Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao bây giờ mới ngủ sáng rồi còn gì bạn đêm bạn lok mọ gì mà không ngủ thía
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nằm mãi mà vẫn ko ngủ đc. Đành dậy đi ăn sáng vậy. Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gút Mó Ninh cả nhà... Chúc nhà mình ngày mới nhìu niềm vui.... E vừa đọc đc 1bài báo trị Nghén trên ********* bằng nước mía Công thức thế này ạ : Nước mía : 1cốc khoảng 150ml Nước cốt củ gừng tươi : 5ml Pha chung với nhau uống 2-3 lần / ngày Uống trong khoảng 2-3 ngày là đỡ hẳn tình trạng nôn ọe, nếu ai chưa đỡ có thể tiếp tục làm và uống tiếp vài ngày nữa nhé. Tác giả bài viết thì uống trong 3 ngày thui ạ.... Các chị nhà m còn nghén thử xem sao nhé...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic, bác Cúc và em He hôm qua đều bị mất ngủ à? Khộ thưn hai bầu nhà mình! Thôi hai chị em cố gắng tranh thủ ngủ bù vào ban ngày đi vậy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui ui, mí 0 có vào nhà đc 1 hum mà đã tăng gừn 20 tầng òi í...e oánh dấu rùi lội đơi.......... Hum nay mát trời, thời tiết rất thuận lợi cho các sĩ tử. Chúc các sĩ tử làm bài thật tốt!!! Chúc các mẹ nhà mình ngày mới nhiều niềm vui mới!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu không có gì thay đổi thì 14 hoặc 15/7 mẹ con cháu sẽ có mặt ở HN cô ạ! Sinh tố làm xong nên uống ngay em nhé, để lâu nó mất ngon và mất cả chất nữa kể cả để tủ lạnh. Em đang ho thì thử ăn trứng rán lá hẹ, súc miệng nước muối, ngậm chanh muối xem có đỡ không? Cố gắng ăn uống cho cả mẹ cả Tôm khỏe nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác doanh ơi hôm trước bác ăn dưa bị đau bụng với đi ngoài bác uống gì ko ạ? chỉ em với để mua cho mc, mc em hôm qua cũng bị đau bụng và đi ngoài vì ăn dưa lê. huhu. dưa mua ở quê mà còn thế đấy các chị ạ
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe câu này là sướng roài nè! hehee, nàng cũng cố gắng nhên, phứn đấu đi ĐN vìa là...tèn tén ten...2v đỏ choét nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em mua gà làm sẵn mà chị, chứ em đang bầu bì k dám cắt tiết gà sợ sau này con khóc nó cứ tím tái hết chân tay ý. em thấy các cụ truyền cho kinh nghiệm thế. Một mình em làm hết mà còn thời gian hóng hớt với các chị đấy. Hum qua mâm cúng nhà em thế này k biết đã đủ chưa ý, mà chưa đủ thì cũng xong rùi: Có xôi dừa, thịt gà, cua bể, thịt nạc xào giá đỗ, giò lụa, canh miến, rau sống, đĩa muối với 6 lát gừng, rượu trắng, nước, hoa quả, 6 cái bát với 6 đôi đũa, mấy lon bia, nàh em mẹ em theo đạo phật nên k đốt vàng mã ạ hí hí. KHấn vái xong em thì thụp lạy rồi đợi chồng về là chén thui, hí hí
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhịn là nhịn thía nào??? E có khi được măm nhìu nhứt ý chứ. Chưa QKD thì vững tin lên em!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Trứng ngỗng khó ăn lắm bạn ơi, mà chất ko bằng trứng gà đâu nhé, cứ ngày 1-2 quả trứng vịt lộn và 1 trứng gà luộc là bổ nhất, ko phải ăn trứng ngỗng làm gì đâu!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ai bẩu chị cứ thức khuya đi thị sát nhắm vào. Giờ quen mắt ứ ngủ được. Mà chị với e He ko có cách nào ah??? Bầu bì mà thức khuya thế chịu sao nổi? Khổ thân. Tội quá haa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hum nay em quyết tâm giảm cưn vì c sợ c sâm ghét em huhuhu E chén 2 quả trứng mà chỉ muốn ọe, chén xong vẫn đói nguyên/.. Chân tay bủn rủn ... huhuhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế lô cả nhà, hôm nay trời mát mẻ nên các mẹ bầu thích lắm đấy! Bấu cấu là tối qua em đi lễ ở chùa Linh Sơn Tự nhưng mà đông lắm cả nhà ạ!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Chị gái ơi sao từ hồi có bé em k thể ăn nổi trứng gà mới đau khổ chứ, cái lòng trắng thì ăn được nhưng cái lòng đỏ thì thôi rồi, em ngửi thấy mùi đã thất kinh, vẫn biết ăn trứng gà tốt nhưng giờ biết làm thế nào nhỉ, hay mỗi ngày em mua 2 quả trứng lộn ăn, em lại ăn được trứng lộn chị ạ, hì hì
