Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tý mà về thăm thằng bé con kia thì e nên làm gì bây giờ hả cả nhà. Đưa tiền phong bì thì chắc chắn nhà nó ko nhận đâu. Chẳng nhẽ đến người ko thì vô duyên quá. Mua hoa quả đường sữa thì chẳng có gì đáng nói. Hay e mua đồ chơi rồi bảo mua cho nó ở nhà chơi cho đỡ buồn có được ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em về đón con đơi ạ, đi chơi mà hồi trc con mẹ bủn xỉn ko mua máy ảnh giờ hem có máy thịn để chụp ảnh con huhuhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đi vui vẻ nhớ, mà đi tàu hử, đi tàu nằm điều hòa rét lắm, bảo chồng mang sẵn báo với băng dính để dán bớt cái điều hòa trên chốc vào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vì chịu thấy nó dày cùi, vỏ ít he hơn các loại bưởi khác Mà chủ yếu là nhà chị toàn ăn bưởi da xanh nên làm quen tay rồi, ngại thử cùi loại bưởi khác lắm, có khi bưởi năm roi cũng được nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng nghĩ mua cái đồ chơi gì đó, thêm lốc sữa nữa mang sang nó hay hơn là đưa tiền, mình thì có ý tốt nhưng biết đâu người ta hiểu nhầm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Loại khác e thấy làm ok mà. ko he k đắng đâu c ạ. Mà lúc mình lăn bột vào nó hút lắm bột thế xong lúc chín nở ra to dã man.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e cũng đc chỉ định là bó cố định 3 tuần chị ah. e nghĩ trẻ con hiếu động càng nên bó cố định (bó = chun thôi, lúc tắm rửa lại tháo ra) để nó k nghịch ngợm cử động nhiều hoặc bị va chạm mà nặng hơn tiền thuốc của e là vừa uống (chống viêm) vừa xoa bóp hết 258k c ah. chắc mình chỉ bồi dưỡng thằng bé đồ bổ thôi vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế có ai mua vịt với e ko. E với chị Ong định là chốt ngày mai để có vịt luôn vào thứ 6. Căn tầm xe lên là 3h thì tầm 4h - 5h là có thể gia vịt tại chỗ làm cho mọi người ạ. Giờ có QQ; 2 con Minh Tom: 2 con Chị bsngoc: 2 con Chị Siêu nhân: 2 con (nhưng có thể ưu tiên cho chị trước được không? Chị lấy tầm 4h-4.30 ở cơ quan nhé) Meobeonghich: 2 con Rùa: 2 con 12 con rồi, cả chị Ong nữa cũng khá khá rồi đấy ạ. Ai ăn nữa ko? Giá vịt là 80k/con, tiền ship tận nơi bao gồm cả tiền xe Thái Bình lên phải 30k/ người đấy ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế chị có bị xưng chân ko. Đợt trc em bị xưng chân to lắm . mà em còn bị máu tụ chân em nó mập ú như chân voi ý . nhìn kinh lắm. ban đầu bố em cũng cố định bằng băng chun cho em đấy mà em đau nhức kinh khủng vì ngoài dãn dây chằng em còn bị máu tụ ở trong nữa. Sau đó đến VĐ chụp xong , thở phào vì ko gẫy giếc gì nhưng mà bác sĩ bó 1 tảng bột to đùng rùi bảo cố định 3 tuần (. Khiếp đảm luôn. E mới bị đợt tháng 12 này này. Hái
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kều, Chutchit và QQ ơi cho chị ké với nhé, hihi chị cũng thử đồng nát xem sao. Hàng của chị là Thịt gác bếp đặc sản Sơn La
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói thế thôi, chẳng lẽ mày bắt tao phải bảo cụ thể mua món đồ chơi gì giá bao nhiêu, thêm mấy lốc sữa nữa à, chị ấy tự biết căn cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nhảy bụp vào up ảnh nhà tại hôm qua nhà em mới có internet lại. Hị hị. Nhà em vẫn chưa hoàn thiện, còn đang trên đường trang trí. Em nêu ý tưởng, cả nhà ném đá cho em với nhé. Đầu tiên là mở cửa vào thì sẽ thấy tủ đựng giầy thế này. Trên tủ là ô tô cổ đồ chơi. Cái đồng hồ thì bọn em tính mua cái khung tranh cỡ to, sơn màu ghi taupe rồi lắp đồng hồ vào nhìn cho nó nổi. Đối diện tủ giầy là cái gương. Bọn em tính mua một cái ghế băng dạng hộp, dài hết chiều rộng của cái gương. Mở nắp ghế ra thì có thể cất túi xách dùng hàng ngày vào. Ghế thì để tiện lúc ngồi đi giầy. Bên cạnh ghế bên tay phải có lẽ sẽ để một cái treo áo khoác. Dưới đất ở chân ghế băng thì bọn em sẽ kiếm thảm để vào, mà chưa tìm được. Đây là cửa từ chỗ lối vào để đi vào phòng khách/bếp. Một bên em để 2 cái mặt nạ Việt Nam. Bên kia em tính treo một cái để tạp chí, thư, giấy tờ, hóa đơn chưa kịp xử lí. Từ lối vào nhìn vào phòng khách đây ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở lối vào có ngay cửa vào nhà tắm và nhà vệ sinh. Mở cửa ra là có cái ghế này kê dưới cửa sổ để ngồi lúc thay đồ. Bên trái là cabin tắm kiểu Ý (lát sỏi). Đối diện cabin tắm có một bức tường nhỏ hơi nhô ra. Bọn em tính sơn màu và treo giỏ cây vạn liên thanh vào đấy. Đi vào thì bên phải là bồn rửa mặt, tủ gương. Chỗ dưới cái bồn rửa mặt bọn em tính lắp cái ri đô vào nhìn cho đỡ bôi bác. Rẽ vào bên trái thì có bồn cầu. Đối diện bồn cầu còn có giá gỗ xếp đồ mà em ko chụp được. Ngay bồn cầu cũng có cửa sổ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hiện Bếp mình có 2 gian hàng bán đồ khô và 2 gian bán hàng ăn. ai có nhu cầu bán đồ khô thì liên hệ mí Kều đi, để nó cập nhập. e và CuCu sẽ chịu trách nhiệm vụ bán hàng ăn. cả nhà ơi, chung tay vụ này đi....bao tháng mong đợi mà sao giờ có cơ hội lại im re thế? Món ăn thì có thể sẽ bán dững món sau: E có bida làm sẵn, bánh pie Cu Cu, bán nem rán + bún như kiểu bún nem nhé Bác Cáo đóng góp món bánh giầy giò + chả cốm được hem? chị Hnat lần nọ bảo bán món cháo lươn hay gì gì ấy nhỉ? e quên rồi Ỉn bán chè chiểng gì nhé nối dài cho e nhá vì mình có tận 2 gian cơ đấy E kêu gọi cả nhà mảng nhân lực ấy, e cần ngừoi giúp mảng phục vụ, trông nom gian hàng trong khi e múa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E quên chị mà có bán chè bưởi nhớ đừng làm cái CỤC to như hôm qua nhé ko là lỗ chít .. hí hí