Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu, E giờ mới lội lại đc cái này. Mai E qua nhà E dabeo lấy bác nhá. Tối nay E chưa biết nên ko lấy rùi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có dừng ngay chứ chị, ngay lập tức em mang đi khám đấy nên mới biết 1 số loại ks phải uống kèm men tiêu hóa. Hôm trước con nhà em lăn đùng ra sốt mấy ngày em cũng đưa đi khám, thấy bs kê ngoài ks gốc cefixim ra, có cả vifazer và colergis, thêm 2 loại vitamin tổng hợp nữa. Nhưng chắc từ lần sau nếu con em ho em sẽ thay colergis bằng theralene như ngày bé em vẫn uống, cái này có vẻ lành hơn colergis đúng ko chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói gì thì nói mặc dù chân em thì ko đc dài như chị Ỉn nhưng em ko bị tự kỉ như chị ý nên mặc càng ngắn em càng thích ạ :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhất định hôm đấy iem có mẹt, dưng sẽ chạy qua chạy lại vì iem cũng lái Séng Cù ở HC rùi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà kì quá, chè Cube của em bác Siêu nhân đặt tên hay thế thì ko gọi, cứ cục này mí cục nọ, ai ko hiểu lại nghĩ linh tinh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thuốc lành hay không do từng đơn thuốc, nó phaỉ tương ứng với bệnh của bệnh nhân và thể trạng mỗi bệnh nhân mà không bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào và cũng không lần nào bị bệnh giống lần nào. Khi dùng thuốc đơn độc hay kết hợp với thuốc khác là tác dụng của thuốc chính đã khác nhau rồi. Thuốc nào cũng có 2 mặt của nó. Nhưng Colergis có thành phần Betamethasone là 1 cortocoid nên tác dụng có vẻ mạnh hơn, bệnh nhân giảm các triệu chứng nhanh hơn. Theralene nó lại Alimemazine có tác dụng an thần kinh nhẹ, dùng nhiều có thể gây quen và phụ thuộc thuốc. Túm lại đã là dùng thuốc không có thuốc nào tuyệt đối lành và cũng không có thuốc nào được gọi là tuyệt đối dữ cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hơ, chị lấy tôm to hay tôm bé? Em thì lại đang bẩu với chị QQ là hôm nay tôm to bé quá, lần trước em lấy 1kg to thôi mà nhặt được 12 con to gần = 2 ngón tay cái, hôm nay thì lại toàn tôm nhòn nhòn như ngón tay út
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cá thu hôm nay thì lại to, vừa to vừa dài. Em đặt vào cái khay nướng của em mà nó dài chờm cả ra, cá rất là tươi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hum nay em đi sinh nhật con bé con của bạn em ở Maison Sen về mà mệt hết cả người. mỗi set là 360k mà đồ ăn thì lèo tèo chẳng có gì, tôm thì nhìn có vẻ tươi động vào cái là rụng đầu rùi. Nói chung là rất chi là thất vọng ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nào phải làm bữa đăng ký tên cho món đấy Ỉn ạ. Bữa đấy nhất định cốc to mà Cube cũng to nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy, chị Sô xem, nó chiếu dưới mà có coi em ra gì đâu. Thấy người ta hiền và bị tự kỉ cứ lao vào bắt lạt