Ðề: Kinh nghiệm trong các vụ lừa đảo hi hi, vụ kiểu này nghe nhiều ở quê rồi, nhưng ở quê là vàng cơ chứ chả phải tiền. Toàn đánh vào lòng tham của con người mừ
Ðề: Kinh nghiệm trong các vụ lừa đảo Trò móc túi như xiếc của những kẻ Trung Đông ở VN VTC NewsVTC News – 20 giờ trước (VTC News) – "Cần đặc biệt cảnh giác với những người nước ngoài nhờ đổi tiền hoặc có những đề nghị liên quan đến ví tiền; không được đưa tiền cho những kẻ này xem và báo ngay cho công an theo số điện thoại 113 để bắt giữ" - Thượng tá Đào Thanh Hải cảnh báo. Trong số báo mới đây, VTC News đã có bài viết , điểm lại những vụ lừa đảo mà thủ phạm chính là người ngoại quốc, gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người Việt trong năm qua. Vụ việc, tình huống, thời gian, địa điểm và thủ phạm… có thể khác nhau, nhưng những “ngón nghề”, những thủ đoạn mà loại tội phạm này sử dụng qua các vụ việc có điểm giống nhau. Do đó, nếu nhận dạng được những thủ đoạn này thì việc phòng, chống của người dân và lực lượng chức năng mới mang lại hiệu quả. Lịch sự đi mua hàng hoặc đổi tiền rồi… cướp Trái ngược với các tên cướp “đầu xanh, đầu đỏ” trên phố, những tên lừa đảo người nước ngoài ăn mặc rất lịch sự, chúng giấu bản tính “lưu manh” sau những bộ comple, chiếc ô tô con hay những món đồ sang trọng và dáng vẻ “trí thức”. Vốn có tinh thần hiếu khách, người Việt Nam luôn niềm nở và sẵn sàng giúp đỡ đối với các vị khách nước ngoài, điều này được các đối tượng tội phạm lợi dụng triệt để. Khi tiếp xúc ngoài đường chúng “lịch sự” để làm mất đi sự cảnh giác của người Việt, vào cửa hàng chúng càng tỏ ra lịch sự, là những người “hào phóng” để người bán hàng phấn khởi khi bắt được “khách xộp”, xài tiền đô-la mà không hề có sự cảnh giác. Khi đã thực hiện xong bước một – bước “vô hiệu hoá sự cảnh giác”, các đối tượng dần đưa những “con mồi” của mình vào “ma trận” do chúng điều khiển. Chúng giả vờ ngây ngô khi không hiểu tiếng Việt, hoặc “tung hoả mù bằng cách “xổ” ra một tràng tiếng nước ngoài khiến người Việt căng đầu ra để dịch, rồi lúng túng không biết phải làm thế nào mà chỉ biết làm theo chỉ dẫn của chúng. Những đối tượng "hô biến" vàng giả thành vàng thật. Qua nhiều vụ việc, các đối tượng thường vờ vào mua hàng rồi đưa tiền mệnh giá cao, khi người bán hàng thối lại tiền thì xem rồi yêu cầu được thối bằng một tờ có mệnh giá khác, 100 ngàn, 200 ngàn rồi 500 ngàn khiến người bán hàng khó hiểu, “thôi thì đưa khay tiền, hoặc ví cho khách tự chọn”, chỉ đợi đến thế, một vài tiểu xảo là các đối đối tượng có thể “cuỗm” luôn hàng chục triệu đồng mà khi “khách” đi, chủ cửa hàng mới biết. Cũng với thủ đoạn tương tự, các đối tượng giới thiệu mình là người nước ngoài mới sang Việt Nam, vờ làm quen rồi lấy lý do đổi tiền Việt để đi taxi, mua hàng hoặc “tò mò” muốn xem tiền Việt Nam có hình dáng như thế nào… Khi đã làm cho “con mồi” mất cảnh giác, đối tượng xem tờ mệnh giá 200 ngàn, rồi lại 500 ngàn… Nếu ai đưa cả xấp tiền cho các đối tượng xem thì bằng việc lật đi lật lại, xem bên này bên kia, so sánh tờ này tờ kia rồi “xì lồ xì lào” một lúc, xấp tiền cũng được trả lại nhưng