Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hic. Nhà e cũng vậy nè. Quanh năm ăn nhà bà ngoại, tết này là tết đầu tiên k ăn tết ở nhà, chắc bme e buồn lắm đây. Nhưng cũng may tết này chưa phải về quê ck vì thag 12 e sinh. Nên cũng gọi là gần. Nhưng chắc bme cũng buồn vì nhà có mỗi mình e. Nhà e năm nay cũng ko có ai thân quen. Chỉ cho tình nguyện vs 2 sĩ tử ở bắc giang ở nhờ thui ạ. Năm ngoái thì 2 đôi quen chứ ko thân. Phục vụ từ đầu đến cuối. Từ xe cộ, cơm nước, giạt q.ao cho nữa. Động viên thi, may mà 2 ku đều đỗ. Từ năm sau chắc nhà e cũng có sĩ tử. E thấy nta xa nhà cứ thương thương. Ko biết lại bị bắt chẹt. Tôi nghiệp lắm.
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hồi trước cũng đã qua cảnh đi thi rồi nên giờ đồng cảm. Với lại mình thấy nhiều người nhân lúc này ra rức chật chém mà các gd đưa con đi thi ra tp thì có biết gì đâu, cũng đành chép miệng để lo cho con
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... chị nghĩ mỗi người một hoàn cảnh em ạ, cách hành xử của mỗi người một khác nhau, người ta tử tế thì chẳng nói làm gì, còn với những kẻ k biết điều thì khó lòng mà sống được. Kinh nghiệm của em thì tốt rồi, điều kiện của em tốt nên em có đk em ạ,
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bà này hqua sao k off???????? Off để cho uchin còn nghỉ yên tâm mà đẻ chứ
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nói thật, Mẹ em tốt tính nhưng mẹ em cũng không thích có người lạ trong nhà, Người quen nhờ thì mẹ em vẫn cho ở đi thi, nấu cơm, giặt quần áo cho. Mấy năm em đi Trông thi nhà em đều có người gửi con lên đi thi, có người là nhiều cái bất tiện lắm, nhà chật nữa. Mình cũng lực bất tòng tâm, thấy mấy sĩ tử đi thi cũng thương nhưng chả biết thế nào.
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Giờ em thất nghiệp rồi bác ạ. Em là sinh viên đi trông thi 3 năm liền. Năm cuối bố em xin cho em về làm giảng viên nhưng lương thấp quá, Em muốn đi dạy thôi chứ không phải đi dạy để làm kinh tế, em bảo khi nào em có tiền em xin về trường dạy sau. Chứ nhận tiền của sinh viên thì SV không nể giáo viên đâu ạ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... làm giảng viên lương thì ít nhưng Sv đến nhà cảm ơn rồi này nọ thì nhiều lắm chị ạ. hihi đấy là 1 thực tế mà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Giáo viên trẻ không dám nhận đâu ạ, Em cũng không thích điều đó, làm giáo viên thì phải có tâm với nghề mới được SV nể, chứ nhận tiền rồi họ chả coi mình ra gì. Muốn làm kinh tế thì ra ngoài làm, kinh tế khá rồi thì về trường dạy. Vậy nên em không đi dạy
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... em thì lại nghĩ khác; em thấy mình làm đc gì giúp họ thì họ đến cảm ơn mình là chuyện đương nhiên mà, kết thúc môn, sv đến cảm ơn thầy vì trong quá trình dạy thầy đã nhiệt tình chỉ bảo chho bọn em => cũng là chuyện bình thường mà chị.
