Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị chưa ăn ở Maison Sen bao giờ mày ạ, lông rân quá, cơ mà có lần vô tình sợt cái gì ấy, vớ được cái top các bác bên w.t.t khen ngút trời
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hì hì, tks mẹ Chít nhiệt tình gọi ĐT cho chị nhé, hỏi qua thì có vẻ bác ko phù hợp với nhà chị vì nhà chị ko ở chung với ông bà nên ko nhờ đc ai khi NGV về quê, mà bác này thì hay phải về quê cấy, gặt, mỗi lần về như thế cũng phải chục ngày, được cái bác có vẻ thật thà, hy vọng ở đc lâu dài với nhà em trai chị Gút.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em phục vụ cả nhà ảnh món pie của chị Kún nhé, nhân Lamb, nấm, đậu hà lan nữa ạ, ngon lắm, dưng em là em vẫn chờ cạ order nhân gà nấm sốt kem đấy nha ^^
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bình thường cứ lột các ẻm ra là vứt vào sọt nên hình dáng, dày mỏng lung tung. Giờ có cần chú ý gì không Ỉn ơi?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đã mân mê xong chỗ tôm cá. Giờ tống ngăn đá măm dần thôi. Dabeo ui mẹ E trẻ thế... . Cám ơn nhà E nhiều nhé. Ah, cho chị sdt để mai chị qua lấy đồ chi 2 Cu gửi với nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy nhá chị Ỉn nhá, đây mới gọi là Ném đá chị đấy chứ em chả có nói gì sai đâu ý . Hí hí. Cái Maison Sen đấy hồi lâu lắm rùi em đi ăn thì thấy ok , chắc cũng phải gần 1 năm rùi, lần này quay lại, hic thất vọng lắm ạ vì đồ ăn cực ít mà chất lượng thì bình thường... Nhưng em nghĩ sau quả chè CUBE này đại ra Ỉn nên đi thử 1 lần cho biết để đề phòng tiền để ở nhà nhiều nó mốc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mẹ em sn 71 thui mà chị, vất vả nên còn già đi nhìu c ạ ^^ hihi ơ chị QQ gửi j chị nhỉ? cầm chưn em nè: 01255 tám không không tám sáu tám ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế là cô số hên đấy, chị mua tôm 2 lần rồi mà chưa lần nào vớ đc tôm to thế đâu, lần to hơn cũng độ ngón tay trỏ thôi, hnay thì chưa biết thế nào vì còn chưa lấy về nhà. @Cả nhà, số em may thế ko biết, đang rên rỉ là hết đồ ăn thì hnay có 2 cưn tôm to nó rơi uỵch phát vào đầu, vẫn còn đang trong tủ đá ngoài cửa hàng chưa vác về nhà đc. Cảm ơn QQ nhé!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Còn hơn người nào đó gác cái chân lên hoa mà hoa chết bẹp vẫn ko dám kêu, hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạ, chị phải gọt cái vỏ xanh xanh thật mỏng, rùi sau đó phần cùi trắng thì cất vào tủ đá cho chị Ỉn ạ. Gọt được như thế thì xứng đáng làm mẹ chồng DAM DANG đấy chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị gọt mỏng hơn 1 chút, sao cho hết cái phần he he chứa tinh dầu màu xanh và lộ ra lớp cùi trắng là được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy chị thấy em nói cũng chuẩn chuẩn rùi đấy, chị cho em 1 chân làm đồ đệ nhé. Hí hí . Em can tâm tình nguyện ko dám Lói xấu chị đâu ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Người em to chứ ngón tay em bé xíu à. Nhưng mà cũng chẳng sao, tôm bé thì rang nó dôi hơn vì đỡ phải mất công bóc vỏ như tôm to, em nhặt những con to nhất cất riêng 1 hộp cuối tuần mang về ngoại nấu cháo cho Miu, con nhỏ hơn vặt đầu, bỏ đuôi đem rang hết cả lên được 1 hộp thủy tinh L&L đầy ặc. Phần chân đầu kia em xào với hành tím cho khỏi tanh rồi xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt chia vào các hộp cất ngăn đá ăn dần, nước màu hồng gạch, khỏi lo bị thâm với chả đen
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi cũng thế, xong xuôi mới vào đây chém mà, 9h anh ship hàng của chị QQ mới gọi xuống lấy tôm, khổ, cứ đuổi quầy quậy em tránh ra, tránh xa ra không anh lấy là nước nó bắn hết vào chân đấy. Rồi lo tôi xách lên nhà vất vả vì nước cứ rỏ , bảo ko nhà em ngay trên tầng 2 thôi, anh cười