Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay e nhận hải sản rùi ạ, ân oán còn thiếu em sẽ gửi chị Kun cho c Ong và chị Kiu kiu nha ^^ Khoe mí cả nhà do hóng hớp mà hnay em đc ăn PIE của chị Kun đấy ạ, em nà em thèm cái gà nấm sốt kem hơn nhưng 2 cái này ăn ổn đấy c ạ hehe, em đi ăn mấy quán toàn canh canh có cái này, dưng có 1 chỗ em ăn chạ ưng, từ đấy mí bỏ món iu thích, em iu cái này hơn bida cơ, bánh thì nóng ròn béo ngậy cắt ra nhân nó cứ tuôn ra, nào thịt nào sốt nào nấm, chẹp chẹp. Dưng khá là ngấy với ai ko ăn quen đồ âu c nhờ, t6 có phần em 2 cái gà nấm nhé, em đổ ảnh r khoe cả nhà nha, mỗi tội ảnh di động nên cluong chán nhắm ạ ^^ Đợi em tị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mọi khi là vẫn mua thêm cái Pediakid cho con đấy em ah, mà hôm nay lại quên béng mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E muốn đăng kí mà 1 mình 1 gian thì hơi phí. Nhà mình có ai tham gia nữa ko nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cho uống cách xa nhau lắm chị ơi, ý em là uống ks là uống kèm men chứ ko phải uống cùng 1 lúc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bia nhập khẩu em ah, như là bia Đức chẳng hạn, còn cụ thể thì còn đi dạo quanh thị trường
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vậy hả? Hồ bi h chắc càng ngày càng ít sen nhỉ? Gần nhất là năm kia chị đi, ra đó thấy ko nhiều sen lắm, nhưng sen ngon thật đấy, thơm và bở dã man lun kể cả sen khô Hay nhất là sen khô xâu vào sợi 100 hạt/ sợi... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ơi gom về với Bếp cho vui. Còn không thì cho chị nửa gian với nhé. Chị sợ Bếp mình 2 gian ko đủ vì lần lâu rồi chị chung với bạn Mẹ yêu chou mà thấy cũng chật.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thuốc gì cũng có chỉ định, kể cả thuốc bổ vì không lại thành bổ sấp bổ ngửa em ah. Nếu không có gì xảy ra em dùng men tiêu hóa để làm gì. Có tác dụng phụ là rối loạn tiêu hóa nhưng không phải ai cũng bị vì nếu như thế thuốc đã bị đình chỉ lưu hành lâu rồi. Khi em dùng men tiêu hóa là em có khi em đã tác động lên cái lũ vi khuẩn đường ruột đang rất bình thường của em.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hàng nhà E cũng khí là cồng kềnh, E thường đăng kí 1 gian + 3 bàn. Thế E mí bác chung gian nhé. Để E đăng kí. Giờ đi nhờ ck cho yên tâm đã. Chị 2 Cu ới ời ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng muốn nhà phải thật ít đồ. Cứ nhớ chị Limi luôn mong vứt đồ là lại tự nhắc mình, chớ mua chớ mua.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi thế nếu em cho con uống kèm thêm thuốc bổ thì có được không ah. Mọi khi con ốm phải uống kháng sinh em hay mua Pediakid cái loại nhiều vitamin ý ah (ko biết em có viết sai tên thuốc không nữa icon xí hổ) cho con uống cùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trả em con quay hihi, hum trc anh nhà chị qua nhà em lấy Máy làm kem hihi, nhầm nhọt chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, hồi con em mới vài tháng, ốm, bọn em xoắn quẩy cho vào viện khám. Bs kê ks mạnh, thế là bị xì xoẹt nguyên 1 tháng. Khỏi viêm họng thì phải chữa đi ngoài. Sau em đọc tờ hướng dẫn thì thấy ghi tác dụng phụ là đi ngoài. Vậy nên từ những lần sau mà đưa con đi khám, bao giờ em cũng hỏi bs là thuốc có tác dụng phụ gì ko? Cũng có khá nhiều bs trong viện Nhi khi kê đơn em thấy kê thêm cả men tiêu hóa khi uống đấy chị.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 1 kg nhé, hàng thịn nhất của thịn để chị cúng tiến sếp, người gốc Huế hế hế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hơ hơ.. Thế ah ? Nhầm ah ? hi hi.. Hôm nào bác qua bác đưa quay cho nhé. Mà hội chợ lần này e có tham gia ko ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng thích 1 ngôi nhà thoáng đãng, ít đồ đạc thôi, nhà chị hồi đầu thì đạt tiêu chí ấy, càng ngày nhà càng bề bộn, nhiều lúc muốn vứt hết đi luôn ấy, mà giờ ko biết bắt đầu từ đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em hỏi tác dụng phụ là đúng rồi nhưng vấn đề là hỏi từ lần đầu cơ. Đáng ra em thấy rối loạn tiêu hóa là dừng thuốc và tái khám luôn nếu trước đó em không thấy con xì xoẹt