Ðề: Bếp Kún tầng 10 E thấy cái này tùy cửa hàng chị ạ. Có cửa hàng người ta giảm cho từ 10 tới 5% tuy nhiên cũng có cửa hàng chẳng giảm tí nào cả
Ðề: Bếp Kún tầng 10 điêu bỏ mẹ, rắn nó ngấm chanh, xót nó ngúng nguẩy tung tóe hết cả, còn đâu cho mày mang về?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi xưa em được vào Phú Mỹ Hưng chơi em mê cái đường đi trong khu đấy lắm, y như bên Sing ý, cái cây nào cây đấy cứ to tổ bố, nhưng nó ko cao mà cái tán nó xèo rộng. Eo ôi sao mà mê thế ko biết :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Rắn nhà chị thì cần phích nhưng rắn nhà chị Khét chỉ cần cái chén hạt mít thoai, mang về tốt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em rất hiểu cảm giác của chị khi bị bố chồng phản ứng và can thiệp vào cách dạy con của mình. Trong chuyện này, đành rằng con mình sai nhưng để đến mức ám ảnh thì em nghĩ chị cả nghĩ quá, mới có thế chị đã dằn vặt đủ kiểu rồi, nhỡ sau này có những việc phức tạp hơn của con thì chị sẽ giải quyết ra sao Trẻ con chơi với nhau việc xích mích là chuyện bình thường, quan trọng là mình phải phân tích cho con nhận ra rằng con đã sai thế nào, sai ở đâu và tự nó cảm thấy cần phải xin lỗi bạn. Vì đa số tính cách của con trai có cái bướng bỉnh rất đặc trưng nên có thể ngay lúc ấy bắt nó phải xin lỗi bạn khi mà nó đang nghĩ lsf nó đúng thì nó ko chịu cũng là điều dễ hiểu Hồi còn ở với BC em cũng gặp 1 vụ tương tự, nhưng Ỉn nhà em thuộc đối tượng bên kia. Nó chơi với con trai chị nick duongkieuvan là hàng xóm nhà em (hình như có lần chị đã comment trong bếp), 2 đứa đều thuộc dạng nhẹ nhàng nhưng cái cơn cục nổi lên thì anh cu kia giơ tay oánh (rất nhẹ) Ỉn 1 cái. Lúc ý em với chị Vân đang ngồi ở sân buôn nên chứng kiến hết, Ỉn chạy ra mách, em thì xuề xòa bảo anh đùa, còn chị V mặt rất nghiêm túc yêu cầu con trai xin lỗi Ỉn Bình thường 2 đứa này rất dễ bảo, có xích mích chỉ cần 1 trong 2 mẹ giải quyết là làm hòa và chơi tiếp ngay, ko hiểu sao hôm đấy anh cu kia nhất định ko xin lỗi, chắc nó cũng nghĩ là nó ko sai. Chị V bực quá dọa lấy roi mà bạn kia vẫn ko sợ, em ngại quá mà can mãi ko được, quay ra đánh vào lòng trắc ẩn của Ỉn hỏi con thấy thương anh chưa, chạy ra xin bác tha cho anh. Thằng này cũng ko vừa, trẻ con mà, thấy người vừa oánh mình bị xử lí thì khá hả hê. Hôm ấy cả khu nhà em bị náo động vì anh cu kia khóc ghê quá. Chị V thì bị chồng mắng là dạy con cứ lôi về nhà, muốn xử gì cũng được, đằng này cứ đánh con ra giữa đường làm anh xấu hổ, làm ảnh hưởng làng xóm. BC thì khó chịu ra mặt với em vì "chơi với cái loại hàng xóm vô ý thức, lôi con ra cửa nhà tôi để dằn mặt (ý là vì con nhà mày mách làm con tao bị ăn đòn)" Tối hôm ấy cả em lẫn chị kia đều làm công tác tư tưởng cho các con, anh cu kia thì được mẹ phân tích đã sai thế nào (ko nhắc đến việc bắt con xin lỗi Ỉn nữa) em thì nói với con rằng hàng ngày anh em chơi với nhau tình cảm như thế, giờ anh nó có trót đánh con là anh sai, nhưng con nhìn anh bị bác V xử lí như vậy con có thương anh ko mà mẹ bảo con xin bác tha cho anh con cũng ko làm. Em chỉ nói thế thôi, để con tự nghĩ, mặt Ỉn buồn thiu từ lúc ấy, ko còn vẻ đắc thắng ban đầu nữa Và điều khiến cả 2 bên bố mẹ đều bất ngờ chính là sáng hôm sau, khi 2 nhà đang dắt xe ra sân để đưa con đi học thì anh cu kia chạy sang nhà em, gọi Ỉn và nói Anh xin lỗi em, Ỉn chạy ra và nói như ông cụ Ko có gì, thế rồi 2 đứa ôm chầm lấy nhau, lại còn vỗ vỗ vào lưng mới đểu chứ. Xong 2 đứa bye bye, vẫy chào nhau để đi học, hẹn hò chiều gặp lại....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tiền vận chuyển hqua từ Thái Bình lên là 120k, tiền xe ôm đi lấy bến xe và đi giao là 200k. Tổng là 320k chị Ong và cả nhà nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày nhầm,toan fvai chính nhá,kiểu mẫu người đàn ông lãng mạn giàu có và đa tình ý,mắt đẹp thế cơ mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồng ương,mua quần thì phải thử nhá.Dưng mà chị cứ rắc thính là màu xanh đẹp.màu đen cũng xịn .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chẳng thấy thích ông này tí nào cả. E hồi xưa cũng giống bác Ren là mê anh Tom Cruise nhưng mà từ hồi anh ý bỏ cô Nicole rùi theo cái đạo Scientology gì đấy là em chả còn thấy cảm tình gì hết ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mày học dần đi là vừa nhé, ra ngoài chợ các hàng bán gà mổ mua chân không, ngày xưa mỗi lần nhà c có giỗ là xí ngay để dành cho cháu, ngoài ra thấy có là mua vứt vào ngăn đá để ăn dần
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chân e vẫn đau quá, chắc chiều e phải đi chụp xquang rồi. e có mỗi cái thẻ bảo hiểm bắt buộc thì địa điểm khám là BV Bưu điện, lăn tăn chả biết có nên ngược lên đấy chụp để tiết kiệm k hay ra Hồng Ngọc Keangnam cho gần ra Keangnam thì gần, làm thủ tục nhanh nhưng ghét là hay bị bắt làm quá nhiều xét nghiệm, e lại xót tiền
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày xưa e xem phim Bao Công k nhớ là vụ gì n có a này thế là iu a ý từ hồi ấy, giờ a ý già rồi dưng vẫn thích. Mà hình như a này là chồng cũ của cô Lưu Tuyết Hoa hay sao ấy chị nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sao mà chị sang thế, vào hẳn Hồng Ngọc để chụp X Quang. Nhờ giai chở đi ra bưu điện mà chụp. Nếu có vấn đề gì thì mang phim vào trong Việt Đức nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chuẩn đới,trong phim BC thì chuẩn mem quá rồi,k những ổng là chồng cũ của Lưu Tuyết Hia mà là chồng cũ của nhiều cô nữa,hehe,đa tình thế chứ