Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế cái toppic Cốm của bà đâu rồi? Tôi định vào thăm mà bấm mãi chả thấy đâu cả toàn toppic của ai ý!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em phải ngồi mãi ,nhân tiện đợi ch đi làm về, nên 1h cũng xuôi xuôi rồi là ngủ đc c ạ ^^ Cả ngày chả ăn j đến đêm ăn cả cháo cả ốc nên bụng căng lừ :-D Hihi, e chúc chị mau mau 2v để đêm ăn k bị ác mộng nữa nhá, lúc đấy cứ đổ thừa là con ăn đấy có phải mẹ măm đâu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Riêu ốc thì ốc em ngâm rửa sạch, luộc chín tới cho khỏi bị khô, nhể ra, nước luộc lọc bỏ cặn, vẩy, cua lọc lấy nước như nấu riêng bt í, rồi đun cho đóng gạch vào, sôi lên rồi thì vớt gạch ra đấu nước luộc ốc vào ( ko đấu từ đầu vì nóng lạnh vào hỏng hết gạch) Ngon là em nêm nếm đủ vị, nhất thiết phải có dấm bỗng.mắm tôm cho dậy mùi í, chẹp chẹp, chưng màu cho nước hấp dẫn: cà chua chín gọt vỏ cắt múi cau, tuỳ lượng nước và thích ăn chua nhiều hay ít mà căn lượng cà chua, hành khô bóc vỏ thái lát, phi thơm thì cho gạch cua vào, một lát vàng thơm thì cho cà chua vào xào, thêm tí ớt bột xong vụ màu mè thì đổ cái chỗ màu sắc ý vào nồi nước, nếm lại rồi thêm mắm tôm, gia vị, dấm bỗng vừa miệng là được chưng ớt bột lên ăn cùng cho ngon, rau sống có xà lách, kinh giới, tía tô, rau muống chẻ, rau thơm.......... Chị thấy bún riêu nấu nhanh, vụ ốc thêm mất công ngâm rửa rồi nhể lâu, lúc nhể lại làm bát nước mắm gừng ớt xả thì có khi vơi nửa chỗ ốc, he hê ực ực em làm chị lại thèm quá!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sahh ơi trc chị có bị đa nang ko???? Nhà mình mọi nguoi bị đa nang đa số mấy tháng mới có kinh một lần hả các chị??? R thì bị qkd suốt, hết dc 8 đến 10 ngày lại bih, hiix, mai e lại đến ôg trí bắt mạch lại
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị gái đảm đang quá! Em buổi sáng rất nghiện món bún ốc với bún riêu cua 2món đấy em ăn cả 30 ngày cũng đc híhí. Em vừa vất vả 15' mới chặt đc 1 quả dừa chị ạ thèm từ sáng mà ko làm gì đc mà uống, chặt xong uống ực phát hết vì mệt. HÌ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ blackluna uống đợt thứ mấy rồi mà vẫn bị rong kinh thế?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình có chị em nèo bán bikini hem? Mềnh mún mua bikini mà ngại lượn ra hàng quớ ~~~~~~~~~~~~~
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em chị chả bầu bí gì nhưng mà ăn uống thì cứ nhiễm các mẹ bầu nhà mình haha. Chị kể cho mà nghe: Buổi sáng 2 quả trứng vịt lộn, tầm 9-10h sáng làm 1 quả dừa, ăn rất nhiều hoa quả, thịt cá hải sản thì chị oánh chén ác lắm đợt này có vẻ béo bụng quá rồi. Hôm trước có em đến giao dừa nhìn thấy chị bảo: chị tháng mấy thì đẻ, bụng to phét rồi đấy, chị bầu mấy tháng rồi? ặc ặc chị chẳng dám nói gì xấu hổ quá tại bụng chị bâyh mấy ngấn rồi ý! huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc đến đâu là tưởng tượng ra đến đó... hic hic...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị phải uông nhiều nước muối pha loãng cho nó thải bớt độc ,uông nhiều vào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu,mua ở đâu dấm bỗng đc nhỉ :-( ở nhà bác em nấu rượu nên mông mênh,huu, ở đây khan hiếm quá. Mai e thực hành luôn rùi show với cả nhà nhé ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Rồng Cún giống nhà chị thế, cũng kinh nghiệm làm giỗ bố hơn chục năm, rồi về nhà chồng thì mẹ chồng cũng qua loa trong việc cúng lễ. Nhưng chị nghĩ chắc là do phong tục mỗi nơi mỗi khác ý! Chị hồi chưa lấy chồng thì Tết nào cũng loanh quanh sắp mâm cúng từ tất niên cho tới khi hóa vàng. Mẹ đẻ chị thì mấy việc cúng lễ này lại cực kỳ cẩn thận. Tết thì cúng Tất niên, Giao thừa, nếu chưa hóa vàng thì sáng nào cũng phải làm 1 mâm cơm cúng gia