Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Ôi, lâu ko vào, tu dạo này bận kinh bà ạ, ảnh Voi yêu thế, giống Tẹt nhỉ? mà bà nhanh về form nhỉ? nhìn bà bớt sợ tập 2 hơn
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Ờ hờ, t có trách nhiệm cổ vũ động viên b mờ, ai lại nỡ làm nhụt chí mẹ vn anh hùng Mà bà tranh thủ gửi hàng t đê, cổ dài rồi đấy
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Đáng yêu quá, hình như bác đã còm cho bé này ở cuộc thì nào rồi mà hổng có nhớ nữa
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... hic, đấy là 1 bạn khách ko quen vào nhà cháu đi cổ động vote đấy ạ, không biết phải nghĩ ntn nữa, hic hic Dù sao cũng cảm ơn các bác ghé qua nhà cháu nhiều nhiều 3mc cháu đây cơ ạ
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... uh, xấu hổ quá, tôi chẳng có thời gian nữa, chắc cuối tuần sẽ cố gắng lặn lội phát
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Tui làm gì có bưu cục nào, nằm lọt thỏm trong khu của VV mà, đi bằng xe TĐ, chiều lại lên xe, đi ra bưu cục chắt mất 100k tiền taxi
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa: Chuyến đi thú vị và có chút bão táp Ngồi chờ tàu đi ở nhà thông gia tương lai ob nè Vừa xem chợ tình về Chờ đi thác Bạc, không có mẹ và em đi nên mặt buồn xo thác Bạc đây rồi. Nói nhỏ, chuyến xe đi Tẹt say, chắc do mệt chứ chuyến đi từ LC lên SP tỉnh queo, lúc đến chân thác, một mực dắt tay bố đòi đi bộ về, ko đi ô tô nữa, hic đi ăn đồ nướng ra nhà thờ... ... rồi leo Hàm Rồng bên vươn lan ngắm Phan xi păng đi lòng vòng phô núi và chụp ảnh nào Chuyến tàu về dính bão, chạy lên tàu ai cũng ướt, Tẹt bà cầm ô cõng nước mưa rơi vao mông lạnh kêu oai oái, 2mc nhà Voi trùm chăn chờ ngơt mới ra.... trộm vía ko ai ao cả, ai thấy cũng phải ngó nhìn đoàn khách đủ cả nam phụ lão ấu này, hihi
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Ảnh lừa tình đấy mẹ trăng sao ơi hihi.... Đợt đi này Voi được biết mùa đông sớm. Khoe ảnh Voi hôm ở ks với mẹ nè, lúc này là vừa hết sốt:
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Cảm ơn bác. Hi hi, ảnh nhiều nên cũng chọn được kiểu trông xinh đi khoe ạ, mẹ cháu dễ tự kỷ nặng nên khoe là cứ phải ảnh đẹp cơ ^^
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... He he, trông mắt đểu nhờ, mà cô về bán hàng đi, mẹ cháu đang đặt 1kg chim trắng
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Ôi,nhà Tẹt đi đâu thế? thích quá, tui vẫn chưa mang áo đc cho bà, hic :
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu xin ra mắt em Voi... Trông trộm vía quá,mà 2 anh em nhà này giống nhau như sinh đôi ấy nhỉ,mẹ bò sữa tốt đấy