Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thật thế hả. Chả mấy khi có cơ hội, biết thế mình khai tăng thêm chục tuổi nhỉ. Mà dạo này chị hay lú lẫn thật, thế hóa ra Lai ần Cu cùng chiếu với gái hả? Giờ thì nhớ rùi. Mà này em nhận thư tình của chị chửa?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó dạng nhi đồng có được ngồi chiếu đâu, em nhận được rồi, muốn mua cái gói giống chị Kún, phiền bác tư vấn cụ tỉ cho em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi ............. Hôm nay em thấy QQ nói đến HC nên em nhảy vào nhờ đăng ký, gọi thì thấy QQ bảo đang rình Chiều em đi làm nên giờ mới vào Bếp, em thấy Kún và QQ đã đăng ký gian hàng ăn và đồ khô cho Bếp, rồi hô hào mọi người đóng góp cho HC. Tự nhiên lại có cảm giác mình đúng là người cơ hội, trong lúc mọi người lo việc chung của Bếp thì mình lại chỉ lo việc cá nhân của mình :-( HC này em đăng ký bán 1 mặt hàng khô phục vụ cho Trung thu nhưng sản phẩm thì bí mật đến gần hôm đó mới thông báo có được không ah ??? Với lại em cũng định nhân dịp hội chợ và nhân việc e lên kế hoạch không đi làm nữa mà ở nhà đồng nát, em đi bán bia cả nhà nhé. Cả nhà thấy thế nào, có ủng hộ em không ah ??? Đội lái buôn phổ biến kiến thức cho em với. Cả nhà cho em cơ hội đi buôn với nhé. Tặng hoa cả nhà nhé (u) (u) (u) Thôi thế đã ah, em đưa thằng bé con đi khám.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tìm được cái nhà ưng ý mình là khó lắm. Vợ chồng em thế là may mắn đấy. Chúc mừng 2em nhé. Ah, mà dạo này có tuổi chị lại đổ đốn nhé, nhiều khi cũng nổi hứng thích naughty boy thế mới chết chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cứ mail cho cụ tỉ ạ, nhỡ quên còn có cái đọc lại, em có cái tật nghe nhiều là nhớ nhớ quên quên ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Haha chết nhá! Bác nhà em yêu chiều bác thế là bác phải giữ đấy! Cơ mà bác cứ thích đi cho cuộc sống thi vị, hị hị.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hhehe bà nói tui mới nhám nói đúng là vào đọc cũng hơi ái ngại eheheh....nhưng bây giờ mạnh dạn lấn tới
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lội thấy bếp mình lại tham gia hội chợ mà hào hứng quá, tháng 9 thì đồ của em chưa bán được nhiều rồi, thôi em chờ hội chợ noel và tết vậy. Hôm đấy em sẽ ra ủng hộ hàng ăn nhà mình thôi hihi, bầu bí rồi nên ko bon chen đội tiếp tân được Chiều e nghỉ ở nhà nằm cũng đỡ hơn chút nhưng chắc ko được uống thuốc thì khật khừ cả tuần mất, em đang chờ tin hải sản để đi lấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 lúc chiều thì mưa to, dưng giờ đỡ rồi, tạnh rồi, thi thoảng lất phất tẹo thôi, anh HÙng đưa hs cũng đỡ vất vả nhưng đúng là cứ bữa nào có hải sản, bữa đó mưa
E cũng thix vịt nướng quá mà ko bít có làm nổi mà ăn ko... tìn hìn là khi nào có hả chị 2Cu để e còn xi nghĩ, cuối tuần này chả có nhẽ e làm bữa vịt chia tay thời gian son rỗi còn lại của 2vc nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dabeo vừa gọi cho e báo hải sản đã về e loa lên để ai có bỏ quên di động hay Dabeo k có số thì còn biết để đi lấy hải sản tươi về măm
Hội chợ tới nhà mình hoành tráng quá mà e chả tham gia được... bùn xế... hix E chả có món gì góp, nhưng e làm chân chạy bàn được. Thôi để sang năm e tham gia mí nhé