Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Tiền vịt thì để anh giao hàng giao đến thì thu chị nhé, ko phải chuyển trước đâu. Miễn là đừng bỏ bom e là được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái đấy thì em biết, cơ mà bác chém là kích vào đâu nữa ấy, nó mở hẳn 1 cửa sổ mới và theo dõi được tại thời điểm ấy. Có đúng ko bác tubim?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 xí quên, báo cáo cả nhà là e đã khám xong, về nhà an toàn bác sĩ phán e k bị rạn xương chệp khớp gì cả, chỉ là giãn dây chằng thôi, cái này đau khá lâu, phải cố định chân 3 tuần theo lời chị bò sữa thì đau đủ để làm nũng phi công keke e cám ơn chị bò sữa nhiều nhiều ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ứng 1tr đặt gian hàng rồi nhé. Thông báo thế thôi, còn tiền thì HC xong thì mới thu ngay tại trận nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái thằng bé hqua bs bảo nó bị giãn cơ, hóa ra là cũng khá là nan giải chứ ko phải đơn giản như mình nghĩ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế thì chị hóng với. Chị cũng mò mà chịu. có cái ai online trên thanh chức năng thì chẳng để làm gì vì là tính cho cả diễn đàn, còn mình hóng từng top ý nhỉ. Mà định theo dõi ai đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đợt em ra mắt bếp, hỏi chị mua me đường chiêu đãi thì chị bảo toàn người sợ béo ko ăn nhiều đường đâu, với cả nghĩ ko có đá ăn kèm nên em chỉ nấu thế thôi, nhạt còn dễ ăn hơn là ngọt. Khi nào bán ở HC thì phải tính xem có bán kèm đá hay ko mới biết đường điều chỉnh. Mà nhà mình tích cực gom cùi bưởi cho em nhé, bưởi da xanh ấy. Tủ lạnh còn mỗi 1 hộp để hôm tới đãi hội Trâu là hết Chị Kún rủ rê thì cứ tặc lưỡi giã tõi thôi chứ có biết tính toán kiểu gì đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỏng ơi, ở đây có ý nghĩa tên cho con nè http://www.web tretho.com/forum/f26/y-nghia-cai-ten-cho-con-1301840/ Từ sáng đến giờ e thấy e duyên ghê gớm, toàn quăng bom trong bếp, 1 mình 1 kiểu, chả ăn nhập gì đến mọi ng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ai bảo cô có phi công trẻ làm giề... hihi, thế là yên tâm rồi em nhỉ ? thế cơ ah chị ? đúng là bọn trẻ con này nhiều khi chỉ hơi ngã thôi mà cũng rắc rối nhỉ ? chắc là chị lại thấy ngại với nhà kia lắm. Em mà ở vị trí của chị em cũng ngại lắm. Thế bố mẹ thằng bé thái độ thế nào ah ? Nếu họ nghĩ thoáng thì tốt chị nhỉ ? Ah, tiền vịt của em là 190k, em đưa anh xe ôm 200k nhé, vì em nợ chị Ong 10k tiền hải sản từ lần trước. Chị chuyển tiền vịt thì chuyển luôn hộ em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nay chị lại k thấy đâu, chứ mấy hôm trước có hẳn ds như bên WTT và có hẳn 1 chỗ, click vào nó hiên ra hẳn 1 giao diện mới biết hết đc những ai đang theo dõi cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giống em roài. Cái vụ này lâu khỏi lắm. Thế này mà còn đòi làm chân lonton à. Thôi chị cứ say gud bye với giầy cao gót đi nhé vì em bây h toàn ngồi ngắm giầy cao gót này :d :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ko lấy vỏ đâu, hu hu, em xin cùi. Lúc gọt vỏ chị đừng gọt sát quá kẻo cùi còn mỏng dính, chỉ cần gọt sâu tầm 1cm, đủ để hết phần he của tinh dầu trên vỏ là được, cất ngăn đá cho em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối qua tầm 9h với sáng nay chị gọi điện cho ông nội thằng bé thì ông ý bảo nó ăn ngoan ngủ ngoan, nhà họ vẫn cứ bảo là nhẹ thôi mà, ko phải áy náy. Nhg vì hqua lúc sang xin lỗi nhà ng ta ý thì bố nó bảo bs bảo là chỉ giãn cơ, chỉ cần dán cao đông y là khỏi. Nhưng sáng nay kể với anh bạn thì anh ý bảo giãn cơ lâu lành lắm, anh ý đi đá bóng mà bị phải bó lá 3 tuần mới khỏi. Nhà thằng bé kia thì tối qua mẹ nó về mẹ nó đi mua cao dán đông y ở Mai Động dán cho nó rồi. Tý về lại qua nhà hỏi thăm nó xem sao, chứ nghĩ nó lại bị mất mấy tuần đau rồi lại dễ tái phát mà rầu ơi là rầu.