đã bị các đối tượng rút mất mấy tờ. Liều lĩnh hơn, khi đã lừa được nạn nhân đưa ví tiền, khay tiền hoặc cả xấp tiền ra để ‘xem’, chúng vội vàng cướp lấy rồi nhảy lên xe máy, hoặc ô tô đã chờ sẵn để tẩu thoát trong sự ‘ngơ ngác’ của người ở lại. Sự việc xảy ra tại phòng vé máy bay ở TP Vinh (Nghệ An) và người cán bộ bị Tây “thôi miên” cướp tiền giữa phố đều chung một thủ đoạn. Nhận viên bán vé máy bay đưa ví tiền ra để thanh minh rằng mình không có tiền lẻ để đổi, ‘vị khách Tây’ giật ví để xem và nạn nhân mất 14 tờ mệnh giá 500 ngàn lúc nào không biết. Ông cán bộ bị lừa, đưa hết cho ‘vị khách quý’ xem hết cọc tiền mệnh giá 100 ngàn, rồi ‘khách’ lại đòi hỏi xem cọc tiền có mệnh giá 500 ngàn, khi cầm trên tay thì ‘khách’ vội chạy mất, còn vị cán bộ chỉ biết nói rằng: “Tôi đi nước ngoài thường xuyên và hay theo dõi thông tin trên báo chí về kiểu lừa đảo này nhưng không hiểu sao mình lại bị lừa dễ dàng đến thế. Lúc móc tiền trong ví ra, tôi như người bị thôi miên. Gã thanh niên nói gì tôi đưa nấy”. “Thôi miên” tức là làm cho đối tượng khác không biết gì và chỉ làm theo lời người khác. Việc làm cho nạn nhân mất tập trung, mất cảnh giác dựa trên sự tin tưởng và dáng vẻ ngây ngô, khó hiểu của mình để rồi thực hiện các tiểu xảo, đưa nạn nhân vào tròng. Điều đáng nói, mặc dù “hành sự” nơi đất khách quê người nhưng loại tội phạm này cực kỳ liều lĩnh và có tổ chức. Chúng thường đi một nhóm gồm 2-4 người, thậm chí có sự hỗ trợ của người Việt để “tăng thêm phần tin tưởng”. Khi chúng xem các mệnh giá tiền, chúng sẽ rút tiền trong ví hoặc chia tiền cho nhiều người xem khiến nạn nhân không thể kiểm soát được số tiền của mình, khi nhận lại thì chưa kịp đếm, các đối tượng đã “cao chạy xa bay”. Manh động hơn, chúng sử dụng cả ô tô con để làm phương tiện “tác nghiệp”. Chúng vờ là những người khách đi đường, vào đổ xăng, mua đồ hay dừng lại để đổi tiền. Sau khi dùng hết các thủ đoạn và cầm được tiền hoặc ví trong tay nạn nhân thì nhanh chóng giật lấy rồi nhảy lên ô tô và bỏ chạy. Hàng chục vụ việc đã diễn ra theo kịch bản này. Đơn cử là sự vụ xảy ra tại Khánh Hoà ngày 16/9/2011, khi bà Bùi Thị Kế Phước đi lấy ví tiền để trả lại, ‘vị khách Tây’ đi theo và thò tay vào bị tiền, bà Phước bức xúc đuổi khách đi và sau đó phát hiện mất 25 triệu. Hoặc vụ việc ngày 01/12 tại Quảng Nam, khi người bán xăng cầm tiền để thối lại thì bị đối tượng giật lấy và chạy trốn. Thủ đoạn gây mất cảnh giác, làm mọi cách để nạn nhân đưa tiền hoặc ví ra rồi chia nhau xem rồi bỏ túi lúc nào không hay hoặc cướp rồi lên ô tô chạy trốn được lặp đi lặp lại trong nhiều “kịch bản” trộm cắp và tỏ ra “khá hiệu quả” đối với những tên tội phạm ma mãnh này. Lừa đảo bằng công nghệ cao Đó là việc các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo những thẻ thanh toán giả hết sức tinh vi mà nhiều cửa hàng ở Việt Nam, với hệ thống và an ninh chưa hiện đại thì không thể phát hiện ra được. Sự việc đối tượng Koay Keng Chen (quốc tịch Malaysia) nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 24/4 và mang theo 2 quyển hộ chiếu (một hộ chiếu giả) cùng 14 thẻ thanh toán quốc