Ðề: Bếp Kún tầng 10 Định nhờ bác ck hộ E, mai E mới lấy đc cái thẻ VCB ... . Mọi khi E vưỡn chơi 1/2 gian đấy, hàng nhà E cồng kềnh mà. E mí chị Thị Lò chung rồi. E nhắn bác Kún ck hộ E mà chắc bác ý ngất rồi. Thôi để mai xem thế nào rồi E ck cũng đc. Khai trương cái thẻ mới ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tất cả chỗ mang đi chắc đc 1 lạng, nó lấy có 1/2 mà kêu vài lạng. Lá vối rồi nhân trần nữa, hết 1/2 gian rồi còn đâu...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nay chồng e có việc dưới Phan Văn Trường cứ lôi kéo mẹ con e đi cùng để xuống TQH ăn phở gà. E ăn có mối bát giờ đói meo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chán ghê, bố em lại bảo e giao bán cái nhà ở HL, lạy giời có giữ đc đến tháng 8 cho mình ọp bánh TT không ? hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 B Thì hàng e bày một bàn được ko, vì chị đăt cho bếp 2 gian thuê thêm bàn là 6 cái. Chị, Kún, Kều mới là 3 bàn, làm gì còn ai, mày với chị Lò nữa thôi. Hết hàng thì gọi tiếp viện, tiết kiệm tiền thuê chẳng hơn à. Hc Tết nhé, lúc đầu chị, bminh, chịbsngoc còn chung nhau một cái bàn đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ E mí lội là bác Kún thuê 2 gian hàng khô. Thế thôi E chung mí, E cứ tưởng thuê có 1 gian.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đâu mừ, vì E thấy thuê gian hàng ăn mà. E hỏi bác Kún ko bán Ikea nữa ah, cứ nghĩ cả nhà đi làm hàng ăn hết rùi cơ ý ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác 2 Cu, lúc lên lấy hải sản E chưa kịp lội đến đoạn bác gửi đồ cho iem nên E chưa lấy rùi. Mai E sẽ qua Dabeo lấy đồ nhé. Bác cứ báo khách qua nhà E lấy nhá, trc khi qua nhắn E trc 10p là đc ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác thì ko lẩy kiều nhưng ôm máy vào giao lưu tình cảm. Tụt quần đặt đít xuống thì bonjour mon amour, vừa ì ạch rặn thì " anh xơi gì sáng nay ", phọt được một phát " em mong được tự tay làm đồ ăn sáng cho anh quá ", tay xoèn xoẹt chùi thì " tình yêu của em, anh ăn có ngon miệng ko " và tổng kết trong tiếng nước chảy ào ào là " nhờ nói chuyện với anh mà em năng suất quá "