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... mẹ nó giảng trường nào thế? thế mới bảo, nhiều khi muốn có lòng tốt thật, nhưng mình phải có "thế" và "lực" nữa để hỗ trợ. Còn tiền không, nhà chật hay nhà đi thuê thì giúp kiểu gì????Chứ ngại gì mấy việc kia, nhưng khi tiền ăn trong nhà còn phải lo từng đồng thì muốn giúp người khác cũng là vấn để. Hơn nữa, giúp đỡ ạnn tâm với giúp đỡ để lấy lòng người khác cũng lại là 2 phạm trù khác nhau
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... cái này mình nghĩ cũng k có gì, nhưng đó là sự tự nguyện, và giúp đỡ của 2 bên. Cùng 1 việc nhưng 2 kiểu hành động khác nhau sẽ dẫn tới nhiều việc khcá nhau. Đơn giản như, cùng giúp đỡ người lang thang cơ nhỡ ngoài đường..... - cách 1: vất 1 nắm tiền, quẳng kiểu bố thí cho người ta - cách 2: có khi chỉ là 1 tờ 500đ nhỏ nhất đấy, trân trọng đưa người ta.... cách nào người khác nhìn thấy tôt hơn
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em mất dạy rồi bác ơi. Thì cũng phải tùy điều kiện chứ ạ. Nhà em có 2 tầng, 2 phòng, có lần bạn bố em nhờ cho con trai đi đi, 2 bố con. Vậy là em phải nhường phòng cho họ ở trong khi mình đi trông thi còn sớm hơn thí sinh đi thi, ai đời dạy từ 4 h sáng không ạ. Xuống nhà dưới thì lạ chỗ không ngủ được, đi sớm về muộn hơn thí sinh, mình còn khổ hơn, giữa trưa lêu bêu ngoài trời nắng, cực lắm, có ai biết đâu ạ.
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... xin lỗi các mẹ ở đây, cho em comment bạn này một câu thôi nhé "em ơi, em thật là "vĩ đại" đó, hi vọng em biết đọc ngược và không làm ngược những gì em nói.
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... haha....thời nay nhiều người "mất dạy" quá, keke....nghĩ bỏ nghề có chán không vậy???ai cũng kêu nghề dạy vất vả mà lương chẳng được bao nhiêu
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... E cũng xin phép các mẹ để e cm mẹ này 1 cái. Mong mẹ đừng cm những gì e cm: e làm gì cũng ko xấu hổ vs lương tâm. E thế nào thì nta lên nhà e nta biết. Đèn nhà nào nhà nấy rạng. Thanks mẹ nó.
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà em làm nghề giáo mấy đời rồi đấy ạ. Hai chú thím nhà em dạy cấp 3, giờ bà thím đang dạy câp 3 Phan Đình Phùng Bác gái cả nhà em dạy ở cấp 3 Xuân đỉnh đã về hưu. Chị họ em đang làm giảng viên ở trường Hà Nội. Em trước xin ở lại Thương Mại đấy ạ. Vất vả lắm bác ạ, vẫn phải mang việc về nhà làm chứ có phải chỉ dạy là xong đâu. có ngày làm mười mấy tiếng đấy ạ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chỗ e cũng có điểm thi, nta chém sĩ tử ko thương tiếc. 2tr/phòng, hoặc 600k/chiếu. Thử hỏi 1 phòng 20m2 thì xếp đc baonhieeu cái chiếu. Nhà e thì sĩ tử đến trước 2 hôm, có TN tình nguyện đưa đến. Nta cũng lịch sự. E vừa từ nhà bme đẻ về, vừa ngồi ăn uống cùng nta. Mẹ e cứ bảo cho mấy đứa ở cùng nhưng mấy bạn tình nguyện bảo mỗi gđ chỉ cho 2 sĩ tử+ bạn tình nguyện nữa thôi. Đồng ý vs chị kai đó. Nta ko biết điều thì nta cũng chẳng dám đến nhà mình lần nữa đâu mà. Nhà e thì toàn cho ở ko thôi. Bao nhiêu năm rồi. Xa gần cũng thế. Nta ăn nhà e ít nhất 4 bữa, ngủ nghỉ nhà e, thoải mái tự do như ở nhà. Mọi năm nhà e hết nội đến ngoại đều đến để thi. Nếu tr thi Ko ở gần nhà thì bố mẹ e nhờ cho chỗ quen gần tr thi. Cũng chả ai phàn nàn câu gì. Đc cái bố mẹ e dễ tính, nhà cũng thừa thãi chỗ ngủ nên toàn " ngửa tay xin việc" . Hì.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sao tự nhiên các mẹ lại bàn về nghề giáo rôm rả thế ạ? Em nghĩ nghề có thể hơi nghèo so với xu thế chung, nhưng nhìn các thầy cô giáo em, con cái đều ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, trưởng thành, thế là đáng mừng rồi. Nhiều người giàu nhưng con hỗn hào, hư hỏng, cũng chả sướng đâu ạ
Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hì. Thì đang là kì thi mà mẹ nó ơi. Đang sốt sồn sột cùng sĩ tử nè mẹ nó.