Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi, sáng nay em ko ăn sáng giờ cả người cứ bần thần khó chịu. Em đi ra đi vào từ sáng đến giờ chẳng làm được việc gì, tâm trạng thì vô cùng u ám. Ko hiểu em bị làm sao nữa. Chán đời quá...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng bị lôi ra dọa con thường xuyên đây. Trc ở chung, chị k cho nó ăn bim bim hay kẹo nhất là buổi tối. Ô bà chiều cháu cứ cháu đòi là cho, có lần nó đi ngoài cả tuần vì ug ks, chị lụi hụi trên phòng, lúc xuống thấy mồm con nhoe nhoét, tay sặc mùi bim bim còn ô thì cứ chối là nó k ăn đâu. Ô bà cứ thế thành ra tạo thói nói dối cho cháu, sang nhà ô bà ngoại, nó với ô ở trên phòng đòi ăn vớ vẩn rồi bảo ô đóng cửa vào k cho mẹ biết, giờ lại phải dạy con vụ nói dối này nữa đây
QQ thân yêu, chị chưa kịp lội được, nhưng nhắn gửi QQ: 1. Của chị hôm qua 2kg tôm nhỏ, (nhỏ mà to ngỡ ngàng, chị cứ tưởng bằng con moi, con khuyết thôi, hóa ra to như này mà các mẹ đem xay nấu canh thì hoang quá đấy), 1kg tôm to không thấy giấy tờ gì bên trong thì không biết là loại nào, nhưng to hơn và tươi hơn tôm hôm trước, 2 túi cá thu mỗi túi hai con, thì 1 túi ghi là 1,1 x 13 (chắc là cân mốt nhân một trăm ba?), một túi không ghi gì nhưng chị nghĩ chắc tròn một cân nên bác không ghi nữa, vì một con nhỏ hơn hẳn so với ba con kia. 2. Khi nào lấy vịt? Nếu kịp ăn ngày thứ bảy thì chị cũng lấy hai con, còn nếu không kịp thì thôi. Cảm ơn QQ nhiều nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Chị Tiêu: đúng là của em cũng ko có. Em tìm nát cả quyển BH rồi. Ah, mà em muốn đk cái áo phông thì nàm thao ? @ Chị QQ; em cũng muốn đú 2 con vịt, em chuyển khoản cho chị hay thế lào ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xanh này ko chóe đâu nhé,chả biết tả thế nào chỉ biết là đẹp. Chị cũng ngó thôi chứ có dám hó hé gì đâu,vì ko thử đc nên ko dám quyết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ốm rồi, tối qua với sáng nay ăn cháo hành tía tô nhưng ko đỡ. Sáng nay em thấy mũi hơi xanh và đau họng, đầu thì hơi sốt. Chắc chiều em về nghỉ, mệt quá hichic
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xin lỗi cả nhà cho em xả phát nào :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::ANAL::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:0oo0oo0oo0oo0oo0oo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c QQ ơi, hải sản hnay thì nhóm Cầu Giấy lấy ở nhà Dabeo hay chị Limi hả chị phần của em chị đừng chuyển qua chỗ c Ong nữa, e giờ k đi lấy được, c cứ chuyển chung cùng chỗ với c Phích nước, c ý lấy hộ rồi vứt qua cty giúp em ah thế là 2 đứa bọn e lấy ở đầu Cầu Giấy chị nhá,hihi, e cám ơn chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vẫn nhà dabeo nhé, tha cho chị Limi đi vì cái mùi tanh của biển cả. Cái Phích nước ốm thế này thì làm sao mà lấy được hàng nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ơi, số của c Bò sữa có phải là 0983567486 k ah, mấy lần e cứ nhầm số này thành số c Ngọc - Vịt om sấu mà nhắn nhầm. Chiều e đi chụp xQuang ở bv Bưu điện, nếu phải bó bột thì bó luôn ở đấy hay ra đâu các c nhỉ