Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơh, chị vừa có ý tưởng bán trà chanh, Kún thấy món đấy có ổn không? Đêm qua ngồi làm việc phải hơn 3 giờ chị mới ngủ, thế mà sáng 7 giờ giai nhà cứ lôi chị dậy rủ lên Ấu Triệu ăn phở, rồi lê la ra vỉa hè ngay trước Nhà thờ uống trà chanh và cà phê. Giai nhà bảo em ngồi ở đây mà ngắm trực tiếp toàn bộ mặt trước của Nhà Thờ thấy rất chi rằng thì mà là ĐẸP. Ảnh chị chụp Nhà thờ đây. Gớm cái dây điện giăng ngang đường rõ là duyên ở giữa trung tâm thủ đô nhỉ [/IMG] Ảnh to nhỉ. Ai chỉ chị cách làm cho ảnh nhỏ lại với
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bên này làm sa lát gan ngỗng ngon lắm nhé, vì gan ngỗng mình chỉ làm cho chín tới thôi, bên trong nó vẫn ướt, cắn nó béo ngậy, phê như con tê tê. À, hôm nay em tự làm gan ngỗng đấy. Ngâm tẩm rượu rum và va ni. Tí nữa em cho vào nướng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị quay lại trnag photobucket nhá, quờ qừo lên ảnh nó sẽ hiện ra thanh công cụ ở phía trên ảnh. Chị di chuột vào chữ "resize" nó sẽ hiện ra các size. Sau đó chọn size phù hợp là ok ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Độ dài quần tính bằng số tuổi rất là hợp lý đấy. Đội chị Hnat và chị quần dài 40cm (nhưng thế có dài quá không nhỉ?); Kún, QQ, Nước mía, Lai ần Cu dài 30cm; Ỉn, Kều, Bminh thì dài 20cm. Còn ai nữa để chị chuẩn bị đồng phục nào?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hiểu biết gì đâu, cái hồi mới vào bếp tôi sợ phát khiếp lên với ngôn ngữ của chị ấy, làm việc gì cũng cố cài cắm thêm cái đoạn apple
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ai bán hàng khô thì báo mí em nhé chứ mấy ngày tới em ko bám chặt bếp đc hehe em sẽ báo lại cho cị kún !@có 6 bàn như hôm trc chị nhể có chị lò ,chị tôm càng,em ,chị 2 cu ,bình minh bán phồng tôm hem?ai nữa nhể em chửa nhớ ra
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Món nhà em hôm nay đây. Thịt bê hầm ô liu. Món này là món cũng khí nổi ở bên này. Thịt bê thái miếng vuông, rán sơ cho xém vàng kèm với ít thịt hun khói. Vàng rồi thì cho hành, tỏi đảo cho thơm rồi rắc lên í bột mỳ. Đào đều rồi đổ vào 1 cốc vang trắng, đun cho gần cạn để rượu bốc hơi. Cho thêm nước, một ít cà chua cô đặc, hạt fennel, lá thơm, thym, rồi đun sơ, cho nồi ủ 1h30 phút. Sau đó lấy ra, cho ô liu vào, đun thêm 30 phút nữa là măm măm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mà Sô ơi, chị thấy nhà em có đầy đủ bếp, phòng khách, phòng ngủ, lối đi vào và toilet cũng to to thế mà tổng diện tích chỉ có 37m thôi á? Chị thích cái toilet có cái cửa sổ như nhà em lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác dạo này có tuổi, lẫn quá rồi, cái bminh nói độ tuổi tỉ lệ nghịch với độ dài cơ mà À, tại sao em lại phải ngồi chiếu dưới cái Lai ần Cu, còn nó lại được hiên ngang ngồi cùng mâm với chị nước mía?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oh thế như chị Phở thì chỉ còn mỗi cái lai quần thôi nhỉ. Để chị gọi cho chị Phở nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng nhà em có 37m2 thôi, mà bị cái lối vào to đâm ra phòng khách bé. Cái tường giữa lối vào với phòng khách là tường chịu lực nên ko bỏ đi được. Em cũng mê căn hộ này vì chỗ nào cũng có ánh sáng tự nhiên. Mùa này tối em về nấu ăn ko cần bật đèn, thích lắm.