tế giả rồi mang đến thanh toán 2 chiếc Iphone4 ở một cửa hàng điện thoại trên phố Thái Hà với giá gần 35 triệu đồng trót lọt là vụ việc tiêu biểu. Chỉ đến khi đối tượng này mua với số lượng lớn, các nạn nhân mới phát hiện ra, nhưng còn những vụ việc tương tự, các đối tượng khác cũng dùng thẻ thanh toán giả tại những siêu thị, khách sạn với số lượng trung bình thì thật khó để phát hiện. Một thủ đoạn công nghệ cao cũng được các thủ phạm sử dụng đó là dùng vàng để lừa đảo trên cơ sở lợi dụng sự tín nhiệm và “lòng thương người” của nạn nhân. Liên quan đến hành vi này, đã có các đối tượng lừa người Việt rằng họ phát hiện chiếc chum sành đựng hàng chục thỏi vàng hình thuyền và tượng Phật Di lặc bằng vàng, và do không hiểu pháp luật Việt Nam nên cần được tư vấn mang về nước hay bán tại chỗ. Hắn liều lĩnh mang đến văn phòng Luật sư và giả vờ cho rằng không biết là vàng thật hay giả nên nhờ văn phòng luật sư kiểm tra rồi gạ bán, hai người ngoại quốc gạ bán toàn bộ số vàng trên với giá 80 vạn Nhân dân tệ (được quy ra bằng 125.000 USD, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng). Khi bị phát hiện và bắt giữ, chúng khai nhận đã từng lừa một người ở Đà Nẵng để lấy 2,9 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự. Một phi vụ khác cũng liên quan đến lừa đảo vàng, đó là sự việc biến 15 lượng vàng thành chì ngày 28/10 tại Gia Lai. Nạn nhân là chủ một cửa hàng kinh doanh vàng, thế nhưng qua sự tín nhiệm và chiếc hộp “kỳ diệu” của kẻ cướp mà nạn nhân mất đi 15 lượng vàng lúc nào không hay. Trong thời buổi vàng lên giá, các đối tượng đã lợi dụng triệt để vấn đề này khi thị trường vàng lên xuống thất thường, nhiều người nóng lòng muốn bán, nhiều người lại muốn mua đã tạo cơ hội cho “lưu manh” kiếm ăn. Cơ quan chức năng cảnh báo Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News, Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS, Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan công an nhận được rất nhiều trình báo về những vụ "thôi miên" lấy tiền của người đi đường. "Công an đã bắt được nhiều kẻ lừa đảo. Chúng chủ yếu là người vùng Trung Đông, rất dễ nhận dạng" - Ông Hải nói. Một vị quan chức công an Hà Nội cho biết, đối tượng của những kẻ lừa đảo này là cửa hàng lớn, tiệm vàng và người đi bộ trên đường. Thủ đoạn của chúng là đổi tiền USD lấy tiền Việt. “Có những chủ cửa hàng đưa cho chúng cả khay tiền để chúng tha hồ lựa chọn. Sau khi chúng đi khỏi, nạn nhân mới phát hiện bị mất cả mấy chục triệu đồng hoặc có nhiều người bị mất tiền vì lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ người nước ngoài ra vẻ còn bỡ ngỡ với Việt Nam". Theo ông Hải, Công an Hà Nội đã bắt giữ nhiều kẻ lừa đảo như trên. Tuy nhiên, chúng được nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam và di chuyển địa bàn hoạt động liên tục nên việc phát hiện, bắt giữ rất khó khăn. "Cần đặc biệt cảnh giác với những người nước ngoài nhờ đổi tiền hoặc có những đề nghị liên quan đến ví tiền. Không được đưa tiền cho những kẻ này xem. Báo ngay cho công an theo số điện thoại 113 để bắt giữ" - Thượng tá Đào Thanh Hải cảnh báo.
