Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà, sắp HC rồi, e đăng kí 2 gian hàng ăn nhá tks to CuCu đã mật báo, làm tôi tý nghẹn, lúc ấy đang chém dưới hầm nên lo quắn đít ko lên kịp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 may quá, hôm nay chị có việc tạt qua cửa hàng Làng quốc tế Thăng Long của Limi, nhặt đuợc 2 cái quần 1 xanh 1 đỏ. Muốn lấy cái màu đen mà hết size M rồi. Chỉ còn 2 cái xanh L, đen S và vài cái trắng thôi cả nhà ạ. hay thật, từ ngày vào bếp, gout ăn mặc của mình lại thay đổi, xanh xanh đỏ đỏ giống tắc kè hoa quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giữ hộ tôi cái M đen nhé, chiều mấy giờ về đấy để tôi chạy qua. Cả cái S xanh nữa nhé để thử xem có vừa ko. Vào VCB chuyển tiền á. Nếu cần thì hú tôi tôi chuyển hộ cho. On nhai ko được thì tôi lên quầy tôi gửi cho
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế bà có bán ở gian dịch vụ khác như mọi khi ko. Đăng ký cho tôi 1 gian tôi bán đồ chơi Tosy với bánh tráng nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nói thật là 4 thằng mưng mủ chứ còn thằng ít mủ cũng vài thằng làm rồi. KH năm mà bây giờ tháng 7 rồi vẫn chưa ký, cả tháng nay rồi. Mà làm mức độ ao làng thôi chứ đã ra đến cửa sông đâu nên mới cú. Chán không muốn sửa nữa vì mỗi lần mang sang lại ỉa cứt cò 1 tý, chứ sửa 1-2 lần ỉa cứt nát bét ra chị cũng không ngại
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng nhanh chân xí cái S đen chỗ Kún, sau đợt mỳ tôm kiểu mỹ chắc là lại vừa thôi, nhưng mai chị mới qua được, em không được lấy cái S đen của chị đâu nhá. Chị có cái M xanh Chi Còm ạ, nếu có nhu cầu thì contact nhé.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trông chị nhỏ thế mà vừa M á, em cũng tình trạng như Kún, M thì hơi rộng, S chưa thử nhưng chắc lại hơi chật. Tuy nhiên em mới phát hiện ra là em cũng khá dễ mặc quần.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy ngày không lội được bếp giờ hì hụi lội ngược hihi. Chúc mừng sinh nhật Bống con, chúc em tuổi mới xinh đẹp, hạnh phúc em nhé Chúc mừng mẹ con nhà Mít còi, chúc mẹ chóng khỏe và em bé hay ăn chóng lớn cuộc đời lúc nào cũng tươi như mấy tấm ảnh chào đời bé nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ko vừa M à, em 54kg chắc là M vừa nhờ. Màu xanh có dễ mặc ko chị . Em định đú đen cho dễ mặc, bà Kún đang cầm 1 cái đen M, em ko vừa S nên ko tranh được với chị đâu. Mai em gặp chị thế nào được nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ai có quần XS mua nhà chị Limi mà ko mặc đến nhượng lại cho em nhá.....EM cảm ơn ơn ơn.....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nói thật chị lỳ rồi nhưng đây là đỉnh cao cơ. Rứt nổi tiếng về vụ cứt cò, ỉa đi ỉa lại. Mà việc thì lắm, việc nào cũng nhanh ngay và luôn nên ỉa lắm quá không kịp chuẩn bị giấy chùi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nếu ship đi vào MN thì có nhiều cty lắm chị ạ, nhưng ko biết chỗ bạn Bằng Lăng ở có đại lý của họ hay không. Vì nếu không có đại lý thì tiền ship khá cao và thường người gửi sẽ phải trả trước tiền ship. Các cty CPN thì có: GNN, ở ngõ gì đó nằm trên đường Đê La thành, em quên xừ mất tên (cũng được, em gửi hàng nhiều lần, và nhiều lần cũng nhận hàng, thậm chí cả ví LV cũng nhận qua các bạn này, khá okie). Tín Thành (trước ở gần Thái Hà, giờ đi đâu em ko biết, em cũng từng gửi khá nhiều lần, thậm chí có lần bán túi LV em cũng mang ra các bạn í gửi, trộm vía, ko sao. Nhưng giờ các bạn này bị kêu lắm, thấy bảo hàng gửi mất khá nhiều). Logistic cũng okie, nhưng ngoài HN em ko rõ lắm (có lần em nhận được cái dây chuyền của 1 bạn trong SG ship ra, dây khá nhẹ thôi, người ship bảo em phải nộp 100k, em ú ớ vì thực sự ko biết gì, ko thấy bạn bán nói gì cả, đành phải nộp nhưng cũng ko nghĩ là dây lại mất nhiều tiền ship thế. 1 thời gian sau, chắc khoảng 3 tuần, có 1 người gọi điện thoại cho em, nói là tháng trước có người giao hàng bị nhầm tiền ship của em và mang trả lại em 85k, tiền ship cái dây chỉ 15k thôi. Nói chung em đánh giá cao các bạn này, khá chuyên nghiệp). Ngoài ra có gửi bưu điện, đạng CPN í chị, cước cũng không đắt lắm, nói chung chất lượng ổn. Túm lại nếu em là chị em sẽ chọn theo thứ tự: 1, Bưu điện 2, GNN 3, Logistic (em mới chỉ nhận chứ chưa chuyển đi cái gì qua hãng này bao giờ nên ko dám còm men, cho phát cuối )