Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc về thì ông nó cho xuống đường chơi rồi. Cả đêm qua và trưa nay nó ko ngủ nổi chắc vì đau, phải uống giảm đau đấy. Thằng này nó ngoan nên nó chịu nghe lời ngồi một chỗ, ko khóc lóc nhõng nhẽo gì cả. Chị vừa phi xe lên vỉa hè nó đã cháu chào cô H, cháu sắp khỏi đau rồi ạ. Sáng ngày kia nó đi khám lại đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác đang hồi hộp ko biết tụi mày tính cho bác mặc cách cái lai quần bao nhiêu cm đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dùng một lần rồi vì chưa có thời gian đun nấu nhưng chị vẫn gội cùng nước gội đầu và xả lại bằng nước lạnh có được ko
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gội cùng dầu thì đc nhưng xả lại = nc lạnh thì ko đc bác ah. Vì dùng để gội, mình fai mát xa chân tóc cho thuốc nó thấm vào, bác xả lại = nc lạnh thì thuốc nó lại trôi tuột đi rùi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E ơi thuốc mọc tóc gì đấy hả e? Tóc chị hiện đang rụng rất nhiều, có thuốc gì giảm rụng trước rồi dùng thuốc mọc tóc sau được ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Úi dời bác đúng thật là nông dân nhỉ, phản khoa học quá. Tại ko sả xả lại sợ lúc lau đổi màu cái khăn và đi ngủ sợ đen cái vỏ gối, Mai bác thửa cái khăn màu vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, nói thật là nhà tôi lần trước cũng như lần này, nghĩa là nhiều con bị gãy cổ í, nên cứ tưởng thế là bình thường vì tôm nó lên bờ 1 tẹo là nghẻo cổ rồi còn gì. Mà lần này tôm nhà tôi to hơn hẳn lần trước, lần trước quá nửa là tôm bé tí teo, nhiều con còn ko bằng ngón tay út của tôi. Mà thấy ai cũng khen tôm to với tươi nên tôi ko dám nói gì, hihi. Từ rày sẽ rút kinh nghiệm, có gì feedback ngay. Cá thì ngon, cứng cáp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi sao to thế? Nhà chị con to nhất chắc bằng ngón cái thôi. Huhu, đấy là lần này tôm đã to hơn gấp đôi lần trước rồi đấy.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hay là anh oánh gạo Nhật về bán cho mấy tay có con ăn dặm của Bếp mình nhể. Bán lội bộ thôi :-D Post xem mình đang bay trên tầng mây số mấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà này lạ nhỉ?nhà bán được thì càng mừng chứ sao?bán được nhà Bếp chỉ xin bà chị tài trợ 1 bữa ọp hoành tráng coi như đền bù thiệt hại k có địa điểm ọp bánh là được,hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vô đối luôn,kiểu này bà Kún lại phải rặn ra 1 bài hay để cạnh tranh với chị,hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hahaa... Sáng nay đời em lại tươi đc 1 tẹo vì đc cười quá đã với chị, yêu thế chứ lị!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái gì hay nên để nó là duy nhất e có bài ứng đối dưng e nguyện là giữ cho mình mình, e tâm nguyện bài vè của chị lắm chị Diệu ơi..hahahah...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Ong ơi, em nhận được hải sản 2 lần, lần trước và lần này (hôm kia) Cảm nhận là lần này tôm ngon hơn, to và đều con, cũng tươi hơn lần trước, hôm qua em hấp thử thì ngon ngọt và dai lắm ạ. Lần trước em nhận thì đúng là cũng như mọi người hôm qua, bị lẫn tôm bé + thỉnh thoảng có con gẫy đầu. Cá thu thì 2 lần đều bị lẫn, 1 túi có 2 con cá thu thì 1 con rất tươi ngon, săn chắc, dao cắt vào còn như kiểu có máu tươi, còn 1 con thì hơi ươn, mổ bụng ra thấy xương bụng của nó lòi hết ra ngoài (chắc họ trộn lẫn cả tươi cả ươn) ạ. Hì, có chị lên tiếng em mới dám comment ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm qua e vô tình gặp 1 anh Đan Mạch đẹp zai đến thăm tòa nhà, nhòm cái card của anh ấy hóa ra là CFO của 1 cty, và anh trưởng Đại diện của Cty ấy từng là phan hâm mộ của e. tự nhiên cười mỉm...trái đất nhỏ quá. Lúc chia tay ra về e mí bẩu anh đẹp zai kia: gửi lời hỏi thăm anh T.B từ 1 ngừoi bạn cũ nhé... Sáng nay, e vừa uỵch tọa xuống ghế là nhận được tin nhắn của anh T.B: chào em, lâu quá rồi...e xế lào? Tin đi, tin lại đây, chưa muốn kết thúc = 1 cái hẹn ăn trưa vội, cho nó tăng độ nóng... Anh này hồi xưa hay đưa đón e từ cty, các bạn trố nhồi vì ảnh đi Mẹt đen chống đạn ( phân biệt rõ mí anh đi Mẹt bạc chỉ chống khói được thôi), lúc ấy e biết Mẹt mọt là giống gì đâu? e ko đánh giá ô tô ô teo gì vì Tây bạn nào chả cưỡi ô tô dưng về cty các bạn lại hay hỏi han. Anh này có thú vui giống e là ẩm thực, bất kể Hn có nhà hàng nào hịn nhất, ngon nhất là anh mời e đi, chỉ ăn trưa, ngắm e đắm đuối , bầy tỏ tấm chân tình dưng chưa bao giờ có 1 đề nghị nào khiếm nhã, xế nên duy trì mối quan hệ 1 thời gian, bởi cả 2 tự đánh giá là khí nghiêm túc, vô hại để duy trì mối quan hệ đó...Bẵng đi 1 thời gian khi e chửa đẻ đứa đầu cho đến giờ.. Cuộc đời lắm khi cần phải buông lỏng mình 1 lúc thế này...Ah mà hôm nay e cũng có 1 lời mời gặp gