Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác hoanganh ơi, bình tĩnh đi bác ơi, cáu làm gì cho mất xinh cả mẹ và con, sống chung với lũ chứ mình chả đủ sức mà đắp được đê ngăn lũ, hihi. Em cũng thông cảm với bác lắm vì bm em cũng làm NN, suốt ngày giấy giấy tờ tờ, có việc nghỉ ở nhà mà cũng ko xong, dăm phút lại có người gọi, chị ơi cái VB này làm thế nào, em ơi cái VB kia triển khai ra seo, dời cái đt một lúc mà chục cuộc gọi nhỡ về cv, ung hết cả thủ @.@, dăm bữa phải uống vài viên Panadol là chuyện thường ở huyện, hix.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi đây là toàn bộ bữa ăn ý ạ, hix, thế thì làm sao mà no được, chưa kể chất lượng thực phẩm, thế này chỉ tốt cho mấy đồng chí mún giảm mỡ bụng thôi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nếu là 1 bữa cơm bình thường thì chị ăn ko hết thức ăn ấy vì chị chỉ ăn vặt là khỏe còn cơm thì chỉ lưng bát, cùng lắm là 2 nửa bát ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E hay gửi Tín Thành chị ah. Gửi quần áo ko cần gửi nhanh, gửi thường cũng ko đắt lắm đâu chị ah.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, phần 15k, gaz, điện, nước là của cty, họ chỉ bỏ thực phẩm và nấu thôi, nhưng nhà ăn nói đến tay họ thì rớt vài ngàn làm lộ phí cho HR rồi. Chỉ tội cho mấy ng công nhân, họ phải ăn nhiều nên cứ cơm mà ăn cho nhiều. Cty thì cứ ra rả đk: tình hình kinh doanh ế ẩm..., Nói chung là mình chả biết phải làm gì,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bongcon ơi, tối nay đi lấy hải sản, cho chị gửi 2 gói bánh bao với 1 gói me cho 1 bạn ở HQV nhé. Chị cho bạn ý số dt của e với địa chỉ để bạn ý qua lấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, nên vác vào dùng nhé. Ngoài vụ kích thích ra thì các mẹ sinh mổ như tớ ko ngồi bế con ti mẹ đc ngay thì nằm nghiêng sát thành giường hút sữa non ra cho con bú bình.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cơm nhà là cơm thơm, dẻo, còn cơm đây hoặc là từng cục, từng tảng, hoặc là rời rạc mỗi hạt mỗi nơi. Canh thì toàn quốc. Bàn tôi 8ng thanh niên k, nhưng k ai ăn hết đc 1/2 con cá.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị giống em thế ^^, toàn ăn vặt linh tinh ở ngoài rồi về nhà đến bữa chỉ ăn thức ăn, ko ăn cơm mấy. Nhưng dạo này em béo quá nên phải cắt luôn khoản vặt, ko thì phát phì mất @.@
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi nghe chị bminh kể chuyện bữa ăn mà thấy ghê quá, phải em chắc em dzọt khỏi cty nếu ko có sự thay đổi chứ ko thì có ngày ngộ độc thực phẩm mất, tiền kiếm được bao nhiêu chui hết vào viện phí mất thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gia đình em vừa đi nghỉ ở Belverde Tam Đảo, phong cảnh núi mây hữu tình lắm. Đây là tình yêu của em bơi giữa mây và núi ạ Đây là cầu treo bắc qua con suối trong khu resort http://i1245.photobucket.com/albums/gg599/Phuong_Kieule/DSC04016.jpg Đây là lối đi vào rừng Tam Đảo từ resort http://i1245.photobucket.com/albums/gg599/Phuong_Kieule/DSC04008.jpg Đây là bến cáp treo chùa Tây Thiên http://i1245.photobucket.com/albums/gg599/Phuong_Kieule/DSC04127-1.jpg
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Từ nơi biển xanh cát trắng nắng vàng,3 mẹ con Vịt Ngan chúng em gửi lời chào cả nhà thân iu ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e vừa ăn pie cả nhà ah..mặc dù đã xơi 1 bát mì Hảo hảo kèm theo 5 cái nấm mí chục con tôm của chị Ong dưng bụng e ko yên nổi khi nhìn hộp pie hấp dẫn kia. thế là chả đành lòng, e xơi ngay và luôn 1 em, e cùng cty cũng đói quá, đòi 1 chiếc. 2 chị e vừa ăn pie vừa sụt sịt khóc vì ngon quá, có lẽ chúng e đói quá chăng? 2 con thì thụp xúc bánh kèm tưong ớt Tabasco trước bao ánh mắt tị nạnh của đồng nghiệp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hớ hớ, bây giờ trang nào mà không có post của Cucu hoặc Bông con mà em muốn tìm link danh sách đăng ký là phải tự lảm nhảm xong tự post để lấy link ở chữ ký ))
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối hết rồi á chị. Hôm qua em dặn chị phần em 1 cái mà. Hy vọng của em đặt cả ở chỗ Kún. Bà ý bảo là cầm cái M màu đen (bà ý rộng), chắc em vừa. bà ý cầm cả S xanh nữa nhưng lại hơi chật E ko vào được FB