Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ thế mà chị nhồi chả cái nào thịt bị rời khỏi nấm, mặc dù ko có giò sống đâu. Mặc dù thịt chị để cấp đông, lúc cbi làm mới lôi ra đấy... hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, em quên mất, sáng chưa chúc mừng sinh nhật chị Bongcon. Em chúc cuộc cách mạng cải tổ ngoại hình của chị sớm thành công, sẽ có 1 bé rắn iu và luôn tự tin, yêu đời ạ ^^.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kể cũng nan giải nhỉ? Trẻ con cơ xương nó non nên nó chẳng như người lớn. Đã thế nó cũng không có phản xạ tự vệ như kiểu người lớn là ngã thế nào cho đỡ đau. Nhưng đừng trách mình nữa em ah, con mình và con họ đều không muốn làm đau thế đâu. Bố mẹ thì tất nhiên lại càng kông muốn rồi. Em cứ đến thăm hỏi, có quà cho cháu nó được rồi em ah. Đừng trách mãi nữa rồi đêm lại mơ mẩn linh tinh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị sosa đẹp quá mà có 37 mét vuông thôi ý ạ, thế thì anh chị khéo sắp xếp quá. Ah chị ơi, em rất thích cái ý tưởng dán đề can phong cảnh to to ( hình như trước đây chị Kún có bán ) ở những góc trong nhà như bức tường phía sau ghế salon và đèn cây đứng, tại em nghĩ nó sẽ tạo cảm giác rộng rãi, khoáng đạt hơn là treo tranh. Phòng vệ sinh nếu bồn rửa mặt còn chỗ hay chị đặt 1 lọ hoa giả hay hoa khô như lavender được không ạ, nhà em phòng WC nào cũng cắm 1 lọ, oánh răng nhìn thấy hoa cũng yêu đời phết, hehe, hay em tự sướng quá độ. Còn cái chỗ mà phía dưới bồn rửa mặt ý ạ, thực ra em không thích treo rèm đâu vì tạo cảm giác bùng nhùng sao ý, em thích lắp một mảng cửa gỗ in dập lỗ hoa văn uốn lượn trượt sang trái phải như ở mấy resort ý chị ạ. Mà thôi, mấy vụ này chị hỏi chị Limi ý ạ, em chỉ chém gió linh tinh trước khi chuyên gia vào cuộc thôi, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, e đc kê 3 thuốc này ah coxtone và doterco ngày 3 viên chia làm 3 lần hirudoid bôi ngày 2 lần hi,cái thuốc bôi e đọc thấy nó chống cả sẹo được k chị (thành phần: glycerol 85%, acid stearic,alcol myristyl, alcol cetostearyl, alcol mỡ lông cừu, kali hydroxid, alcol isopropyl, thymol, methyl pahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate) nếu đúng thế thì sau đợt chân này e sài chữa sẹo lun cho đỡ phí c nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chi có 4 anh cá thu dài thườn thượt + 1 cưn tôm to. anh xe ôm bảo: e vác cái chậu ra đây... nghe mà kinh. chị bọc 4 anh cu kia vào bilong sạch, còn tôm nhặt bỏ đá rồi đóng bilong. các anh chị ấy giờ quây quần bên nhau trong ngăn đá rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị Cáo ơi, tặng chị cái link foodie này, giải trí tối nay của e đấy http://www.foodbuzz.com/recipes/5967550-pork-tacos-in-red-indian-chile-sauce
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hi, cái quả to to c nhìn thấy thì đích thị là quả oliu mà chị, còn cái hạt fennel nó khác cơ, e đang đợi khổ chủ giải thích
Hnay e lôi nốt mẻ tôm to vật vã ra hấp ko sang tuần chả ai ăn. Đợt tôm trước có nhiều con to kinh dị luôn ah Nhà e vẫn còn nhiều lắm nên chắc từ từ mới dám od tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nó tạo mùi như lá thơm ấy, ko phải khẩu vị của ngừoi Việt đâu. ở HN chỉ duy nhất ở Veggie có bán
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cảm ơn em nhé! Trong nhà tắm chắc chắn chị cũng sẽ hoa hoét đấy. Tại bây giờ chưa xác định màu chủ đạo nên mới để 2 cái cây thôi. Chị cũng thích hoa oải hương lắm Có khi sẽ làm nhà tắm theo phong cách gỗ/trắng.lá và hoa nhỉ? Cái vụ cửa trượt dưới bồn rửa mặt thì ko biết có làm được ko, để chị hỏi giai, tại bên này có thuê thợ gia công như ở nhà được đâu. Nếu mà ở cửa hàng ko có thì chịu chết, vì xã nhà chị ko giỏi làm mộc để tự làm cửa đâu. Hehe. Ko biết có cach gì khác nữa ko. Chị chưa lắp rèm vào đấy cũn vì chưa thấy ưng ý đấy. Chị Limi mới chị Kún ném đá cho em với.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Úi lang rừng nó tính mặc quần từ bẹn này (thế thì mặc làm j cho nó vứong nhỉ). Thế mới bít chị dừng thật, chị lại tính từ rún.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình có ai cần giúp việc ko? E đang có người có thể đến làm luôn vào ngày mai