Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! tôi là tôi ưng nhất cái đo đỏ kia của bà đấy hihi...hnao phải ghé bà học nữ công gia tránh mí dc hihi chứ sắp sinh roài về với mẹ chồng đoânnrg như tôi thì nguy quá
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Hihi, bà ơi cứ tin đi, biết đâu đấy, con người có số mà. Tôi cũng không tin lắm nhưng nghĩ lại lời bà thầy bói thì cứ tủm tỉm cười. Bây giờ 2 vc cày mặt đi làm cũng chỉ đủ tiền trang trải hàng tháng cứ chưa nói có khoản tiết kiệm, thế mà lại bảo là tự 2vc tôi có đất riêng, rồi vẫn có đất của bố mẹ cho, đời mà như thế thì cũng sướng. Tôi có 1 thằng rồi, mà xem bói lại bảo nhà tôi vẫn sẽ "phát đinh" nghĩa là sẽ vẫn có con trai, tôi buồn lắm, cơ mà nghĩ đến có 2 mảnh đất cũng thấy nhẹ lòng. Kekekekekeke. Tôi đang đếm cua trong lỗ, các bà đừng cười tôi nhá
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! uhm vì vc tôi ở trên này thuê nhà mà chồng đi làm hic ở đây ko ai chăm vơi lại nói thật ở đây thì cũng chả sao nhưng ông bà nội ko cho bắt phải về quê sinh xong tôi về bà ah hic lo lắm ko biết thế nào đây nahf thì phức tạp hic
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! ngày mới nhiều OD nha các bà. tôi rảnh mấy hôm nữa thui. công ty tui nhập máy về rồi thì lại bận chả buôn dc với các bà nữa.huhu
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! hôm qua tôi nhận đc kem rồi, tối qua dùng luôn rồi, chồng bà quảng cáo là dùng mấy ngày là trắng luôn nghe mà sướng. Mà xấu hổ quá, chắc nhìn cái mặt tôi già nên ox bà cứ gọi bằng chị, mặc dù gthieu la bằng tuổi, chẳng nhẽ tôi lại gọi bằng em, nên hết gọi bằng bạn rồi lại gọi bằng anh
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! bọn tui là về tấm nội thất, tấm coppha bà ui đẹp lắm. VN mình chưa có ai SX cả. đang chiến dịch ra mắt SP mới mà lại bận tối mắt cho mà coi
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! hơ, nhà nào cũng thế mà bà, cũng phải lo bằng đấy khoản, mà nhà bà phải đóng có 2tr tiền ăn, linh tinh là quá rẻ rồi, nhà tôi có 2vc với 1 đứa con, ăn buổi tối ở nhà cũng tốn mất 2tr rồi , tháng này đang lo tiền quá, tự dưng đi mua sắm nhiều, giờ lại lo hết tháng đói
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! thế à? chúc công ty bà buôn may bán đắt để còn tăng lương cho bà nhé
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! haizzzzzzzzz. tui chả mơ đâu mà. tui chả thích làm ở đây tẹo nào đâu. ơn người ta nhiều rùi giờ phải làm thui.hic
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! hihi để tôi về điều chỉnh lại nhé hihi uhm tôi bầu mà vẫn bon chen này bà ơi máu quá ko dừng dc hihi...bà bôi rồi cm lại kết quả nhé hihi...mong phục vụ bà dài dài hehe ah này xe tôi hnay có áo mới haha
