi lúc bé chứ lớn là lại cho ăn đồ chợ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngó trong dạ dày của Đại ca ạ? Đại ca tài quá! Cả nhà ơi, ai có nhu cầu nội soi, siêu âm hay X-quang thì đừng tốn tiền cho BV nữa nhé. Từ nay có chỗ nhờ vả rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác đọc lại hướng dẫn hộ e với, e ko nhớ đc đâu ạ. 4 năm rùi còn j, nhưng e mang máng là pha với nước trắng chứ ko phải sữa đâu, e chỉ cho thêm thìa sữa gọi là quen vị cho con thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà E ở quê bán những thứ này mà, E thấy có người trộn lẫn, có người thì để riêng. Nhưng toàn là mua rồi đi xay thôi chứ ít thấy mọi người cho ăn nhiều loại như dưới này. E fai ghi vào để nhớ dần ...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, chị cũng cố cho con ăn sạch đựoc 2 năm đầu thôi, sau đấy ng lớn ăn j nó cũng ăn theo đấy chứ ko bày vẽ nổi. Chị thấy nhiều ng khen thịt lợn của Đức Việt cũng thơm ngon lắm, đang ngắm nghía xem gàn nhà có đại lý thịt Đức Việt nào ko mà chửa ra.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún sắc sảo là thế mà lắm lúc cũng hồn nhiên nhỉ Đại ca Khét có mắt thần thông, tội gì ko nhờ Chém = đt chậm quá
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Do khí hậu và môi trường nữa chị nhể. Chả thế mà các loại hoa quả đặc sản mới sống dc chứ. Ví dụ như bưởi diễn mang về Đoan Hùng trồng đâu có được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vẫn nhớ chị ạ vì hồi trc cũng chăm Chit ăn dặm theo kiểu Nhật mà. E còn đi học lớp dinh dưỡng ở viện dinh dưỡng ý về cách nấu cháo/bột cho con cơ Mà mọi ng đừng tốn công ninh xương nấu cháo cho con làm j, chả có chất j đâu. Muokns có chất thì ninh xương sườn, đừng dùng xương ống. Mà tốt nhất là ninh chân gà với nắm lạc lấy nước đó nấu cháo/bột mặn cho con nhé. Và chất có nhiều trong chính thịt thà cá mú chứ ko phải cái nước ninh kia nhá. Nước ninh chân gà là để bé cứng cáp đấy ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi e chào cả nhà e ngất đây. Mấy hôm ngồi chơi thì mai e lại có việc, tưởng sếp thả cho ngồi chơi đến cuối tuần rồi nghỉ luôn mà lại cho tìm hiểu cái dự án tí hon rồi hướng dẫn cho bọn còn lại tuần sau start, lại ngồi đọc tài liệu và viết Q&A... e nản ghê
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ ninh xương gà với lạc khô hả e? Chị thấy con e dâu chị cũng toàn mua xuơng gà về ninh cháo cho con nó, nhưng dạo này gà CP có nhiều pốt quá nên lại ko dám mua nữa òy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy hôm nay em cũng nhũn não vì cái HĐ đây,may hôm nay chị phát hiện ra em có 60 ông ôbama cho 1 lần khám,cái này phải vận dụng triệt để.hic hic.Em cũng k tìm thấy cái tờ kê khai yêu cầu bồi thường ở đâu cả.Cái nhùn não và dở nhất chính là nó liệt kê mặc định cho tất cả các trường hợp bảo hiểm,nên mình cũng k hiểu mình thuộc dạng nào và được bải hiểm những gì.Em có tờ HĐ mẫu của cái em bán BH chi chị,của HSBC gì gì đó đấy,họ liệt kê ngay mình được những gì và được làm những gì luôn,dễ hiểu cực kì.Em đang rất hoang mang vì em đang cần khám lại tổng quát để phát hiện ra cái căn nguyên của dị ứng,chắc phải làm xét nghiệm nhiều,sợ nhất khi mình làm tràn lan xong k được Bh thì tèo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô, mẹ E cũng toàn bảo thế nhé. Ninh gì toàn ninh từ sườn chứ ít dùng xương ống lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay họp xong ở cty, kết quả như e định sẵn, bác Tổng định dằn mặt e đây dưng e chìa cái báo cáo kết quả 1 năm qua, măc dù bầu bí, con đỏ hỏn dưng bọn e hoàn thành việc lấp thêm 26% cho tòa nhà 23, 000m2, 6 tháng tới lấp thêm độ 10, 15% nữa. Sếp e bênh e chằm chằm, bảo vệ tối đa luôn. Chưa ai khảo bác đã hắng giọng là ko ai được động cham đến việc e đi muộn về sớm.E muốn tiếp khách ăn uống nhậu nhẹt 5 sao hay bất kể nhà hàng nào bác cũng ủng hộ = tứ chi, thậm chí yêu cầu ăn nhiều hơn, thường xuyên và dầy đặc hơn... xuề là dao này e lừoi quá thể, trưa đến e ko muốn mò đi đâu cả , e chỉ muốn nằm ệch ở cty chém chém xong ngủ khì hoặc đi ọp thôi, nghĩ cảnh đi ăn uống xoang chọng xong cứ phải giả lả tình tứ là e ngán quá. Bác thao thao bất tuyệt về việc e tư vấn, định hướng giúp bác trong các thương vụ thế nào? Bác cảm kích vì mặc dầu con nhỏ dưng tối om, mưa bão e vẫn kiên nhẫn đợi khách...bla...bla...Khiếp, bác khen quá đâm e chết thẹn dưng đấy là thực tế, có thể e chém bão on nhai nhiều dưng hiệu quả e mang lại là ko thể phủ nhận. 10 năm làm ở cty cũ, hiệu quả e mang lại gấp tỷ lần thế này mà cấm có được lời nói dưng ở đây, các bác ko kiệm lời đánh giá cao, khen ngợi 2 đứa, xuề là cũng phổng mũi ghê đi được mặc dù biết có khi chỉ là bánh vẽ.Ơn giời, bác luôn giang cánh đại bàng che chở nên 2 đứa chúng e như đeo bùa hộ mệnh ấy. Giờ e nhận ra, lời nói của e nặng kí hơn hẳn 1 năm về trước.. Nhân cái đà này, mong các bác duyệt cho e cái đề xuất thanh toán % 10k Ô ba ma đi cho đời e nó nhẹ... 25/7 này e tổ chức sự kiện, ăn mừng 1 năm e ị đít ở chốn này...