tiên từ sáng sớm. Tết đầu tiên về nhà chồng chị chẳng thấy mẹ chồng cúng Tất niên nên hỏi thì mc chị bảo chỉ phải cúng Giao thừa với hóa vàng thôi, còn buổi sáng mùng 1,2,3 Tết chỉ cần dậy sớm thắp hương là được, mà thắp hương là việc của đàn ông con trai trong nhà. Thế là cả Tết chị chỉ phải làm mỗi 2 mâm cơm cúng, còn đâu hôm nào cũng ngủ đến gần trưa! he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi ,hôm qua chị lên bà ngoại chơi ,nghe em dâu chị nó chuyện là :chị dâu cô ấy có bầu được 37 tuần rồi ,nhưng không chịu ăn uông tẩm bổ,cứ bảo đi khám bị mỡ trong máu nên hạn chế ăn chất đạm cũng như ăn rất ít,kết quả là hôm trước đã sinh con có 2kg thôi,phải nằm lồng kính trông rất yếu,lượng đạm trong cơ thể bé chỉ đạt 50/100 theo tiêu chuẩn,[vì mẹ kiêng cho mẹ mà không nghĩ cho con ],ra khỏi lồng kính được 2 ngày thì lại bị vàng da. nói chốt lại là không ăn uống đầy đủ chất ,đẻ thiếu cân ,thiếu chất cho con,bây giờ đang nằm trong viện đông quá phải nằm phòng dịch dụ 650.000/phòng,mà chả biết hôm nào được ra viện ,vừa bé vừa yếu lại không bú mẹ được,sau này nuôi khổ vô cùng,vì bé +yếu sức để kháng cũng kém đương nhiên sẽ là hay ốm rồi,cho nên các mẹ nhà mình bầu bí hãy nghĩ cho con nha,không muốn ăn cũng phải ăn các em à,ăn cho con chứ không phải cho mình nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng e tính mua dừa uống mà bảo về k ai chặt cho nên lại lười. Ở đây 20k/quả là đắt hay rẻ hử c? E đang tính mai đi chợ mua nguyên liệu làm sẵn, xong xuôi để tủ lạnh sáng dậy cho cả nhà măm món bún riêu đây, hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C ơi mẹ phải khỏe từ bjo thì đến lúc có bé ebe mí khỏe chứ, nên c cứ măm đi nhé ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không có dấm bỗng thì em thay bằng sấu cũng được mà! Anh nhà chị không thích dấm bỗng nên nhà chị toàn nấu = sấu thôi! Nhắc đến sấu mới nhớ, đang mùa sấu, mai chị phải ra chợ mua mấy cân về ngâm đường uống với cất tủ lạnh để dành ăn trong năm mới được!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic hic nói đến chuyện mẹ khoẻ sau này bé sẽ khoẻ chị lại sầu lòng đây này. Hồi cưới chị mí có 49-50 cưn. Nghĩ là cứ ăn uống mái thoải để lấy sức chăm con... Hự hự giờ 54-55 cưn roài mà vưỡn chưa thấy bé đâu cả. huhuuu chả nhẽ giờ lại lên chiến dịch giảm cưn ah???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà chồng hienlinh thì cũng giống nhà chồng chị rồi,chỉ có bố chồng mới được khấn,năm đầu tiên về làm dâu quen nếp ở HN là sau khi chủ nhà cũng thì con cháu ai cũng chắp tay khấn vái mấy cái cho thành kính vì đêm giao thừa mà.Năm đó bố chồng cúng xong chị cũng nghĩ mình là dâu trưởng mà không cúng thì chắc các cụ ko vừa lòng nên cũng ngồi xì xụp khấn vái.Xong quay lại nhìn mấy đứa em chồng cứ đứng sau lưng nhìn ngạc nhiên làm mình lại xấu hổ.Sau mới biết chỉ có bố chồng cúng thôi còn mẹ chồng thì đi ngủ,cúng chạp cũng không đến lần bà cúng. Nưng ở quê chồng chị thì giống ở HN là đêm giao thừa cúng rồi còn các ngày tết nếu chưa hóa vàng thì cũng vẫn phải làm mâm cơm cúng các cụ đến khi nào hóa vàng mới thôi.Cái khác nữa là mẹ chồng chị buồn cười lắm,em chồng lấy cơm ra bát để cúng thì bà bảo là để cả nồi các cụ thích ăn bao nhiêu cũng được,kết quả là trên nóc tủ bầy tận 2 mâm cơm vào cả cái nồi cơm điện.Chị hỏi sao phải cúng tận 2 mâm thì chồng chị cũng bảo không biết,nếu có khách đông làm 3 mâm thì phải cúng cả 3 mâm.May mà khách không tới 5 mâm chứ không BMC cũng bắt bầy cả 5 mâm thì chết.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vụ này bác không biết đâu nha........................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thấy các em trên công ty hay mua nước quả dừa già, 5k được 1 túi to đùng, không biết có khác dừa non không nhỉ?