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Nói chung là sống độc lập vẫn sướng hơn nhỉ. Tôi sợ cái cảnh mẹ chồng chăm đẻ lắm, ngày tôi sinh Ỉn, bà bắt ăn cả tô cơm, lại chỉ ăn thịt lợn, gà rang với canh rau ngót, tôi thề với bà, lúc có bầu tôi ăn khỏe như voi, chả hiểu sao sinh xong k nuốt nổi, h.nào mẹ chồng bưng cơm lên cũng sợ, tôi cứ vừa ăn vừa khóc, không nuốt nổi vì bị ép ăn nhiều, nhiều hôm tôi lén đổ ra tolet bà ạ, đc gần 1 tháng thì bị tắc cống, bố mẹ chồng cứ thắc mắc sao trên tầng 2 có làm cái gì đâu mà lại tắc đc nhỉ bà phải chuẩn bị tâm lý nhé, phụ nữ sau sinh rất dễ bị trầm cảm, nhất là khi ở xa chồng. Tôi đã từng như vậy, ngày mới sinh, hôm nào tôi cũng khóc dù chồng đi làm sáng đi tối về, xong lại cứ nghĩ vớ vẩn là chồng chỉ yêu mỗi con, không yêu mình, lại càng khóc. MC tưởng khóc do ăn uống kham khổ, lên cho tôi 1 bài" mẹ con sống với nhau có gì không thích phải nói ra mới biết đc chứ, thích ăn cái gì thì phải bảo để tao còn lam..." tôi xanh mắt mèo, nói với bà là không phải con khóc vì mẹ nấu k ngon mà con "nhớ chồng con" mà đúng là thế thật mà bà thì k thèm tin. Hic
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! bà dùng lâu chưa? hiệu quả tốt chứ hả bà? tôi cũng đang máu me lắm đây, sẽ cố gắng bôi thường xuyên, nhưng tôi chỉ bôi đc buổi tối thôi, ban ngày bà có bôi ko? bôi mà ko tốt tôi bắt đền bà đấy nhé
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Uh thì thế mới nói là đau đầu, chả biết bao giờ mới tiết kiệm để tích lũy về sau được đây. Tôi đỡ hơn các bà là k phải thuê nhà, nhưng cũng thấy sợ về những khoản chi lắm.
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Quên không hỏi, bà bôi kem là kem bôi mặt hay toàn thân đấy? Có đắt k? Tôi cũng hay mua các đồ mỹ phẩm về, lần nào cũng bảo với chồng là từ giờ em sẽ chịu khó tối nào cũng bôi, nhưng thú thực là tôi cả thèm chóng chán, cái gì cũng chỉ đc 1 thời gian ngắn là lại bỏ, tôi toàn phải đem cho vì để lâu sợ hết hạn. Có mỗi lọ sữa rửa mặt bé tí mà tôi mua gần 1 năm rồi vẫn còn nửa lọ. hic. mà tôi thì đen như trâu chứ.
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Trời ui. H mới tìm được hội Bính Dần cọp.hichic. Tên: Vũ Thị Thanh Thúy Ngày sinh: 21/05/1986 Số con: Mình cũng có một nàng công chúa vào tháng 9 năm nay hichic. hiện tại thì chưa thấy thành đạt, hichic. không biết đến 40 tuổi có thành đạt kho? hichic
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! vậy bà mua thử kem về bôi đi, thấy nhiều ng bôi cm tốt lắm, nên tôi cũng máu me, chứ kem ở nhà tôi cũng có mà có chịu bôi đâu . Cũng ko đắt, hôm qua tôi mua 1 bộ nhỏ có 4 hộp con, nếu chỉ bôi buổi tối chắc phải 2,3 tháng mới hết. Nhưng thú thực cũng hơi sợ vì thấy hơi thủ công, ko biết nếu đã dùng thì có phải dùng suốt ko, sợ vân vân và vân vân, nhưng túm lại nhiều ng dùng rồi kết quả tốt nên tôi cũng liều
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! hic nghe bà nói toilo quá tôi chúa hay suy nghĩ rồi tủi thân 1 mình hic...nhà tôi thì mẹ chồng tôi ko lo mấy vì bà cũng ko đến nỗi nhưng tôi còn chị chồng này nọ chả hiểu thôi phó mặc vậy 2 tháng lướt về nhà mẹ cố cho nhanh hết 2 tháng bà ợ