Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà thông cảm, em lội bằng đt nên khá là ngại cắt dán lằng nhằng, em bê nguyên cả cụm. Sô ơi, ko hiểu sao chị thích bỏ cái tủ ở phòng khách, tủ sách í, kê thêm ghế cùng bộ vào thế chỗ cái tủ. Anw, chắc em nhìn ngôi nhà bằng con mắt sát với thực tế hơn chị là nhìn qua ảnh nên có thể cảm nhận sẽ khác, hihi. Mà bếp trông yêu thế, càng có động lực để ngày nào cũng vào bếp nấu món ngon nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ chị cứ ý kiến đi chứ. Nếu hợp gu em thì em thực hiện, nếu ko hợp thì em lại thôi. Cái Mẹ Nam Anh nói đến oải hương em mới nghĩ ra, chứ từ hôm nọ đến hôm nay là ko nghĩ tới đâu nhá, mặc dù em rất thích. Mà bọn em hết tiền rồi. Phải tháng 8 mới tiếp tục được ý. Tha hồ thời gian nghĩ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ, có cánh cửa gỗ là đẹp nhất nhỉ, loại mà có khe khe nữa ý. Chị sẽ ngắm xem có làm được ko.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Din ốm ah? Giống y hệt kiểu Saba, chán chả buồn cân. Nhìn nhà tớ với nhà ây kiểu như cả nhà ăn tranh hết của bạn bé. 3 đứa lớn ăn kiêng, tập thể dục cật lực. Đứa bé thì ăn nhiều mà chạy đâu hết. Định đi buôn gì đấy? Vụ bia chắc phải làm bài toán mà Kún hay hỏi nhóm đồng nát, mức hiện tại phổ biến là 9% nhá. Có hơn không ấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đã nhận được 2 kg tôm to và 1 kg cá thu, e ốm nên các bạn ấy chỉ đc bỏ đá rồi tống vào tủ lạnh chứ chưa đc sơ chế gì. Tôm hnay to hơn hôm trước nhiều. Cho e hỏi tình hình giá cả có gì biến động ko ạ? Em còn thiếu nhiêu xèng nữa ạ? Giá đã cập nhật ở bảng excel chưa để em vào xem em còn thiếu nhiêu tiền?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi ghế cùng bộ là dư lào? Cái chỗ đấy bé tí teo, cái ghé sofa bọn em cũng phải lấy loại 2 chỗ mới đỡ choán hết ko gian. Chỗ cái tủ ấy ko kê vừa ghế đâu vì độ sâu của cái ghế phải tầm 80cm, to hơn cái tủ nhiều lắm. Tủ này chỉ sâu 35cm thôi. Bọn em mới mua thêm 2 cái ghế con xíu với 2 sắc xanh khác nhau, sẽ để vào cạnh cái tủ, để khi có khách thì còn ngồi được đối diện nhau nói chiện.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hì, bác không thấy ai cũng bảo cục to to ạ? Mà em Ỉn cũng áy náy vì các chị các em đâu sao mà nhiều thế nên múc ít lắm bác ạ. [/QUOTE]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, Bminh xinh, trẻ mà đảm đang nhiều thứ nhỉ. Tuổi em chị nghĩ mỗi chuyện đi chơi với cãi nhau với người yêu, hihi. Bạn phi công tha hồ có cơ hội thể hiện cô nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì chị đã bảo là bọn em nhìn thực tế sẽ khác chị nhìn qua ảnh. Nhưng mà chị xem kích thước thì chị vẫn vừa chứ nhỉ?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hẹp lắm chị ơi, kê dc cái ghế vừa khít thì hết lối đi luôn. Mà e thấy cũng ko cần thiết nhiều ghế, mua ghế con pòng có khách thì lôi ra ngồi, chứ bthuong chắc lại thừa ý mà ( từ nhà e suy ra )
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E mê cái sen Tịnh Tâm này dã man, có đợt đi Huế đúng mùa sen ra hồ mua bao nhiêu sen tươi, về nấu cứ gọi là.... chẹp chẹp E cũng còn ít sen khô TTam, chắc đợt tới nấu cháo ăn dần cho hết
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, kê thì vừa, nhưng mà nó ra đến gần giữa nhà ý nên ko cân đối. Thực ra bọn em thích nhất là 2 cái ghế độ sâu vừa phải, tầm 50cm, kê thành chữ L. Nhưng phải nỗi phải có sofa kéo được thành giường, đặng khi các cụ sang chơi có chỗ ngủ, đâm mới phải vác cái sofa này về đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh, chán thế chơ chứ. Cái vụ bia ý, có khi cứ phải quất thôi thì mới có động lực làm cái khác nữa, không thì lại ì ra đấy :-( Thôi để hôm tới đi off nhờ đội lái buôn quân sư