Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị bò sữa chưa đi ăn cơm ah, e vừa ăn xong huc, hnay dưới nhà ăn cho ăn chè đỗ xanh, mà cái đỗ xanh như kiểu để lâu hay sao ý, hôi kinh khủng, e ăn đúng 1 thìa phải bỏ đi nãy vừa nghe kể hôm nọ có bát chè thưng, 1 mâm ăn gần xong mới thấy có con gì trắng trắng bò lổm ngổm dưới đáy bát, cái a ăn bát đó nôn ra ngay thấy 1 búi trắng trắng tuyền con đấy. huc, sợ quá, cơm nhà ăn cty mà còn thế này thì biết sống sao
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tiền hàng hqua của chị là 533k, trước chị thừa 190k nên là chị còn thiếu 343k ạ. Chị nhờ chị Limi trả cho chị Ong 343k nữa là đủ, còn nếu chị Limi đưa cả cho chị Ong 450k thì của chị lại còn thừa 107k.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đây vừa đưa cốc nước lên mồ tí thì ọe. Eo ơi bminh ơi, tởm quá, phải có ý kiến đi chớ, có chụp ảnh làm bằng chứng với gọi quản lý bếp ra ko. Ọe, ọe.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trên cty e cũng có t/h như thế đấy. Có nhà cung cấp cơm bình dân tởm lắm, mọi người bảo đầy hôm thức ăn thiu, có rán hay sâu là bthuong, có hôm còn có giòi cơ... hix Dc cái từ hồi vào cty này, e ko bao h ăn cơm ở hàng đó vì buổi trưa thì chỉ ăn bún nếu ko mang cơm nhà đi ăn.... hix... ăn mà run nhong nhóc ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị MinhTom ơi, chị đã mua sữa gì mang vào viện chưa? Hqua e đi mua sữa, định mua morigana nhưng ở cửa hàng nó bảo ko có, date còn ngắn lắm nên nó trả cho cty rồi. Nó bảo e mua physolac của Pháp ý. E đã cầm lên rồi. Xong lại nhớ con e gái e nó bảo mua Nan HA khi mới vào viện, vì hôm nó đi sinh mang sữa vào mà bsi bắt đi mua Nan HA vì sợ con bị dị ứng, nên mua loại đó cho uống đã rồi tính sau. Nên e lại lấy 1 hộp nhỏ Nan HA chị ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà tớ lúc sinh chỉ mua meiji loại thanh ý mang vào đề phòng. Mẹ sinh mổ nên 2 hôm mới có sữa về
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không phải đâu, chị thiếu 13k, là vì chị trong số 450k đó có 310k là thanh toán tiền thịt còn nợ, tiền hải sản đợt này chỉ có 140k+190k (dư đợt trước bù sang) = 330k thôi. mà lần này hết 343k, suy ra chị thiếu 13k, đúng chưa, gớm khó hơn cả toán Cáo Anh.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi, cái quần hôm qua chỉ còn vài cái màu trắng, các màu khác hết rồi nhé. Mọi người vào facebook em sẽ up ảnh hàng ngày, mọi người like 2 trang đó giùm em nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hé hé, kể luôn cho choáng. Hồi còn học ĐH, con bạn chị từng ngoẳng đc 1 con chuột nhắt trong bát canh rau ngót.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị mới mua 1 hộp Physiolac rồi, mà đẻ ở HN là nó tặng 1 hộp Abbot đấy, mỗi tội chị không chuộng Abbott nên mua Physiolac cho con, hồi mổ Tôm phải 4-5 ngày sau chị mới có sữa về, mà đấy là Tôm tích cực mút tí mẹ ngay từ khi đẻ xong.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ nhỉ, trước mình cũng nhớ có cái loại meiji dạng thanh này, giờ quên mất lại trót mua NAN rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy e định mua cái sữa như chị ý... nhưng thôi dùng tạm 1 hộp NAN đã, vì NAN cũng mát và nhạt, Physiolac cũng nhạt mà... hihihi Còn sữa Nhật thì bao h bố cháu đi thì có trách nhiệm gửi sữa về cho con... hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah chị MinhTom ơi, e định vác cả cái máy vắt sữa vào viện đấy. Tranh thủ lúc con ko mút thì hút cho nó kích thích sữa về, chứ lúc đầu mẹ chả có sữa con mút chả có gì lại khóc ầm thì tội nghiệp. Mà trong hdong của e là HN cho hộp similac chị ah. E chả bít loại sữa này
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cơm cty chị trưa nay đây. Chị chủ yếu là ra canteen để 8 cho đỡ stress, ăn uống gì đâu. Thứ 7 tuần trước cũng có xì căng đan trong món cá kho có dòi...