Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hội chợ lại tưởng tượng ra cảnh chị Kún múa may chỉ đạo, cười hì hì với các tàu nổi tàu chìm và thoăn thoắt thu tiền......Các chị em đội thương lái vừa múa may với bán buôn vừa hô to khẩu hiệu " Bếp Kún vô địch" hihi Hôm đó em xin một chân...tiêu thụ đồ bếp Kún nhé vì toàn những món em cần, em thèm..........kakaka
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, lúc đi thì đau nhiều, k đi thì đau ít, nhưng e quen chịu đau để k phải uống thuốc giảm đau rồi ah cái Doterco thì e k viết nhầm đâu ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tớ có sen tịnh tâm vừa mang ở Huế ra, nếu nàg cần tớ sẽ tặng 1 ít nhé, nàng thích loại khô hay tươi?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mang về Bếp rồi nên cứ túm cái lai quần, ah hay mặc váy nhỉ, cái lai váy của Kún mà chờ phân công công tác nhá. Em là em cũng thích cảnh chị em phân phân chia chia, ghi ghi chép chép, nhất là đếm tiền, dù đầy lần mặt đần thối ra vì sao mãi chưa đủ số mình đưa ra. Dưng buôn bán em thấy cần nhất cái DUYÊN. Chứ hàng hóa nhiều lắm, mình lọ mọ hỏi han tí là ra. Nhưng vô duyên như em chắc xếp hàng ở hội chợ để ăn hết các món thôi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, cả nhà cả cửa có 37m2, mà lối vào to, nhà tắm to, bếp to, phòng ngủ rộng, nên chỗ còn lại cho phòng khách rất tí hin Nhà em chỉ tiếp được 3 khách là cùng, nếu muốn ngồi phòng khách. Hôm nọ 14 mạng là phải thay phiên nhau: - 4 đứa ngồi bàn bếp - 5 đứa ngồi phòng khách - 3 đứa trong nhà tắm hút thuốc (thay phiên nhau) - 2 đứa đứng bếp liên tay làm cốc tai với chuyển đồ ăn Buồn cười lắm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tình yêu ơi tớ mua biếu tặng và phải mua nguyên cưn ý, tớ đội ơn nghìn lần nhá, yêu xế hok biết, nhưng tình yêu để nhà măm đi hị hị hị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 2 cái kia ai cũng biết nhưng cái đo đỏ ấy em có ghi nhầm không? Chứ nếu không nó có tác dụng gì chị cũng chịu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hi, e lại thích có tủ sách, nhất định phải có vì 1 là có thể để những cuốn sách, lôi sách ra và nằm dài trên sofa rất khoái (e chả thích ngồi bàn đọc sách như ở thư viện đâu, phản khoa học nhỉ ) 2 là cái tủ đó ngoài sách cỏ thế bày thêm những thứ nho nhỏ xinh xinh nữa, cũng là 1 cách trang trí và lưu giữ kỷ nệm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thu phấn chứ nục gì mà nục hử ku . Mà chị chê cái chữ ký chị mang hơi xấu vì đơn điệu ku ah. Thế này bao giờ mới có Séng cù mà xơi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, e có làm gì đâu mà c khen e đảm mí cả tụi e ít cãi nhau lắm, vấn đề gì bất đồng cũng phải nói tới cùng, mà nói năng vẫn nhẹ nhàng kiểu phân tích chứ k to tiếng nên k bị ức chế. mí cả bạn kia tâm lý, đấm xong xoa ngay nên chả bao giờ giận nhau đc quá 30ph cả nhưng kể ra thế cũng nhàm chán nhỉ, cứ đều đều, lắm lúc lại ước đc cãi 1 trận to để e giả vờ đòi chia tay giống tụi bạn e cho hắn sợ ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chịu đau cái khỉ ấy, tùy cái chứ. Mà muốn sau này chân không thành tật thỉng thoảng khập khễnh đừng có mà đi nhiều nhé không có cái cơ nó dãn ra sau chỉ cần bước hơi trái chân là đau ngay đấy. Thuốc Doterco mà thế thì đừng uống nữa, đợi ho thì uống ](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ thân mình ở xa, chỉ có hóng hớt là giỏi. Hôm nay có em sữa Abbot goị điện mời tham dự tư vấn qua điện thoại cho bà bầu. Em bẩu chị có thắc mắc gì cứ hỏi bác sĩ sẽ giải đáp cho chị. Vội vàng là chị ở xa lắm mà chị học y em ah nên chị không tham gia đâu cho đỡ phải tốn xiền điện của em ấy và đỡ mỏi mồm mình