Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hội chợ diễn ra ngày nào? Thời gian cụ tỷ thế nào hả Kún? Để chị thu xếp ra làm chân chạy bàn nào. Mà nếu chạy bàn thì mặc quần đùi đi dép tông chạy cho nhanh nhỉ. Thế có phải đeo tạp giề và tay cầm sẵn giấy bút k để chị còn luyện trước ở nhà cho nó pờ rồ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huc, buộc tới bao giờ mới xong ah mà kệ nó, mỗi thằng 1 nơi cũng đc c ah. lúc rán lật ít thôi, chủ yếu là rán phần thịt để nó chắc lại, lúc om k bị bung từng mẩu thịt 1 ý mà tối nay nhà e làm hết cả cân nấm rùi, chả đợi đc tôm tôm e để làm lẩu thái keke
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Báo cáo cả nhà chị có mẹt nhớ, đợt này bựn cơ mà hội chợ chị sẽ góp mặt, chỉ đang phân vân không biết bán theo hình thức nào đây, nước mía đóng cốc sẵn hay là mang máy mía đến quay tại chỗ. Máy mía cũng chiếm nửa cái bàn liệu có ảnh hưởng đến việc bày hàng của mọi người không?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phần của chị tại hội chợ sẽ có nhân viên phụ trách, chị chẳng bít có léng phéng lên đấy được không nhưng chắc sẽ cố, chưa bít sắp xếp 2 đứa nhỏ ở nhà như thế nào nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nào đã trồng bao giờ mà biết. Thấy họ có cái khe để cho nước, cơ mà chả biết có giữ được ko. Cây khô thì chị ko thích.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gớm cô khéo lo, chị rình từ đợt trước đã hỏi han Kún rùi. Có gì nếu được cô sms cho chị tóm tắt tình hình diễn tiến tiếp theo nếu chị không vào được thường xuyên nhóe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trời mưa, bà ngoại đi chơi, chồng cáo tiếp khách, thằng con ngủ khò, một mình em hấp nửa kg tôm ngồi bốc bải. Quay đi quay lại sắp còn cái đĩa không
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà chị ý đẹp bà nhỉ, đến lúc chết cũng ko có cái nhà như vậy để ơ hehhe, ước mơ chỉ là ước mơ.....bà hiểu chị kún vậy hả ỉn hihi
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 em ở hà nội mà chị, nhưng là ng huế xịn 100% em làm ngành dịch vụ nên ko đc nghỉ ngày nào, nên muốn đi đâu phải chuẩn bị và sắp xếp công việc từ trước ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ hay cái cô lày nói bậy.....làm thế thì chật cứng quầy hàng à ahahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xã nhà chị thì bẩu vừa ngồi toa lét vừa ngắm trời mây, có khi xuất khẩu thành thơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nay e về ko phải bù đầu nấu cơm, thướng quá nên chém bầm bập. chiều qua về nấu 1 nồi gà om nấm rồi: Gà lọc xương thái bao diêm chiên xơ cho nó vàng vàng, xẽm xém. Dùng chảo chiên đấy phi thơm mấy củ hành tây nhí cho thơm xong bỏ gà, nấm, dưới xì dầu, hạt tiêu, chút gia vị,1 bát nước con đậy vung om. AH e lại ném nắm nho khô vì ko biết ăn đến kỉ nguyên nào mí hết. Nấm e ngâm kĩ thấy bao nhiêu là bùn ở đáy chậu nhé, xong e bổ làm 2, làm 3 . xà lách cũng ngâm rửa sạch sẽ để ăn luôn 2 bữa, trứng luộc luôn 2 mẻ để hôm nay chỉ việc bóc, gan cũng xào làm 2 mẻ salad. Ở La Salsa có cái món xa lát mề gà, e thay = gan vậy. Gan or mề xào mí nhiều tỏi, thêm tí ti ớt cho nó cay cay. E cho gan sống vào LVS quay qua cho nó chín, khi thái nó ko nhoe nhoét.Gan nên để om om trong chảo mỡ 1 lúc cho nó săn lại, giòn giòn bên ngoài. E thường làm món này khi nào bố nó về, ăn ngay. Gan chín cái là xúc ra đĩa đã bầy sẵn xà lách, thêm ít cà chua bi hay ớt chuông nạo mỏng sợi sợi.Ko thể thiếu trứng luộc bổ làm 8 đâu ah mí tý bô ma rêu( bố nó thích thế chứ hàng nó ko cho bô ma đâu). Ở hàng họ rắc thêm thịt bacon xông khói chiên giòn nhé dưng nhà e là chịu rồi. Cuối cùng e mí dưới dầu dấm balsamic. Tối thì cho ông con ăn bánh pie gà nấm, e vẫn ú ớ cái bánh quá dưng chắc phải cố mà ăn cái nồi nước tôm, lại nấu bánh đa, tôm, giá cho nó xong nợ vì trót bỏ ra xay xay rồi, ko ăn ngay nó đen thui.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihihihi sướng tóa sướng tóa...vậy trước 23/9 chị gửi đồ cho em mặc nhé, gửi gì mặc đấy,,,ko gửi thì..........