Nàng ơi, nàng càng nghĩ đến điều ấy thì sẽ càng cảm thấy khoảng cách. Tốt nhất là nên nghĩ đến những ưu điểm của chồng. Chồng tôi cũg thuộc dạng ít nói, chậm chạp đã thế lại còn bảo thủ và cẩu thả nữa, nhiều lúc bực cực ý, chỉ muốn đập cho vài cái. Nhưng được cái yêu vợ thương con, thôi thì bù đi bù lại. Mình cũng đâu có toàn diện mà. Nghĩ như thế thì sẽ hạnh phúc. Nhé. Điều nữa là đừng để con từ lúc trong bụng đã cảm giác là mẹ ko vui, mẹ ko happy với bố, thì lúc sinh ra bé sẽ hay cáu gắt... Tâm trạng của mẹ ảnh hưởng nhiều đến con đấy
um tớ cũng hiểu là mẹ tâm trạng không vui nên sẽ ảnh hưởng đến con, nên mỗi lần có chuyện với chồng là tớ chỉ thương con thôi, huhu. Mà từ bây giờ, tớ kệ, sắp sinh baby rồi, nghĩ nhiều cũng chỉ đến thế mà thôi cảm ơn mẹ nó nhé
@các mụ bán hội chợ: Hôm qua bán hàng thế nào? @Mụ dkhangnguyen: hôm qua con CHip nhà tôi thay tôi ra ăn ủng hộ đấy nhá.
Bà cứ nghĩ đến con thôi bà ạ, không bận tâm đến ông chồng nữa thì đâu sẽ vào đó rồi, đến lúc có con rồi bà sẽ nghĩ khác ngay, hãy tập trung tất cả cho con.
tôi cũng có quan điểm như thế bà ạ, được cái chồng tôi không đến mức tệ quá, tại ít tuổi hơn nên nhiều lúc thấy chồng trẻ con thật
Sướng thế còn gì bà, mà bà bán gì thế? Tiếc quá hôm qua không đi hội chợ được. Nhà mình nhiều bà bán hàng phết nhỉ.
Tôi bán máy khâu mini bà ạ, vậy hôm qua bà không đi hội chợ được à? thế có bà nào đi hội chợ không vậy?
Con giai bà ốm thế nào vậy? con gái tôi cũng bị sốt mấy hôm nay, hôm qua đi hội chợ phải dọn về sớm đấy bà ạ, hôm qua tôi cũng ngóng bà mãi nhưng không thấy.
Ôi giời, tôi với mụ Maibencon bên wtt đi lượn hội Canh Thân, qua chỗ bà thấy bà đang buôn tít mù với bạn bè gì đó, nên ngại chả vào Chỉ chạy qua nhà kisky với lại mẹ Nghé thôi. Thèm mua ủng hộ đồ nhà bà lắm ý, nhưng xiền nó chửa chạy vào túi:twisted::twisted::twisted:
Vậy mà bà không lượn vào chỗ tôi chơi, tôi thì cứ đợi mãi mà không thấy ai . Mà bà có bán hàng không vậy? tôi thì lúc có người lúc chỉ có mình tôi thành ra chỉ có đi ăn được thôi chức lượn thì không đi được.
Thật ra thì khi sinh con ra hạnh phúc đấy nhưng cũng sẽ vô cùng vất vả .khi sinh con rồi vợ chồng càng hay cãi nhau vì con đấy bạn cứ chuẩn bị tinh thần như vậy và tránh cãi nhau trước mặt bé nhé .Đừng nghjĩ trẻ con không biết gì.Nó có thể cảm nhận được tất cả đấy.Nhất là thời gian đầu khi mới sinh con ra nhìn con bé tí lại nghjĩ không biết đến bao giờ cho lớn.Mình đây bao nhiêu năm kinh nghiệm thực tế chăm sóc trẻ vậy mà đến khi có con cũng bỡ ngỡ một thời gian đầu đấy.Vì đó là con mình mà(không có sữa cho con bú cung lo,sữa nhiều quá cũng lo sợ con bị sặc,con ăn dựoc mà không ị được cung lo....vô vàn điều bạn ah)Lúc đó nếu chồng bạn quan tâm đến con mà quên bạn thì bạn vẫn có thể tha thứ chứ nếu không quan tâm đến con thì giận lắm đấy.Nói chung là nếu bạn thực sự yêu con thì bạn sẽ vuuuuuuuượt qua được hết.Chúc vui
Có bán, ở gian 9A, tôi cũng bận chả lượn được, tranh thủ đi được tí teo xem mặt mấy bà thôi Nhiều ng khen hội chợ năm nay quá mà mình chả được lượn mua bán như mọi khi
Thế người ta mới nói, phụ nữ hay mắc chứng bệnh trầm cảm khi sinh con lần đầu mà. Tớ cũng đang lo như vậy, nhưng chắc cũng sẽ vượt qua vì người tất cả phụ nữ có con họ cũng vượt qua được chung quy lại các cuộc cãi vã nhau thì cũng là vì cơm áo gạo tiền bạn nhỉ chúc bạn 1 ngày đẹp trời với nhiều niềm vui!
ơ thế ra bà đi với maibencon à, thế mà chả giới thiệu gì cả, tưởng là maibencon đi với bạn thôi,chưa kịp nhìn kỹ để lần sau thấy mặt còn nhận ra nhau