Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thằng em tôi hồi trước tí nữa phải đi bv rửa ruột vì ăn dưa lê nên từ đó nhà tôi không có từ "dưa lê" trong thực đơn luôn! Hic Mà sao dưa đấy người ta phun thuốc nhiều thế nhỉ! Thứ quả rõ ngon như thế mà giờ hầu như chẳng ai dám ăn, tiếc thật!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em thèm dưa lê lắm chị ạ nhưng mà dân mình phun thuốc kinh khủng lắm! Em thấy quá nhiều người bị ngộ độc thành ra em ko dám ăn. Nhớ vụ hôm trước của bác Doanh ăn xong bị tào tháo đuổi mấy ngày. OX em cũng ăn ở cơ quan về cũng bị giờ lại đến nàng Vân và rất nhiều trường hợp khác. Thôi cạch dưa lê các chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em bảo em ko ăn trứng ngỗng còn bị mẹ em giận cơ, bảo em ko biết nghĩ cho con, phải ăn vào thì con mới thông minh nhanh nhẹn được. Thế là em bảo có bao nhiêu quả bà cứ gửi hết lên để em ăn, thực ra là em cho cả nhà ăn như em vừa kể đấy! hihi Bà thì cứ yên tâm là em ăn hết mấy quả đấy nên giờ thỉnh thoảng lại bảo: "Đấy, mẹ mày chịu khó ăn trứng ngỗng nên giờ cháu bà mới nhanh thế này chứ!" Lúc đấy em với chồng em lại bí mật nhìn nhau cười hí hí. Chắc các cụ quan niệm trứng to hơn thì bổ hơn, nhưng mà em xem thành phần dướng chất của các loại trứng rồi! Ăn trứng chim cút với trứng gà còn bổ hơn trứng ngỗng ý! Mỗi tội chim cút người ta cho ăn cám nhiều nên tốt nhất là xơi trứng gà ta, ngày 1-2 quả mà ăn ngon miệng còn tốt gấp mấy lần ngồi lặc lè với quả trứng ngỗng luộc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gái ơi chị bảo này, bố chồng chị đi khám bệnh thì chuẩn đoán gần đến ngưỡng bị tiểu đường, thế là bố chị sợ tiểu đường kiêng ăn luôn ý, bố chỊ tối đi bộ tập thể dục, sáng dậy đánh cầu lông nên tập thê thao nhìu người khỏe, ăn nhìu, trc bố chị ngày nào cũng ăn hai bát rưỡi , có hôm ba bát cơm ý. Bưa trưa uỐng cốc rượu vang, tối ăN cƠm thì pha một cốc nc chanh với nc lọc uống, cốc có quai mà uống bia ấy bữa nào cũng uog một cốc nc chanh như thế nhưng ko cho đường or muốI j đâu, đều đặn nhu thế nên bố chị cũng khỏe mạnh, nhưng từ lúc bố chị sợ tiểu đường kiêng ăn nhé: từ ba bát mỗi bữa ăn có mỘt bát với một bát rưỡi, ko uống rượu vang nữa, vẫn uống nc chanh trong lúc ăn cơm, kiêng đồ ngọt, hoa quả nào mà ngỌt bố chị cũng ko ăn, hoặc ăn thì rất ít ý, ăn như thế nên bữa nào nhà chị cũng tăng cừong rau trong bữa ăn, bố chị ăn rau và nc canh nhiều hơn để no bụng, vì kiêng nên bố chị vẫn rất thèm ăn nhưng ko dám ăN, kiêng đồ mỡ từ trc, toàn ăn thịt nạc, trứng tráng ăn lòng trắng nên lúc nào chị cũng rán riêng bố đĩa lOg trắng, cả nhà ăn log đỏ, sau khoảng hai tháng kiêng như thế bố chị sút 5 cân, gầy lắm ý, nên nhà chị lại bắt bố ăn trở lại , nghĩa là ăn cơm nhìu hơn, vẫn hạn chế ăn đồ ngọt, dừng uống nc chanh và rượu vang, giờ e thử giảm béo bằng cách ăn nhìu rau, canh, hạn chế cơm một chút, ko ăn vặt, hạn chế hoa quả ngọt, bí xanh ép nước uống hàng ngày, nc chanh uống phải uống kèm ăn hoặc sau ăn ko nó ảnh hưởng đến dạ dày, thử một time xem nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm trước, bác sỹ của chị hoa héo bẩu, khi nào sinh sẽ biết gái hay trai, giờ đừng tò mò, để cho hồi hộp ná! Vâng ạ, dưng mấy hôm nay mạng nhà em sao í, em sửa trang 1 không được, em ghi lại thông tin rùi, tí E vào sửa lại xem sao bác ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ở quê tưởng đảm bảo nhưng mà có đảm bảo đâu, kổ thế, hôm trước về quê vừa lây ốm cho mc xong, khỏi ốm lại bị đau bụgn đi ngoài vì dưale
