Ðề: Bếp Kún tầng 10 e díu mắt rồi ah mai có 10 cái bánh pie, ai có nhu cầu nhỉ? e vác đến cơ quan nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chiều chị vê qua QTG, ối rồi còn hơn trẩy hội, sỹ tử chen nhau như nhặng vào QTG khấn vái cầu may
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng đang muốn quyết nhanh đây. 2 tháng trc khi có bầu bác nhỉ ? E cũng nghĩ 3M là quá rẻ, ngoài sức tưởng tượng của E đấy. E nghĩ nó fai gấp mấy lần như thế cơ nên mới rón rén thế. Giờ thì quyết rồi dưng E fai hỏi bác vài cái đã.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bài này cũ rích mà lị, ai chả biết duy chỉ mình mày . con Khét nó nằm gầm giường nhà chị , chồng chị đi đâu về là nó chui ra vắt cốt chanh xong nhúng hộ mà, làm j chả thuộc bài
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nào Ỉn nó nấu cho iem thì E a nhô cho bác nhé. E sẽ nhớ phần của bác. Ỉn nó thảo lắm ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác ngụ đi mai dậy sớm giải thích cho Cáo Anh, ngủ muộn mai bác lại gật như giã tỏi thay Cáo Anh đấy ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phải gió, làm em cười như con điên, thế chị nằm gậm giường nhà chị Khét, khi chui ra chị làm những gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xong lại lóp nhóp mang chanh về nhà kiểm tra đồ nhà,share nhau cũng đỡ tốn khối chanh nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà Khét ko nằm giường, nhà Kún tầng 3 cũng ko giường, chưa kịp lên tầng 4 ngó. Chắc fai nằm chỗ nào khác đấy bà ah ... :-k
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cười chảy nước mắt với chị Kún Khuya rồi các bác ơi, có khi ta đi ngủ nhẩy. Haizz...đêm nay em lại thao thức trằn trọc đây