Ðề: Kinh nghiệm trong các vụ lừa đảo hê hê... Hôm trước em cũng bị 1 nick vào lừa nè. May mà em tỉnh táo và biết thừa các vụ lừa đảo rồi. Nick này có trong danh sách bạn bè em ở yahoo từ lâu rồi. chăc là của 1 người bạn nào đó và mới đây bị hack mất. Trước hôm nó lừa em nó có nhảy vào nick em vào hỏi: - Đag làm j thế? Em ko nhớ là ai nên em hỏi lại thì nó chạy mất. Hôm sau nó lại vào hỏi tiếp câu đó, em sinh ghi nên giả vờ như quen nó rồi thì nó bắt đầu câu chuyện rằng có ông bác làm ở tổng đài ( ko nói rõ là tổng đài nào) nạp thẻ 500K được 1tr trong tk. 50% ( điêu ko tả nổi). Em buồn cười với cái trò này của nó quá, nhưng em vẫn giả vờ như ngây thơ lắm. hihi... rồi nó hỏi e đùng mạng nào? Em bảo: chị quen em mà ko biết e dùng mạng nào à? thế rồi nó bảo: em đọc chị số điện thoại để chị gửi kick hoạt. em bảo: bà này hâm thế. số điện thoại của tôi bà có còn j. cứ gửi đi. sau 1 hồi thì nó báo: chị gửi rồi đó. em đọc cho chị số seri máy và số thẻ cào. về cái số seri máy thì em ko biết đọc cho nó có bị sao ko nữa. chắc nó biết để hack. còn thẻ cào thì để nó cuỗm luôn 500K đây mà. hihi... Em bảo: chị lấy giấy bút ra mà ghi: nó ok ngay - và sau đấy thì em viết vài dòng chửi cho con/thằng mất dậy đó. hihi đây là 1 số dòng chat mà em chat với nó. guửi lên cho các mẹ đọc nè
Ðề: Kinh nghiệm trong các vụ lừa đảo Hôm trước em mình "được" 1 đứa bạn lâu không gặp rủ đến 1 hội thảo của hội Thiên Ngọc Minh Uy j đó,hix,vừa đến đã thấy không khí đầy mùi lừa đảo rùi.Sau buổi hội thảo đó,bọn đó còn bắt tất cả mọi người mua hàng với trị giá 4.500.000đ để đc làm hội viên.Tất cả mọi người ở đó đều bị lừa và mua (Trời,mình không hiểu nổi nữa).Riêng em mình không đồng ý và bọn chúng phải huy động đến 4-5 nhân viên ra để dụ dỗ em mình mua và còn bảo nếu không có tiền thì đi vay khoảng 45 người đi.Mỗi người vay 100k.Hix,nghe kể mà mình ngỡ như chuyện hài vậy.Vậy mà không hiểu sao vẫn có những người ngây thơ bị lừa Mọi ng từ nay nghe tên Thiên Ngọc Minh Uy thì tránh xa nhé...
Ðề: Kinh nghiệm trong các vụ lừa đảo Ôi trời, đọc xong bài này em phải đăng nhập ngay để viết vài câu. Em gái em cũng bị bạn nó rủ đi, thủ đoạn y hệt thế này, bọn nó nói năng hay ho lắm, may mà em gái về hỏi ý kiến em và ko có tiền chứ ko thì cũng tiêu. Chả hiểu sao mất vài triệu đồng mà mọi người vẫn cắm đầu vào nhỉ
Ðề: Kinh nghiệm trong các vụ lừa đảo Ơ, ngày xưa, năm cuối đh, em cũng bị lừa thía này. Xong rồi cũng ngây thơ đi vay mọi người, vay được rồi, thía là rủ 1 đứa bạn đi đến nghe tiếp. May quá nó khôn ngoan và giúp em hiểu được vấn đề. Em cũng mua đồ rồi và may mắn trả lại và lấy được tiền. Thực ra tiền ko quan trọng, mà lúc đó, em chỉ cảm thấy may mắn, k thì suýt nữa sa chân vào việc lừa đảo bạn bè, dụ dỗ bạn bè, để rồi không có ai chơi với mình thì chết. Ngĩ lại đôi khi e cũng cảm thấy sợ hãi.
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý Hihi. Hôm nay tình cờ vào topic này mình mới nhớ Mình cũng từng bị lừa 2 lần Lần đầu là có 1 anh đèo 1 chị tới Cty mình vào giờ buổi trưa khoảng 1h gì đó, mình để điện thoại trên bàn làm việc, anh lái xe thì đứng ở ngoài, còn chị kia thì mặc áo chống nắng bịt mặt kín mít, vào trả vờ xin báo giá rồi đòi tư vấn, nhân viên nhà mình thì tư vấn nhiệt tình còn bà ta thủ mất cái điện thoại của mình lúc nào mà ko biết. Lần sau là mình bị 1 ông tây đi lừa, trả vờ đổi tiền rồi định thôn miên mình nhưng mà may là lúc đó Cty có nhiều người nhìn thấy chạy ra thì ông ta sợ nên chạyn mất. Mà lúc đó trong tay ông ta đang cầm hơn 30 triệu của mình chứ, ko hiểu sao ông ấy lại dụ đc mình moi hết tiền trong ví ra nữa. Lần đó đúng là số mình quá may. hixhix
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý mình bị móc điện thoại trên đường Phạm Văn Đồng, hức. không kêu được tiếng nào cả, đến khi ú ớ ra thì nó chạy mất tiêu rồi
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý sợ thật, nhưng bạn cũng may đấy chứ mất 30 tr thì toi, làm cả năm may ra mới được từng ý
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý chà, đau thật, giờ lừa đảo nhiều quá, ko biết đâu mà lần. Tốt 1 cứ cảnh giác là ok. Cám ơn rất nhiều về những bài viết trên.
