Ðề: Re: Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... Đang trong thời kỳ khó khăn, phải giảm giá mà thu hút khách chứ bà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... hết mùa rùi mà, giờ các hiệu ảnh cưới hoạt động cầm chừng thui ah
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Các mẹ ơi, vote nhiệt tình cho Nghé con nhà em đi thi với ah Thanks so much!!!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... Đúng rồi đấy. Bạn nên tìm kĩ. Vf nhớ mặc cả, bảo ghi vào hợp đồng ý nhá, ko là chúng nó lật lọng lắm đó. Bọn tớ cũng ở riêng, cũng đc sắm sửa hết, chả phải lo gì cả. Nhưng xong xuôi việc thì mới thấy tiếc. Cái gì bme ck cũng chiều hết, vì nhà con 1 mà, vs lại bme ck cũng tâm lý nữa. Yêu cầu nta về nhà mình trang điểm bạn ạ. Mình rắn thì cửa hàng áo cưới cũng đồng ý đó. Đừng mềm lòng vs hàng áo cưới nhá. Cứ tỏ ra ko thích thì nó sẽ có nhiều ưu đãi đấy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... Em cũng thấy thế, Emtisnh là tính tiền trang điểm là chính, mỗi lần tráng điểm riêng rẻ cũng 700k rùi, váy thuê hơn 2 tr. Thui tìm gói nào hạt rẻ mà trang điểm nhãn nhặn, nhẹ nhàng là được ạ. Em cũng không cầu kỳ chi nhiều tiền cho chụp ảnh cưới đâu.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... Bên nhà tớ cũng vậy, yêu cầu gì bố mẹ chồng cũng đồng ý hết, nhưng mình thấy cái gì cần thiết thì đầu tư, cái gì cắt giảm cái không cần thiết để đầu tư vào cái khác. Em phải hoch hỏi kinh nghiệm các bác đi trước chứ em gà lắm. Em đi mua đồ dễ tính lắm.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... Hì. Mình cũng chả đòi gì, toàn mẹ ck đòi hộ thui. Mẹ ck tớ cái gì cũng thích mua cho con dâu. Ai đời toàn con dâu bảo mẹ ơi ko phải mua đâu. Đi mua bán gì cứ tham khảo giá trước rồi chọn chỗ uy tín mặc cả. Đừng lỏng quá. Nthe tốn nhiều tiền lắm. Mỗi thứ mất 1 ít. À. Tớ còn kinh nghiệm này sau lần chụp ảnh cưới. Đi vào các chỗ chụp ảnh, bạn phải bảo nta bỏ phí vào cổng nhé. Nếu ko mình phải bỏ đấy. Mà nguyên tiền vớ vẩn đấy tớ mất toi gần 2tr đó. Ấm ức lắm nhưng ko có căn cứ để nói
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... Em chụp nội thành thôi, chả muốn đi đâu xa. Em có thấy thỏa thuận về phí vào cổng. Còn tiền vận chuyển nữa chứ. bác nhắc em cũng để ý mấy chuyện ấy Cảm ơn bác
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... Nta k nói đâu, đáng lẽ cửa hàng phải chi những cái đấy, vì trọn gói là mấy trăm thì phải có phí đấy chứ. Ko lẽ tính cái đấy vào trọn gói mà đứng ngoài chụp. Còn vận chuyển thì hag áo cưới phải lo đó b. Nó sẽ quy định, gói 6,4tr là 2 điểm chụp ngoài trời chả hạn, mình muuốn chụp thêm điểm nữa, nói khéo nó cũng miễn phí cho mình lun. Nhưng k nói là nó tính phát sinh đó. Như e chụp bên juliette, chụp gói 15tr, e bảo km điểm nữa chứ chị. Ban đầu nó cứ nói ngọt lắm , coi như k biết mình đề nghị í. Xong đến lúc làm hợp đồng, mình bảo nó ghi km thêm 1 điểm, k mất t. Nhưng lưu ý k nghe hội cửa hàng nói mồm nhé. Cứ giấy trắng mực đen, k cãi đc. Còn về phần áo cưới, áo dài đỡ cháp cũng thỏa thuận ngay từ đầu cho dễ. Thường thì áo đỡ cháp, áo dài cô dâu đi theo trọn gói xấu lắm, b nên yêu cầu nta cho xem, vdu áo đỡ cháp ntn, k đồng ý thì nói lun. Tránh như mình, cứ ghi km 9 áo cháp, xấu mù, đến hôm ra lấy k ngửi đc, đành bỏ tiền thêm ra để chọn áo đẹp. Hic. Ở hn cũng nhiều điểm chụp đẹp mà. Nó chụp 1 tý là xong thôi. Cùng lắm là 3-4h là hoàn thành. Mất 1h trang điểm ban đầu nữa.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mời các mẹ tham gia cuộc đấu giá sản phẩm sấu ngâm đường của nhà em nhé, link đây ạ, mời các mẹ vào tham gia cho vui
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em thì ko phải đưa ai đi thi nhưng phục vụ bố cháu đi coi thi và cháu đang ốm nên cũng sắp thành tàu lá héo rùi, ^^. Dạo này em chả tham gia đc OFF với hội nào, tất cả giành cho con rùi...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà chị thì có em của bạn chồng đi thi, sáng nay bắt đầu thi rồi đây. Được cái chỉ phải lo mỗi buổi tối thôi còn trưa thì hai anh em tự lo vì vợ chồng mình đi làm cả ngày. Mấy hôm rồi con mình cũng ốm vừa khỏi, mình giờ đang uể oải lắm đây.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ngày mai nhà em tổ chức đấu giá cơ hội mua 1 bộ triumph nhật chỉ với 150k/set mai mời mọi người ghé qua đấu giá cho vui nha!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... À bạn này cùng hội chồng xa đây mà lại ở Long Biên nữa chứ, bắt tay cái nào!
Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hì. Thường thường là vậy. Chứ trưa còn về nhà ng thân ăn cơm cũng vất vả. Năm ngoái, con của bạn bố ck e lên ở nhờ để thi ũng vậy. Tr thi chỉcachs nhà 7-10min đi xe máy mà bảo chú ý đưa thằng ku về nhà ăn cơm mà chú bảo thôi. Ăn luôn ở đấy cho tiện. Nta đi xa cũng khổ. 2 vk ck e nhường chú ý cái xe đưa nó đi thi, chứ đi xe ôm nữa thì chết. Tối thì về ăn cơm vs nhà em. Chả bù cho có mẹ trên 4r, cháu ck lên thi đh mà mẹ ý lên trên này kêu kinh khủng, nói nọ kia. E nghe mà thấy phản cảm. Ng nhà đã thế, ng ngoài nhờ thi thì chắc mẹ ý nhảy dựng lên ý nhỉ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nhà mình thì tạm thời năm nay chưa có ai đi thi cả, nhưng từ những năn sau thì liên tục, năm nào cũng có ít nhất 1 e lên thi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Lượn lờ trên LCM đã lâu mà nay mới thấy cái topic này. cho em xin 1 chân ạ. Em cũng lấy chồng xa, cũng may đường xá xe cộ thuận lợi đi lại mất khoảng hơn 3 tiếng ạ. ngày thường thì qua nhà ông bà ngoại suốt ngày nhưng mà cứ lễ tết là cả nhà em vắng mặt hết tết mới lên. Thể nên quanh năm ở nhà bà ngoại đến tết nhà ông bà ngoại lại vắng hoe vắng hoắt lại thấy thương các cụ ạ.