Ðề: Bếp Kún tầng 10 em ơi, Bếp ko kêu gọi từ thiện ay đóng góp đâu. bọn chị ai có khả năng bán 1 món gì đấy thì tham gia, chị cần là cần mọi ngừoi xúm vào ấy. e có con nhỏ lại cũng có gian hàng nên chắc ko tham gia cùng hội chị được rồi.thế ko thấy đăng kí bán hàng à?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cứ cái gì xấu xa tôi tệ là nó lôi mình vào, dạo này tràng tao hơi nhuận nhá, ko mượn mày loa làng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày chỉ được cái...chị làm cho người nhà ăn mới chém to thế nhai cho sướng, chứ bán hàng mà để như thế lỗ sặc tiết. Nhưng kiểu gì cái cùi của chị cũng phải làm to hơn các cái hàng chè bưởi ki bo kẹt xỉ, khoắng mãi cả cốc mới được dăm cục bé như hạt chân trâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có tham gia 1 gian bán hàng chị ạ, hihi, em không có ý đóng góp mà tham gia món me đá ý có đc k chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỉn ơi, hôm HC chị có được ăn bù 1 cốc hôm ko đi ọp ko? Bố trí cho chị ít CỤC to to nhé, chị thích ăn cùi bưởi mà
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi nó nõn nường lắm, cỡ chị Vịt nhà mình đấy. Cho mặc bi ki li đứng vẫy khách cũng ok
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e xin nhận chân này ah, vì e chả có khiếu nấu món gì ngon cơ mà bao giờ c nhỉ, tầm tháng 8 tháng 9 đúng k ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Được chứ, miễn là chị trả tiền gấp 3 (vì miếng cùi của em to gấp 3 gấp 4 ngoài hàng mà) Ra đến HC là ko có tình thương mến thương gì đâu đấy, chỉ có đi off chị mới được phờ ri
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e thích khung có cây cỏ thật nhưng sao giữ cho nó tươi đc hả chị hay là kiếm khung tranh có cây khô ở trong
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh chị cử nó mặc quần đùi dài đến bẹn đứng vẫy khách từ đầu đường Thanh niên xong chăn vào hc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún ơi, hôm nay chị làm nấm nhồi thịt om, có cách nào để phần thịt dính chặt vào nấm ko nhỉ, vì một số cái nấm bị rời thịt ra. Nhưng đúng là món này rất ngon nhé, sáng sớm nay chị dậy làm để tối về muộn đỡ phải nấu nướng, làm xong cũng nếm mất một cơ số cái nấm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e có đây ah 090 bốn k bốn 7 một 1 bảy chủ xị gọi c ý đi, tụi e le te gọi lại tưởng e đùa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, mẹ e bảo nó rời ra, mẹ e đỡ mất công giữ nó lại, e đỡ mất công cậy nó ra, vì e k ăn thịt, chỉ ăn nấm còn e nghĩ muốn dính chặt thì phải thêm giò sống nó quết quết mới bám, còn thịt thì hơi khó
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, chị cũng nghĩ vậy, hoặc lấy lá hành buộc hình chữ thập nhỉ. Tối nay có tôm rồi, vẫn còn nửa cân nấm nữa, chị đang định làm nấm nhồi tôm+thịt om.