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hix dạo này e tất bận đầu cắm xuống đất phao câu chổng lên zời mệt quá... Phù phù Bác doanh vs các chị ơi các chị xem giúp em kết quả xét nghiệm hocmoon vs tinh dịch đồ của chồng em với ... FSH 3.67 mU/mL (Nam: 1.5-12.4) 125,000 Nội tiết - hoocmon Nữ: -GĐ thể nang: (3.5-12.5) 0 Nội tiết - hoocmon -Đỉnh rụng trứng: (4.7-21.5) 0 Nội tiết - hoocmon -GĐ hoàng thể: (1.7-7.7) 0 Nội tiết - hoocmon -Mãn kinh: (25.8-134.8) 0 LH 6.11 mU/mL (Nam: 1.7-8.6) 125,000 Nội tiết - hoocmon Nữ: -GĐ thể nang: (2.4-12.6) 0 Nội tiết - hoocmon -Đỉnh rụng trứng: (14-95.6) 0 -GĐ hoàng thể: (1.0-11.4) 0 -Mãn kinh: (7.7-58.5) 0 Testosterone 12.020 nmol/L (9.9-27.8) 125,000 Xét nghiệm khác Tinh dịch đồ 18 chỉ số 150,000 Thể tích tinh dịch 2.6 mL (2-5) 0 Kiêng giao hợp 0 days (3-7) 0 Thời gian lấy và thử mẫu 45 min 0 Độ pH 7.6 (7.2-8) 0 Bạch cầu trong mẫu Bình thường (Bình thường) 0 Nồng độ tinh trùng 8.2 M/mL (>20) Giảm 0 Sự di động (các mức độ a+b+c) 39 % 0 Di động về phía trước nhanh(a) 12.2 % (>=25) Giảm 0 Di động về phía trước chậm(b) 2.4 % 0 Ðộ di động không tiến tới(c) 24.4 % 0 Không di động(d) 61 % 0 % hình dáng bình thường:WHO 3rd 20 % (>=30) Giảm 0 Nồng độ tinh trùng di động 3.2 M/mL 0 Nồng độ TT về ph trước(a) 1 M/mL (>=5) Giảm 0 Nồng độ TT về phía trước(b) 0.2 M/mL (>=5) Giảm 0 Nồng độ tinh trùng chức năng 0.5 M/mL 0 Tốc độ di chuyển trung bình 4 micr./sec (>=5) Giảm 0 Tỷ số di động của tinh trùng 15 (>=80) Giảm 0 Tổng số tinh trùng 21.3 M (>=40) 0 Tổng số tinh trùng di động 8.3 M 0 Tổng số TT tiến tới 3.1 M (>=20) Giảm 0 Tổng số tinh trùng chức năng 1.3 M (>=40) Giảm 0 Thể tích tinh dịch mL (2-5) 0 Nồng độ tinh trùng trong mẫu mil/mL (20-70) 0 Tổng số tinh trùng 1 lần xuất tinh Millions (80-185) 0 Độ hoạt động 0 Nhanh % 0 Chậm % 0 Không di động % 0 Tỷ lệ tinh trùng sống 0 Tỷ lệ tinh trùng sống sau 1 giờ % (80-100) 0 Tỷ lệ tinh trùng sống sau 2 giờ % (60-80) 0 Các hình thái dị dạng có thể % 0
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi chùa Linh Sơn ở đâu đấy? Có phải ở Trận Khát Chân không? Chùa đó thì lúc nào cũng đông em nhé! Hôm trước chị ở quê được măm dưa lê, ngon tuyệt cú mèo, nhìn cây dưa lê lá sâu lắm, rách bươm, bác í trồng ít để ăn thoai. Rùi hôm đưa em chị ra sân bay, nhà dì em í mua dưa lê mà chị không dám động em ạ. Có khi năm sau chị bẩu mẹ chị trồng ít để xài mí được, keke.............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế có mấy chùa hả chị, em tưởng có 1 chùa ở đấy thôi, hôm em đến lấy ngọc chỗ nhà chị em đã nhìn thấy ngõ vào rồi mà! Hôm qua em thấy có 1 chị rất giống chị Cua, lon ton chạy lên xem mặt nhưng mà ứ phải!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái này em chạy qua nhà chị Cua mà hỏi nhé. Nhưng chị thắc mắc 1 cái là sao đi thử tinh dịch đồ mà không kiêng QH trước hả em, như thế này KQ không phản ánh được rõ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có kiêng chị ơi! chắc người ta ghi thiếu chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đây nè em ơi, thế em kiêng được bao nhiêu ngày?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Người ta chắc điền thiếu chị ạ. Kiêng hơn 1 tuần cơ mà chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, kiêng từ 3-5 ngày là đc rùi e, đẹp nhất là 5 ngày, chứ để lâu quá cũng 0 phải là có k.quả tốt đâu nhé. Nhưng nếu theo k.quả này thì của xã e hơi thấp tí, vì lượng testostoron...j j đó cũng chỉ hơn mức thấp nhất 1 tẹo thui...thế b.sỹ có chỉ định hay cho thuốc uống j 0 e???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu mệt tóa.......................................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hqua em mới làm xét nghiệm này bên Nghĩa Dũng chị ạ, bác sĩ chưa chỉ định uống thuốc j cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay mát trời mà chị lại mệt ạ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, nhà mềnh trưa nay đi ăn cơm bụi giá cao đơi.................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đêm qua chị mất ngủ cả đêm. Hôm nay nhà có mấy đoàn lên ở nhờ đi thi. Bận tối mắt tối mũi cơm nước. Mệt quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iem đi với nào..............................................................