Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ơi em thèm ,hic , làm thế nào để đặt bánh đó ăn đc chị nhỉ? cứ như pizza, mua sẵn mấy cái, cất ngăn đá ăn dần hả chị hay ntn ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đầu em cứ quay cuồng, sáng nay em phải xin nghỉ làm, kiểu này chắc chiều nay cũng xin nghỉ học rồi, ngồi 1 lúc mà ko chịu nổi, hix...EM lại đi nằm cái...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay chị không làm nữa ngồi lải nhải ở bếp và lướt web, ậm ạch rồi đi ăn trưa về lại web. Kệ cha nó cho nhẹ cái đầu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, sáng nay lại sốt xình xịch, mặt đỏ phừng phừng í bà, chán đời, giờ người ngợm chân tay như đi mượn, vừa nằm vừa lội bằng đt nên cứ cắc bụp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kêu với QQ ơi, 3 chị em mình chơi 2 gian cạnh nhau nhé, mình bán đồ chơi này, hoa quả này, sữa này, bánh tráng này ... và 1 số thứ khác nữa nhé. Được không ???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà cứ bình tĩnh, e sẽ thử ngồi rình đăng ký 1 gian để nhà mình lại bán nhé. Còn e, thì e phải bám trụ gian hàng ăn chung của Bếp rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đặt thì họ làm fresh, xong rồi e về cất ngăn đá ăn dần. chị đặt 10 cái sáng nay, vừa xoi 2 cái, còn 7 cái vì e cùng cty đòi lấy 1 cái. nhân có: Pie này là do nhà hàng chỗ chị làm, họ mất 1 năm để chỉnh chuẩn công thức, các nhà hàng khác ( Alfresco) copy mãi ko đúng được nên giờ Al mua buôn lại ở đây để bán.Giá họ bán lại là 100 - 120k/chiếc. Giá chị bán( thực ra là chị muốn PR cho nhà hàng) là 60k - 70k/chiếc ( đắt nhất là Rogan Josh và lamb), bán kính độ 10cm, dầy 3cm, bên trong là nhân thịt thừong là thịt xay, sốt gravy và hạt đậu xanh xanh, cà rốt.Ah nhà hàng Bò hịn nhá ko dùng bò nhai kim tiêm. mince mince and cheese ( bên trong là nhân thịt bò băm, nắp phủ mozzarella) steak steak and cheese ( cứ có cheese là nắp phủ moza nhé) lamb mint ( cái này đắt nhất vì cừu đắt mà) cottage steak and ale chicken and mushroom Rogan John Nếu tính ra nó = giá mua 1 cái bida, về chất và lượng thì tuơng đưong dưng cũng còn tùy khẩu vị, con bé đồng nghiệp của chị nó ko biết ăn đồ Tây mà nó thích quá thể, đòi mua thêm để mang về cho tình yêu ăn. Nếu món này phù hợp thì mỗi lần đi ọp chị sẽ báo order trứoc cho nhà hàng họ làm. Ngon nhất là khi ăn nứong lại = lò ở nhiệt độ 180 độ tầm 5'. Bạt bánh sẽ giòn hơn là bắn = LVS vì bạt có nhiều bơ...tuy nhiên qua trải nghiệm trưa nay, dùng LVS vẫn ngon lắm, quan trọng là tiện. Món này ST bên Úc và NZ họ bán sẵn từng khay 6 chiếc,bọc vỉ thiếc như cơm VNA ấy, về bắn LVS hay lò nứong. Post xong bài này thì bánh chỉ còn lại 2 cái..hí hí,..vì có tầu ngầm đến vồ rồi )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HC này mình chơi 2 gian hàng ăn nhá? ngaòi ra là 2 gian bán đồ hằm bà lằng của hội lái buôn CuCu ơi, dình luôn 2 gian D nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi thế tôi tưởng cái Pie Kún post hqua chỉ nhỏ như kiểu cupcake ấy, hóa ra to bằng miệng cái bát cơm ý hả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tôi tính làm dưng nó nhoe nhoét kiểu gì ấy, chỉ lo đến tay ngừoi tiêu dùng ko đựoc như ý đây. để cuối tuần tôi làm mẻ sample xem có ổn cái khâu đóng gói, delivery ko nhá. e đi quay cho pie nóng đây.khách hịn mà, thấy bảo trả e hẳn 120k/cái pie...hí hí..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bát ăn cơm là size xinh xinh bà ơi, chứ size của nó phải to hơn tẹo tầm 12 - 15cm