Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi zời ôi thế thì Y học bó tay chị nhỉ! Chó mèo ơi là chó mèo!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ, nàng ý bị bệnh sợ hải sản từ xưa roài c ạ. Ăn làm sao đc, huhu, khổ thân xuka mẹ k ăn đc cũng chả ngủ đc nhưng mà trộm vía em ý đc 1,6kg rùi ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e vào điểm danh muộn, hic, trưa nay trên đường đi học về do cùng h tan vs các sĩ tử đi thi về, mà e lại học trên bách khoa nên kết quả 2 mẹ con bị sợ hết hồn, đang đi thì 2 xe máy đi bên cạnh nó ép vs ke đầu xe của mẹ cháu, mẹ cháu sợ quá phanh lại r cứ thế thả xe cho xe đổ còn mình thì đứng tại trận luôn, trộm vía mẹ cháu chỉ bị xây xát ở chân 1 tý, về giấu chồng nhưng lúc tối chồng bóp chân nhìn vết xước đoán ra ngay, bây h bị chồng cấm vận k cho đụng vào xe máy @chị samhh: e qua trần tử bình lấy quà nhưng cửa hàn của mẹ BBT đóng cửa nên vẫn chưa lấy được chiều mai e lại bảo chồng e đèo qua lần nữa @chị hienlinh: hee, luôn luôn là h vàng thì từ nay e chuyển hẳn sang sữa nhà chị luôn , e chỉ uống được sữa k đường nhưng sữa càng nhiều kem càng ngậy e lại càng uống tốt, mới tối qua nhận sữa mà hôm nay e đã uống gần hết bịch thứ 2 r, heeee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thu minh hôm nay đi siêu âm thế nào rùi em ơi . Các chị em nhà mình ai rảnh Chủ nhật hoặc Thứ 7 đi Đền Thánh mẫu nhé. Giờ giấc thế nào mọi ng bàn nhau rùi nt cho đồng chí Cua nhé..hihi Rồng Cún lượn như tàu cánh ngầm í.. ăn ngủ tốt chưa? sắm cho em cái máy xay cầm tay mới rồi hôm nào lên c đưa nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E nằm nhà suốt ngày cái đt trên tay, hết nhà Rồng Rắn lại chuyển qua fb,hehe, cập nhựt liên tục c ạ. C ui hay e bảo cháu e qua lấy mang về trc cho em nhá,đc hok chị, nhà đang nhìu xoài quá,hí hí, tnhien em nảy ý tưởng làm kem xoài cho mấy đứa cháu măm :-D... Sướng quá, vậy là em được dùng máy mới tinh những 2 lần
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế nhô a lô xô cả nhà. Hum nay chả dám ngủ sớm nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic, khổ thân 2 mẹ con quá. Cả nhà ơi, hôm nay mạng như thía nào í, nhà em chỉnh sửa bài, thêm thắt thông tin mà không được. Bực quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he chị vừa ăn mít xong. Ngon toad
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thật là hiểm, em đang nhạt miệng mà em không bít thèm cái gì, hu hu.......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ui em đi đc chiều t7 thui, cứ xem các mẹ nhà mình có ai đi như nào rùi quyết theo thế ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí nhà chị có mít, táo, chè hạt sen. He he he he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi thèm mít quá................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hum trước đc người nhà mang ra cho bà ah. Công nhận mít quê ngon thật
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thuê họ sắc luôn em ạ,mình chỉ việc mang về là uông thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngủ thôi các bác ơi! Chúc cả nhà mình ngủ ngon. byby chị Cúc trông nhà cẩn thận đấy ko có mất Hến là bác Doanh ko cho đi off đâu nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đợi chị Thu Minh update tình hình HL xong roài cũng ngủ thui, e lại đau đầu rùi :-(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi hôm nào em đến chị ,để chị đưa cho em một miếng ngọc [của mẹ BỐNG] để lấy may mắn nhé,nhưng khi nào có bầu rồi thì phải trả lại cho chị để chị lại đưa cho mẹ khác nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ấn tượng mỗi món mít thoai, giờ mà có thế nào em cũng chén. Chị nhớ để phần em đới, hu hu........đúng lúc đói thía này mang đồ ăn ra nhử.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iem đơi bác ui... đi khám về cái em chỉ muốn nhảy vào nhà mềnh lun mà cơm cơm nước nước, rùi bị xã chiếm dụng cái máy bi giừ mới trả. Tềnh hềnh là iem bấu cấu tềnh hềnh HL với các bác ợ, cho 1 cơ số nhà thèm khửa ... khửa... Số lượng : 1 thai Ngôi : thuận -> bác ý bảo thêm : điều này rất tốt nhé, thuận lợi cho việc sinh thường -> ố là la... iem nghe mà sướng rơn hé hé... Bánh rau: bám đáy Nước ối: trong Đk lưỡng đỉnh: 82 mm Chu vi bụng: 27,5 cm Chiều dài xương đùi: 62mm Cân nặng: 1995 gr( +/- 200 gr) -> Cái này mới hay nha : bác ý hỏi : em ăn được à? - dạ, không ạ, 1 tháng nay em ăn được ít lắm bác ý lại hỏi : thế em có ăn ngọt không? - dạ không ạ, em cũng ít ăn ngọt bác ý chốt lại: thế là con hấp thụ tốt nhé, to quá, con em vượt chuẩn 400gr => sướng tập 2.. khửa... khửa KL: Thai theo sa :33w4d Thai theo CKK: 31w2d Dự sinh : 3/9/2012 Mẹ con cháu cảm ơn bác nhìu ợ, hí hí... mà công nhận bs Vỹ nhẹ nhàng chị nhỉ? hỏi han chu đáo kỹ lưỡng, ứ căng thẳng như lên lão Cường đâu ... Lần tới mẹ con cháu lại nhờ bác tiếp nhé he he he...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc các mẹ kiên trì, bắt rắn thành công! (u)