Ðề: Bếp Kún tầng 10 E phát biểu ngay lúc ăn miếng đầu. Món om hqua công nhận cực kinh, nước om thì chua loét.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e ko hề sờ miếng om nào luôn vì ba chỉ nó lềnh phềnh, hôm qua mùi dưng sao ko ai phản ánh gay gắt để e đè cổ con mẹ chủ quán? về mí nói? sáng nay e phọt ra 1 bụng rồi, nhẹ nhàng khoan khoái như tảy ruột ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Anh này bây giờ gần sáu chục rồi mà vẫn phong độ lắm,chị mê nhiều anh lắm,nhưng mê nhất anh này
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em tim ftrong hợp đồng thì k có tờ khai chị ạ,mai em cho con Mit đi khám lại thì em làm claim luôn,chắc em mang hết giấy tờ lên 35 HBT để họ chỉ tận tay day tận trán chi nó thông giống em meobeonghich thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà cho em hỏi nhờ, mọi người mua thẻ điện thoại, ví dụ mua loại thẻ trị giá 100k thì mình cũng mua 100k hay là đại lý có giảm cho khách lẻ tí nào không ạ. Khách hàng hỏi cửa hàng em nhiều quá, nên em đang định bảo nhân viên đi lấy thẻ điện thoại về cửa hàng, mà thấy bảo mệnh giá 20k thì lấy ở đại lý bán buôn là 18.7, mệnh giá 50 thì mình lấy gần 47.... thế thì làm sao giảm cho khách được nữa nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nhá cho chết cái tội ăn tham. Lúc ăn con em xin miếng thì giả vờ cắm cúi ăn nhất định ko cho. Em ăn lần cuối mà vẫn được ăn bưởi đấy. Hihi:-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi đọc bài này sợ quá cả nhà cảnh giác nhé http://www.*********/mua-sam-gia-ca/phu-phep-tao-trung-quoc-nua-nam-khong-thoi-c2a103223.html
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bán thẻ điẹn thoại lãi cực kì ít mà vốn lại nhiều chị ạ.Trước đây nhà em có đứa cũng buôn rồi,bỏ ra mấy chục triệu xong đi gom từng nghìn 1 nên nản lắm,dù là kiếm thêm cũng thế.Cái ăn tiền nhất là chị mua cái sim chủ ( đại loại thế ) rồi bắn tiền cho khách í,k biết cái này chị hay nhân viên có thạo k?bắn nhầm tiền thì bỏ xừ.Còn khi mua thẻ cào,bên phân phối họ bán buôn chia theo chị lệ mình lấy nhiều hay ít mà có giá tốt.VD như sim 100k,họ giao mình 92k mình bán 97 hoặc 98 bớt được cho khách 2k, hoặc 3 k thôi.Đấy nó nhặt nhạnh như thế,lãi ít lắm mà vốn nhiều chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc hôm qua chị suy nghĩ nhiêù quá nên ám ảnh cả trong giấc mơ đấy....may mà thằng bé kia ko sao chứ ko chẳng biết phải làm sao nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ai chẳng biết,nhà chị có quả táo bố chị lúc còn sống để bày trên tủ kính đến nửa năm mà vỏ ngoài vẫn mướt đẹp lắm,rồi nhà xây lại cũng chả để ý vứt nó lung tung ở đâu,đến lúc dọn nhà về ở,vẫn tươi roi rói đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À,chị ơi chỉ giảm từ thẻ 100k thôi nhé,20,50 k ai giảm đâu,thẻ 100k thì còn 98k, nhiều nơi bán nguyên giá.