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý đúng là nhiều khi mình lại lơ đễnh quá, tin người quá cho nên mới thành ra như thế. đợt trước tết em cũng bị mất 6tr, đi vào quán hát ở thái thịnh, ví em để cốp xe, lên hát xong xuống lấy xe thì mở cốp vẫn còn ví, nghĩ là chả ai nhìn thấy ví mình để cốp xe, cũng thấy ví vẫn còn nguyên nên cũng chả kiểm tra. về nhà đếm lại tiền mới thấy bị mất 6tr. ôi cái cuộc đời, lại sát tết nữa chứ. chán hơn con gián
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý ôi cái bọn mất dạy, mình cay cú nhất gần đây thằng e mình năm nhất lên trọ học, hôm đó nó về quê lên đến bên xe, đang lơ ngơ thì dc con bé nhân viên của bọn Sinh lợi mời chào, rồi bảo nộp hồ sơ nó xin việc cho, nó dụ dỗ làm sao mà đến cho nó lấy hồ sơ, nhưng nó bắt đặt cọc 6tr, thằng bè ko có tiền nó dụ là đi cắm thẻ sinh viên, xong nó dẫn thằng bé đến quán cầm đồ cũng của nó luôn cắm thẻ đổi ra tiền mặt là 6tr, Xong nó làm cái hợp đồng chuyển nhượng cái giấy vay tiền đó sang cty nó để đi làm. Mẹ nhà chúng nó cuối cùng nào nó có cho làm gì, Nó tả 1 loạt cv như kiểu KD đa cấp mình làm được thì làm, không làm được thì nó cho cái máy sục ô zôn nó bảo tương đường với 6tr chứ nó ko trả tiền mặt, Tối thằng bé về nhà kể chuyện mình điên quá hôm sau cũng rẻ thêm ông a qua lv với nó, nhưng mà giấy tờ thằng e nó kí hết rồi, nên ko làm gì dc, cuối cùng Bố nó phải vác 6tr lên chuộc cái thẻ sinh viên cho nó, Ko biết cả nhà mình ai đã bị cty đó lừa như thế chưa ??? (Cty đó còn núp sau cái tên: Thiên Ngọc Minh Uy thì phải)
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý ví xe móc dễ dàng lắm chị ah, tốt nhất là cái gì có giá trị mang theo người
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý Ui, bạn vẫn còn may mắn vì nó ko móc cả cái ví ẤY, thằng chộm đó vẫn còn lịch sự chán nhỉ. Ví để cop là móc là chuyện bình thường mà Mình mấy lần bị móc cốp nhưng trong cốp xe ko có gì cả, giờ cái cópp bị móc nhìu quá, khó đóng mở kinh khủng Tức thật
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý Ui trời, tại em ấy dễ bị lừa quá. bọn ấy mình biết nhiều rồi, toàn tìm các em mới ra trường mới từ quê lên, vì dễ tin người thôi mà. nhưg mà nó lấy nhìu quá nhỉ, thưongminfh thấy có 2-3triệu thôi Bọn mất dậy thật, có tay có chân ko chịu làm mà kiếm ăn, toàn làm việc bất lương. Cầu trời cho bọn nó cụt hết tay chân đi khỏi đi ăn chộm.
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý ví em chỉ có 1 vài tờ giấy với khoảng hơn 6tr 1 chút thôi. hơn nữa nếu lúc mở cốp thấy ví k còn thì quán ý kiểu gì cũng bị mình bới móc lên cho coi, chắc chúng nó cũng tính toán cả, nên móc tiền thôi còn ví thì vứt lại cho mình
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý Khổ thằng e mới năm nhất có biết gì đâu, Bọn này đúng là bất nhân, nó bị tuýt còi bn lần mà vẫn chưa sụp.
Ðề: Các câu chuyện cảnh giác, các chị em nên chú ý vậy nên cái gì liên quan đến bán hàng đa cấp là em thấy ko an tâm cảm giác như đi lừa nhau ý