Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế thì e chả phải uống thuốc gì hết cả ) chỉ bôi thôi keke từ giờ hạn chế đi lại vậy, oài, như bị chói chân ý trước e có đi đâu, tuyền chạy ah đau nhất là chưa dám đi xe, chả biết sang tuần có đc đi off k nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhưng phải sắp xếp hợp lý mới đẹp. Chứ nếu ko hợp thì chị sợ giống nhà chị Ngọc Linh Khuê lắm mày ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kết quẢ đi, nhà em có số 12, 13 hihi. Èo, em nghĩ bỏ cái đầu cá đi cũng tiếc cả nhà ạ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị cũng ko kê dc sofa đối diện nhau mà pải đóng 1 bộ hình chữ L đấy, 1 đứa nằm 1 đứa ngồi nên sướng nhắm vì vừa xem tivi vừa nằm, lướt web cũng nằm, đọc sách báo cũng nằm, chân gác lên đứa kia ... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nấu canh đi, nhưng sợ hơi tanh nhỉ hôm trước nhà mình có chị nào nấu canh rùi đấy c ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hq c nhìn chân mày rồi, khổ thân hoa mà bị mày gác chân nên chắc bẹp cả hoa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hì hì tại mùng 7 c tuti đi nên c định gửi bác ơ bác cầm sang ấy mà, nếu k kịp thì c gửi mẹ em ở đây cũng đc nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tự nhiên cô bảo cô thích phòng khách phải có tủ sách, nên chị mới bảo tủ gì thì cũng phải kê cho hợp lý. Liên quan gì đến cái Sô mà cô lôi nó vào, hị hị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gớm có mấy ơ mà sốt ruột quá! Thôi để em đi ngó luôn nhé! Khổ thân chị trông ngóng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng hết cả hồn. Nhưng đúng là cái phòng khách này chưa ổn mà. Vữn đang nghĩ tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em được Lê Mây đến nhà tặng cho 10 miếng bỉm Goon rồi cả nhà ạ, gớm, các cảm giác đc tặng quà nó sướng sướng là. Loại bỉm Goon này là G sx ở Thái Lan nhưng đã cải tiến hơn so với cái bịch G Thái lan em mua mấy tháng trước, bỉm này đã mỏng đi rất nhiều, sờ mềm mịn sướng lắm, tối nay bắt đầu dùng thử cho con hĩm. nếu ok thì em lại quay về Goon, cái loại sx ở TL này giá rẻ hơn so với cái made in Japan vài chục k cả nhà nhé, dùng cũng hợp lý nhỉ! Em oánh dấu để bắt đầu lội.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy, cái bờ minh nó làm cái Sô hốt hoảng, chị ko nói nhà em nhé, hihi. Khổ thế đấy, cái bờ minh nhé, mày cứ liệu liệu đấy...