Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà em chưa kịp săn rồng nên chuyển sang săn rắn - ngựa đây )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tranh thủ lúc chúng nó đi thi thì ngủ đê cho nó đỡ mệt, bon chen toá Mà sao em bầu bì mà bắt tội em nấu cơm tối mặt tối mũi thế hở hở hở???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu thì có ai nấu đâu ah. Đi hêt raòi. Sắp về cả ba cặp bố con rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hơ có người đi thi thì mệt rồi, ông chồng em đi coi thi, lọ mọ từ 5h sáng đã thấy mệt rồi! Cố lên chị, hết ngày mai là xong đợt 1 rồi !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Weo căm nàng vô nhà, hi vọng nàng sớm tóm được Rắn con! Khổ thân chị tóa!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xã E coi thi trường nào? Chị có 2 đứa em đi thi, keke.............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị samhh có nghén gì k ạ???????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xã em coi thi trường Kiến trúc chị ạ ! Em chị thi trường nào vậy?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị hông em ạ, chắc chị nghén ngủ thoai. e có gì mới chưa? Keke.........1 đứa thi Bách Khoa, 1 đứa thi sư phạm em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rùi cái này em hỏi chị Cua cho chính xác nhé. Nhìn qua thì khá hơn chồng chị rùi, hix hix Chị ui nuôi sĩ tử đi thi là vinh hạnh lắm đóa, mẹ con chị cố lên nha, làm phúc làm phúc hihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Sâm làm chữ ký cho bé yêu trong bụng đi để theo dõi quá trình phát triển của bé ạ,hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng nay ăn bún ốc, một cốc chè đỗ đen chả hiểu sao đau bụng âm i suốt từ sáng đến giờ. Tự nhiên lại thấy lo quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tềnh hềnh chắc ấy không ăn được bún ốc roài, có thể ốc cũ chăng, cả ốc và đỗ đen tính hàn nữa thì chả đau bụng. Uống cốc trà gừng vào đi vậy... Mà khổ thân ghê, tận 3 nhà lên nhà nàng ở nhờ đi thi ý hả??? thế thì ngủ chỗ lào???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà: Tớ thì ăn được trứng ngỗng nhá, ăn chả thấy bứ hay gì cả, nhưng dạo này đầy bụng nên chả dám ăn. Trứng và thì cũng chẳng ăn mấy, thi thoảng mới ăn trứng vịt lộn... Ôi túm lại là lười ăn kinh khủng... Nhưng nếu ăn được trứng ngỗng cũng tốt nhé, theo khoa học thì trứng ngỗng tăng nếp gấp trong não cho bé, nên bé thông minh hơn, nên ăn từ tháng t3 trở đi nhé ; trứng vịt cũng tốt, mẹ tớ ăn trứng vịt lúc bầu chị gái tớ mà bây giờ bà ý khôn nhất nhà đới, mỗi tội đen hơn các chị em khác hehe...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lạnh bụng í chị, ốc và đỗ đen đều lạnh mà, hôm trước em thèm quá mua ốc về nấu ăn ko sao, may thía, có bố nó bị tào tháo đuổi chạy mất dép )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ui, hôm trước ăn trứng gà tre thấy thế nào? nhắc mới nhớ đang còn nợ chị 20k , hôm nào em tới giải quyết nợ nần chị na
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, đảm quá gái ạ... Nhưng nhà chị khi làm giỗ thì bà c dặn quan trọng nhất là bát cơm, quả trứng, bát cơm thì xới 2 bát đầy hự xong úp vào nhau ý, trứng thì đặt ở đĩa muối. Lúc thắp hương rót 1/3 chén rượu, rồi cứ áng chừng đến lúc tàn hương rót thêm 2 lượt rượu nữa tổng cộng là 3. Như nhà khác thì chị k bít nhưng nhà chị thì toàn chia làm 2 mâm, kiểu mâm nội mâm ngoại nên bát sẽ bày 10 đôi bát đũa chia ra làm 2 mâm, trong bát xới 1 lần xới cơm thôi dù ít hay nhiều cũng chỉ 1 lần xới. Hehe, c ở với bà từ nhỏ nên xắp lễ cúng c rành lắm, kinh nghiệm làm giỗ Bố cũng chục năm rồi :-( ,cơ mà về đây mẹ ch chị lại rất chi là qua loa trong việc cúng lễ. E kể cho cả nhà nghe cái Tết vừa rồi cúng giao thừa. Trc ở nhà thì e thấy nhà nào cũng cúng giao thừa, có con gà đĩa xôi, tiền vàng,hoa quả, rượu nước, rồi cúng cơm sáng mùng 1,2,3 là riêng. Nhưng mẹ c e thì bảo là : cúng giao thừa thì cũng là qua năm mới rồi nên đêm hôm k muốn lọ mọ, k chuẩn bị đc đồ cúng thì sáng mùng 1 cúng cũng được ^^… E hơi shock nhưng mà thôi ở đâu thì theo đấy, bà là chủ hộ mà bà k câu nệ thì thôi con cháu miễn bàn ... Khổ thân chị, 1 tiếng ngủ đêm bằng 3 ngủ ngày, chị toàn bị thức thế này mà sao lần nào ọp ẹp cũng thấy chị xinh tươi hơn thế hử c héo ơi ..:-D Hôm qua e măm ốc luộc lúc 11h đêm, thế mà chả sao cả :-D. E thèm bún riêu ốc quá mà k bít nấu sao cho ngon,hic. Nhanh thật, anh Kem đã sắp 20w rùi, hơn em Tôm nhà em đúng 5w c ạ ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haiz, đúng là chị thật là.... đã ăn bún ốc lại còn ăn cả chè đỗ đen. Buốn ốc gây lạnh bụng lại còn tanh nữa đã thế lại táng thêm chè đỗ đen lại lạnh bụng thế bảo sao? hic. Chị uống nước gừng ấm đi nếu thấy đầy bụng bí bách quá thì uống lấy 1 ống men tiêu hóa Enter vào là ổn thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu thank các nàng chỉ bảo. Đúng là chả biết là ốc đã hàn lại còn xơi đỗ đen nữa. Bụng cứ âm i khó chịu ghê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế đêm qua ăn ốc rồi ngủ có ngon hơn ko em? Chị mà buổi tối ăn no, ăn nhiều chất y như rằng đêm ấy nằm mơ ác mộng, hic