Mưa kiểu này có gần cũng đi ko được Lucifer ơi, mưa to kèm gió lớn. Khu mình ở Bàu Cát sẽ thành ốc đảo :???::???::???:
Chắc kêu mọi người dời lại nhưng giờ chắc không kịp đâu,có lẽ tina và hada đã mua sắm đầy đủ hết rùi.hic.....bắp luộc xin bongcuame số điện thoại ý.
Đợi ngớt mưa chút rồi đi cả nhà ơi. Thấy có vẻ bớt chút rồi đấy. Cả nhà mình ráng đi mừ. Hai đưa nhà mình tắm táp xong đang ngồi chờ mẹ cho đi đây. Hada ơi, ở nhà em có chỗ đỗ xe hơi ko vậy? Nếu ko ngớt mưa, đành lấy xe đưa tụi nhỏ đi vậy, nếu ko thì phải đi taxi
có ai đến chưa vậy? mưa to quá, mẹ con ngồi ngóng ngoài cửa sổ chờ ngớt mưa....hihix....đã vậy còn không đón được taxi nữa chứ, ngày gì mà chán thía không biết
hic, mưa quá trời! Mọi người ơi ,đi đông đủ hông ? Ngớt mưa hồi gần 7g nên mình nghĩ các mẹ giờ chắc cũng về rùi. Lại lỗi hẹn, xin lỗi nhìu lắm ban tổ chức ơi
tình hình là mấy chị đã đi về chưa ạ, hum nay e có tiết học bù....k thể đkí tham ja dc, tiếc wa............
COn bẹc giê bị bỏ đói nên sủa inh ỏi kìa, mọi người tối nay mệt quá ngủ say rồi chắc chẳng nghe gì đâu. Để lấy cá viên chiên, xúc xích chiên,....cho nó ăn để có sức trông nhà tối nay hehehe
chào cả nhà, chúc buổi sáng tốt lành, cả tuần hạnh phúc HADA ui: em nhớ giữ mấy tấm hình để tống tình í lộn tống tiền nhé em, hôm qua chắc là thức phia dzữ lắm để dọn dẹp nhà cửa hử? thanks HADA nhé. RADA ui: mệt lém hả em????
Một tuần mới thật vui vẻ, thật hạnh phúc và thuận lợi trong tất cả mọi việc nhé cả nhà. Hôm qua thật vui, cám ơn mọi người vì tất cả nhé. Lâu rồi mình và các con mới có 1 bữa như thế. Thật bất ngờ vì không nghĩ trong cuộc sống hiện nay còn có những ngừời bạn thân thiện hòa đồng như thế dù mới lần đầu gặp mặt, lúc đầu mình cứ lo lo. Thiệt tình mà nói mình không nhớ hết tên các mẹ nữa, chắc phải đi vài lần nữa mới nhớ quá. Hada, rada, papa,tina, bắp luộc, bong cuame, mebin (lan), hội truong . . . . ới ời, mọi ngừơi xỉu hết chưa? sáng nay còn sức đi làm không vậy?
Thứ 2 ngày đầu tuần, chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc, ai có rảnh thì qua ăn chè phụ em há. Trang trí nhà nào:
hôm qua vui quá.. Cám ơn Hada, Tina, Papa, Rada, bạn Trâm, và mọi người nhé.... Đồ ăn ngon, không khí thật ấm áp. Mưa nhưng mà vui, hai đứa nhà này về còn mãi ko chịu ngủ, nói mẹ là lần sau mà có tiệc nữa thì phải cho con đi đấy.....
Chào các bố các mẹ,mệt quá ,mệt wá,sáng nay lại phải dậy sớm để chở nhỏ em đi học nữa chứ,mệt nhưng mà vui các bố các mẹ nhỉ,cảm ơn các bạn đã đội mưa đi ọp,và khiển trách các mẹ đã đăng ký mà im ru luôn,làm dư đồ ăn quá trời
hội trưởng ới ời , em sory .. trước nhé vì hẹn chị mang dầu cho mà cuối cùng ko ghé lấy dc... hic hic em ko biết nói sao nữa ... thôi thì để mai mốt hẹn chị em ghé cty chị lấy cũng dc nhé ....