Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình cũng đang làm nghề " tự do " Mình mê đồ chơi và đồ em bé xinh xinh . Đang hợp thức hóa niềm đam mê bằng cách " cho thuê "
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do tự nhiên thấy buồn kinh khủng hè đến, đoàn thể người ta đi nghỉ nọ kia, mình chẳng có đoàn thể để đi gia đình người ta tổ chức đi nghỉ, gia đình mình 1 chốn 4 nơi bạn bè người ta rủ nhau đi, bạn bè mình có đoàn thể với gia đình ...
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Trời, em đang mong được đi làm tự do đây, đi làm công ty thì làm sao có thời gian ở nhà với con được, nhất là đến lúc con đi học phải lo chuyện đưa đón nữa. Có đoàn thể, có đồng nghiệp thì cũng vui thật, nhưng gia đình đi chơi với nhau thì cũng vui không kém mà các mẹ ơi.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Đi làm thuê hay làm tự do đều có cái hay cái dở. Làm tự do thì được làm việc mình thích, tự chủ thời gian, nhưng nhiều khi bất an về thu nhập và không có đoàn thể, rồi phải tự lo hoặc ko có Bảo hiểm. Nhưng cứ mỗi lần em quay đầu xin việc vào đâu đó là y như rằng chỉ được 1 thời gian là phát rồ. Không được làm việc mình thích, cũng ko phải thế mạnh của mình thì làm rất chán, khi đã chán thì thế nào cũng có lúc ẩu, ẩu thì bị chê, bị chê thì lại cảm thấy mình kém cỏi, luẩn quẩn thế. Cứ được làm việc mình thích là em thấy tự tin và làm tốt, có điều thu nhập thì lên xuống. Lại tủi thân mỗi độ mọi người đc thưởng lễ tết nữa. Nghỉ mát thì em đi theo công ty của chồng em vui lắm, bên này vui nên 1 năm 1 lần cũng được.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mẹ nó có thế mạnh gì tự tìm tòi và làm một việc gì bán thời gian là vẹn cả đôi đường gia đình và con cái mà. Trước kia mình cũng đi làm công ty nhưng từ khi có con nên bỏ làm ngoài để có thời gian con cái. Mà nhà mình thì chỉ có mình là phụ nữ nên tất cả mọi việc bếp núc chợ búa dọn dẹp một mình mình làm hết
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do ĐÚng như mẹ nó nói làm việc ở ngoài hay trong đều có cái hay cái dở nhưng cuộc sống mà phải biết chấp nhận thôi. Nhưng mẹ nó còn có cái an ủi là công ty của chồng vui. Vậy là vui rồi
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do vậy là đoàn thể của hắn cũng như đoàn thể của ta. nhà e bây giờ 1 gánh, chẳng đặt xuống đc nên có đoàn thể cũng chẳng dám đi đâu. Cơ mà e mong được gánh dài dài. thực sự là mong được gánh dài dài
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Em đồng ý với quan điểm của chị này.... Có cái được và mất, hí hí... chấp nhận thôi.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Các Bác nghề tự do có Bác nào đi Sa pa ko ? Tổ chức đi đi . Ko có cơ quan , đoàn thể nào tổ chức cho chúng ta thì chúng ta tự tổ chức
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Em đang làm trong công ty, giờ muốn ra ngoài quá. E đang tìm cái gì để làm tự do đây.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Các mợ thích Sâ pa ăn đồ nướng , hít không khí trong lành , nhồm nhoàm ngọn susu hay là biển cả mênh mông ???
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Nhà tớ cũng vừa tự tổ chức đi Huế - Đà Nẵng - Hội An, rồi lại đi Phan Thiết - Mũi Né, toàn cả nhà tự đi với nhau, trước hay đi với công ty cũng có cái vui nhưng giờ thấy vui hơn vì đi muốn bao giờ về thì về chứ ko như đi với công ty bắt đầu hết mệt để đi chơi thì lại phải về.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do em thì không được oách như mẹ nó đâu, làm tự do nhưng mà ko đủ ăn đây. Trước em học kế toán, ra trường từng làm cho vài công ty rồi, đi làm cũng vui, rùi không hiểu trời xui đất khiến thế nào bây giờ ở nhà bán quần áo, đi đâu ai hỏi làm nghề gì cũng ko bit phải trả lời ra làm sao, Nhìn những mẹ công chức đi làm mà thèm ghê ý
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Làm tự do nhìn tưởng sướng, tưởng giàu mà ko phải đâu mẹ nó ạ, mình cũng có lúc chạnh lòng với các bạn công chức nhưng chỉ thoáng qua thôi, bạn biết mình thèm gì ko thèm mặc lịch sự, người lúc nào cũng thơm phức chứ mình thì phải chui vào bếp phải phục vụ bưng bê thì thơm làm sao được, váy vóc làm sao được. Hehe nhưng tự an ủi mình là chắc các bạn ý ngồi máy lạnh cả ngày thế các bạn ý có khi cũng mong được thoải mái tự do như mình.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình cũng làm tự do đây, chả cơ quan đoàn thể nào hết Nhưng lúc nào cơ quan đoàn thể của chồng ới đi đâu thì mình đi đc ngay hehe, cũng có cái hay của nó
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do mong chứ sao ko mong làm NN mệt lắm, đồng nghiệp đố kỵ soi mói, sếp thì tinh tướng hehee......
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Cho mẹ Sóc ké một chân với nào.........cũng đang mún làm tự do.........
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Nói chung là thế này: "kẻ trong thì muốn thò ra,kẻ ngoài thì muốn chui vào".Làm công ty hay làm tự do đều là đi kiếm tiền cả thôi.Tất cả cũng vì đồng tiền bát gạo,và những đứa con đang cần được no đủ.E hồi trước cũng thèm khát đi làm cty lắm lắm,nhưng rồi nghĩ lại thời buổi bây j nếu đi làm thì những chỗ ngon chắc k còn đến lượt mình,mà lại còn mất tiền này tiền kia mới đc chân gọi là ưng ý.Nhưng cuối cùng thì chưa chắc có thể bán trụ được,và rồi e quyết định k mơ tưởng đi làm nữa mà ở nhà KD.Tức nhiên kèm theo là k có đoàn thể,đôi khi cũng buồn,rồi nghĩ đến cuộc sống là thế mà,có ng này ng kia k ai thỏa mãn hết được những gì mình muốn.