Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê nhan dinh thi truogn the nao day ma Gao oi đợt xuống vừa rồi có bảo toàn thành quả của đợt trước ko
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Nhà tớ đi hết rồi, lên nhanh và xuống càng nhanh hơn Lại khó khăn chồng chất rồi mẹ ấy ạ huhu
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Hôm nay mình lại mua 1 ít SJS rùi liều thôi
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Liều bây giờ có khi lại làm nên lịch sử đấy mẹ nó ạ! Còn mình chẳng còn gì để liều nữa rùi! Lúc lãi chưa rút ra đc hào nào giờ thì đi tong hết! TK tiền thật âm mất 1/2 có lẽ nếu ko chốt thì sẽ còn mất nữa! Híc! Đời lại buồn như con chuồn chuồn ma rùi!
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Nàng ơi, nàng giao dịch ở sàn nào vậy?! Thôi đừng buồn, hôm nào tớ làm bánh bao cho Silk nàng ăn ko, tớ nhào luôn tặng mẹ con nàng, về nàng chỉ việc nhồi nhân vào hấp thôi?! Vì tớ kô cho Silk ăn bánh bao ngoài hàng mà, nhiều phụ gia lắm...
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Hí hí thế thì còn gì bằng! Mẹ Silk nhào bột tớ về làm thử nhé! Lần trc tớ làm vỏ bánh mà hơi cứng! Nhìn cái bánh bao tớ làm xong mà tớ cười chảy cả nước mắt nước mũi! Xấu kinh khủng mà lại ko ngon! Ẹ! Tớ lang thang khắp các sàn giao dịch và hiện giờ đang ở VND! Chắc sắp giải tán nốt cho nó lành! Khốn khổ vì em chứng ung mẹ nó ạ!
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Hihi, nghe mẹ nó tả bánh xấu với chứng ung mà tớ buồn cười quá! Bánh bao ngoài hàng vừa mất vệ sinh mà lại cho cả bột tẩy trắng để vỏ bánh trắng tinh đó mẹ nó ah! Chứ bột lúc mình nhào, dù có mua loại bột ngon nhất thì cũng kô trắng được kiểu đó! Mấy hôm nữa tớ tung cục bột qua cho nàng nhé, thơm mềm, hương vị chất đúng bánh gia đình làm thủ công!
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Thị trường này thì lượn nhanh các mẹ ơi...
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Many thanks mẹ nó nhé! Lần này tớ sẽ thử bánh bao nhân mắm tép xem sao! Nếu ngon sẽ báo cáo lại mẹ nó để mẹ nó làm thử cho bé Silk nhé! (u)
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Diễn đàn của mẹ gạo chuẩn bị thành diễn đàn ẩm thực nè! Sorry mẹ gạo nhé! Hé Hé....
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê hoho nếu thế cũng hay đấy chứ, những lúc ck buồn thì ta lại bàn đến món ăn cũng rất thú vị đấy mẹ ấy ạ. Nhà tớ dạo này chẳng buồn xem tin tức gì nữa, thôi thì buông xuôi vậy Nhưng nếu có xẻng chắc vẫn máu mua cp vì càng ngày càng rẻ.
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Hihihihihi.....mẹ nó làm tớ buồn cười quá, biết đâu lại tạo thành cơn sốt ở LCM món bánh bao nhân mắm tép mẹ nó nhỉ!
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Nghe mẹ nó nói thế, tớ lại ham quá rồi!
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Theo dõi các cao thủ chơi CK ở đây xem thế nào? Mình kẹt 1 ít PVF và BVH Chẳng biết nên để hay chạy?
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Mình vào bếp nhà mẹ Silk xem rồi, nhìn món nào cũng thèm
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Hì, mình đang xây lại bếp mới, sắp tới sẽ khang trang và nhiều đồ đạc hơn, mời mẹ Gạo ra vào thường xuyên nha!!! Kiu kiu mẹ Gạo nhìu ná(u)!
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Quan trọng là mẹ nó đã lỗ bn % rồi. Sau phiên hôm nay TT sẽ có bull và khó xuống mức 400. Hy vọng có tin tốt từ chính trị vĩ mô nữa là ok (sự minh bạch) , các tin TG đã tốt rồi. PVF vfa BVH là các CP tốt đấy.
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Mẹ Silk chăm chỉ vào thăm nhà mẹ Gạo vào! Hợp tác kinh doanh với nhau đc đó! Hì giống cái hợp đồng hợp tác kinh doanh ở Cty CK mẹ Gạo nhỉ?! Ở nhà mẹ Gạo mọi người ra vào cũng lắm! Thắng chứng khoán nhiều xèng ăn uống cũng nhiều! Thua chứng khoán ăn uống còn nhiều hơn vì chả buồn theo dõi CK nên lang thang chỗ khác nhiều hơn và cuối cùng là mắc chứng bệnh CUỒNG ĂN vì trầm cảm mẹ Gạo nhỉ?!
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Đẩy tí vốn vào cũng đc đấy Mẹ Silk ạ! Chẳng đến cuối năm cũng thu về một món làm cây vàng cất đi dành của hồi môn cho bé Silk! Đấy là tớ đang khiêm tốn nói 1 cây vàng nhé! Hé hé! Cứ hỏi mẹ Gạo xem lúc cao điểm TK của mẹ ấy như thế nào?? Thèm phải biết!
Ðề: Đầu năm có mẹ nào đổ tiền vào chứng khoán không? vào chia sẻ tí cho vui đê Hihi, nghe mẹ Vyan mà mẹ Silk càng ham càng tham quá à^^! Mẹ Gạo ơi tiết lộ cho tớ con số lúc cao điểm đi, để tớ phát thèm nhào vô nào!