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Đúng rùi, trứng ngỗng ăn chẳng ngon gì cả, mà nhất là luộc lên thì ăn cứ bứ bứ ở cổ ý chị nhỉ! Đợt trước bà gửi lên mấy quả trứng ngỗng bảo em ăn cho con nó thông minh, em luộc thử 1 quả ăn thấy chán òm, đưa bố Xoài xử lý luôn! Mấy quả còn lại thì hôm em mua thịt về tráng cùng, hôm thì tráng mỏng thái ra cuốn chung với các thứ làm nem cuốn. Cho Xoài với bố Xoài ăn cùng cho tăng trí thông minh! he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đói thì giảm mức ăn từ từ cho cơ thể quen dần đã, ăn thêm rau luộc, canh rau để bù cái lượng giảm, cái chính là ăn ít thịt, ít tinh bột, hạn chế tối đa đồ chiên rán xào nếu đói muốn ăn vặt thì ăn hoa quả ít chất kiểu củ đậu, hay bí xanh luộc chấm muối vừng, uống nhiều nước lọc, miễn là đánh lừa dạ dày giảm cảm giác đói, tuyệt đối ko ăn gì thêm sau 10g đêm, đói cũng cố mà nhịn, thì chị tin là em sẽ thành công, kiên trì và cố lên ná!!!!!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c ngày 2 trứng lộn là tốt rồi em, ăn đều cho con cứng cáp nhé!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Hê hê chị thấy chị cùng phòng bầu bí ngồi ngất ngây với quả trứng ngỗng trông đau khổ lắm, nên chị kiên quyết ko ăn quả nào, mẹ chị cũng nói mãi đấy, nhưng kệ, giờ mình có thiếu chất như ngày xưa đâu, ngày xưa các cụ chả có gì ăn mới phải ăn trứng ngỗng, chứ giờ trứng gà vịt, thịt tươi cá tươi, sữa các kiểu, vitamin bổ, chả bằng tỉ lần trứng ngỗng!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng là dâu trưởng có khác nhé! Làm mâm cỗ cứ ngon ơ lại còn có thời gian vừa làm vừa vào đây 888 với cả nhà nữa! Cỗ cúng giỗ mà không phải là giỗ đầu thì làm như em là chuẩn rồi đấy! Mẹ chị bảo chỉ cần đủ các món chính là: 1 món mặn, 1 món canh, xôi, thịt gà, hoa quả, rượu, nước còn đâu mình muốn thêm món nào nữa thì tùy. Cái chính là mình thành tâm em ạ! Vụ cắt tiết gà kia thì không phải thế đâu em, chị nghĩ các cụ bảo thế chắc để tránh cho bà bầu không phải ngồi lâu (làm thịt gà thì phải ngồi lâu mừ) với lại tránh nhìn thấy máu me, nhỡ người nào yếu bóng vía lại xỉu luôn thì khốn! Chị hồi bầu bì vẫn cắt tiết gà ầm ầm nè, chồng chị có bít làm đâu nên chị ko làm thì chẳng có ai làm cho. Mà mua gà làm sẵn thì chị lại không yên tâm, cứ phải mua gà còn kêu quang quác cơ! hihi Nói chung có nhiều cái các cụ truyền lại mà khi tìm hiểu ra thì không phải hoàn toàn đúng như thế! Ví dụ như các cụ bảo không được chỉ tay vào quả mướp/bầu/bí non vì như thế nó sẽ bị thui đi nè! Nhưng hồi cấp 3 cô giáo dạy môn Sinh đã giải thích cho bọn chị là thực ra trên vỏ của mấy quả đấy khi còn non có 1 lớp phấn bảo vệ bên ngoài, nếu mình sờ vào làm mất lớp phấn đó đi thì quả dễ bị sâu bệnh tấn công làm hỏng quả đó. Chắc là các cụ cấm từ xa cho chắc ăn, cấm chỉ rồi thì chắc chắn là cũng không được sờ! Rồi cả việc nhìn vào mắt người bị đau mắt đỏ sẽ bị lây nữa, bệnh đấy lây qua đường hô hấp mà, đứng gần nhắm mắt vào cũng bị lây chứ đừng nói là nhìn!