Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, dừng quá. Bác ý thông báo ngay từ hôm ọp cuốn rồi mà. Tất lẽ dĩ ngẫu nhiên là thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có biết đâu, em hem đc đi ọp cuốn mà. Tại chưa thấy bác ấy thông báo gì trên này nên tưởng bi giờ mới nhìn ra
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huhu, ngã xe. đau mắt cá từ hqua tới giờ, ngồi k cũng đau ý, còn chả nói tới đi lại nên đang nghi gân gủng hay xương xủng có vấn đề. chiều đi khám mới biết đc. cứ cẩn thận cho chắc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Zai thì zai rồi, bác không sa cũng biết. Bác điên vụ khác. Đời thủa nhà ai có cái văn bản 4 thằng đầu to đầy mủ sửa đi sửa lại đến cả chục lần rồi mà vẫn chưa được duyệt. Bác tẩu hỏa rồi, éo sửa nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, chiều e ra ĐH Y chụp luôn chị ah, có gì còn ới c Ngọc. chứ e sợ vào VĐ lắm, vào đấy cứ thấy rợn rợn hy vọng chỉ bogn gân thôi keke
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bi giờ chỉ lo bắt e ngồi yên, k đc đi chơi vs ng yêu thì e rồ ng lên mất, e muốn đi nhiều chỗ lắm, đi xem phim, đi đạp vịt, đi tìm mau cái máy tính bảng nexus của google mới ra, đi ngắm đủ kiểu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hahaha... Bác làm em nhớ, hồi mới ra trường, có lão kia lớn tuổi nhất nhóm làm leader, suốt ngày bắt tụi em sửa spec... mà chẳng nói là k vừa ý cái gì. Điên quá tụi e chả sửa gì, cứ dạ vâng ngọt xớt hôm sau mang lên, "anh ơi, tụi em thức mấy hôm mới xong đấy ạh" thế là đâu lại vào đấy.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng rồi, hôm nọ em có nhắn nhầm cho chị cái tin cherry gì đó nhưng mà chị đang đi hầu chiện bác Tây nên chị không nhắn lại được, tối về lại quên mất.
Chiều mấy giờ bminh định đến hả bminh? Để chị bài binh bố trận trước chứ không là chiều nay chị phải tập huấn tuyển sinh dồi?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hức, em uống coca vẫn tỉnh được nhưng phải uống nhiều cơ, thế để em chuyển sang uống vitamin, cơ mà vitamin gì ạ, có phải viên C sủi ko chị, tại em ko muốn uống cà phê, trà, rượu, bia, hì
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 QQ, tính hộ chị phát, chị tẩu hỏa nhập ma rồi: - Chị nợ Ong 310k tiền thịt + tạm tính 330k hải sản đợt này - Đợt trước chị còn dư 190k - Hôm qua chị gửi Limi mang về cho Ong tình thư trong đó có 450k Xong rồi hôm qua em tính trên đơn hàng thực nhận của chị là 343k, tức là chị nợ Ong 13k nữa thôi đúng không? Vì là chị không điền được cái số 30 vào đúng cell N36 của chị mới kỳ chứ!
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 dạ, 1h bạn phi côgn đưa e gái e đi thi ĐH xong qua đón em, dự đoán chắc tầm khoảng 2h e qua chị ah
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cộng lại đúng thế rồi, mỗi tội chả điền được cái số 330k đã chuyển vào thôi. Thế nếu có vịt ăn vào thứ 7 này thì chị chuyển luôn tiền 2 con vịt + 13k cho QQ nhé!
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Thế là gia đình đi bằng máy bay hử? Chả báo sớm hôm nay nhiều phi cơ đậu trên phi trường quá rồi, không hạ cánh được đâu, chuẩn bị nhảy dù nhá!