Ðề: Bếp Kún tầng 10 thứ 6 này chị áp dụng nuôn chiến thuật, chị nấu lẩu gà mừng sinh nhật bạn chồng già. tính làm nẩu phục vụ hơn chục con bỏ mẹ, thằng bỏ cha đây... sẽ mua nước luộc gà của bà bán gà sẵn gần nhà, bỏ thêm hành tây, khoai tây, ngô, củ kiểng vào đun rồi thả gà chặt, xong luôn chứ khỏi dở hơi ngồi canh nồi xương xình xịch cho ám ngừoi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 lúc thấy cốc chè thừa tính rón rén móc nốt dưng sợ ăn thừa của đứa nào sâu răng thối mồm thì bỏ mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E sướng nhất Bếp mình, đc nhận lời chúc từ mùng 3 sang tận mùng 4 ... hé hé ... Hôm nay E vui mạnh dù chả đc miếng cùi cái bưởi nào của mụ Ỉn ... . E cám ơn cả nhà nhiều. Đêm nay E đón tuổi 28 một mình vì lão già còn fai đi kiếm xiền cho iem ăn chơi roài. Dưng E ko buồn bởi E nhận đc lời chúc của lão đúng 12h, nhận đc nhiều lời chúc của bếp. Chắc chắn năm nay E sẽ có em Rắn ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chờ lão về rồi tìm ngay con rắn mày nhá . quá lâu rồi, chị ko còn cảm xúc gì cho ngày sinh nhật nữa...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E lượn ra lượn vào dưng thấy lượng người nhiều mà chè thì ít nên E nhường. Vì E biết kiểu gì cái Ỉn nó chả làm bù cho iem ăn, Ỉn nhề.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah, quên chưa khoe. Hôm nay em lại học thêm được từ các bô lão mẹo kiểm tra rắn = nước chanh, xem rắn có bò đi lung tung ko, ko biết Bếp mình đã ai thử chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ông ấy ở Đài Loan,chuyên trị mấy phim của Quỳnh Dao khóc lóc sướt mướt í,hay phim chưởng cổ cũng đóng,túm lại đẹp theo kiểu phong trần,lãng từ,đôi mắt sáng biết nói,hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh, cứ nghiên cứu đi dưng mày đang dình Rồng Rắn gì đấy thì nên mua gấp nhá. của chị hình như là mất 2500k/năm + thêm 400k cho phần thai sản, ghớm, bỏ 3000k bạc để được hầu hạ ở chốn thạch thẽ thì chả quá ổn còn gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bài đấy của Bếp trưởng,mai mày đến phỏng vấn Đức Zngaif xem bị vắt chanh bao quả rôi.chị nghe tây đồn,nhà ấy chơi cốc vại vắt chanh ra rồi dùng đi dùng lại nhiều lần
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế tiện ăn bù mày nhắc hộ bác phần của bác nhá, nhà mày mí nhà bác chả cách nhau là mấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lão bảo mai chồng tặng vợ em Rắn ... Đúng 10 năm nay năm nào đúng ngày sinh nhật E cũng fai tong tưởi đưa các sỹ tử đi thi, 3 năm đầu tiên là E miệt mài, rồi các năm tiếp là con nhà cậu, nhà dì, nhà chú, nhà cô. chả có năm nào có đc bữa sn trọn vẹn cả. Nhưng bù lại, đứa nào E đưa đi thi cũng đỗ đạt. Thế là món quà quý nhất rồi. Nên E đc tin tưởng giao cho nhiệm vụ dẫn các sỹ tử đi thi lắm. Năm nay 2 nhóc liền đang ở nhà E để mai bc vào cuộc chiến đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi trước chị mua của bác gút hay gì? Em cũng đang quan tâm mà, đợi mãi chưa thấy bác email cụ thể
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko nhớ đc ông ý là ông nào ... Bác show cái hình cho E ngắm xem có đẹp thật ko nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cảm ơn cả nhà, c giải thik các cách mà mọi người giúp mà thằng ôn nó mệt quá nó cứ gật như giã tỏi, nghi vẫn chưa thủng, sáng mai lại ván nữa không thì chịu với cô đấy, ra bài léo gì khó thế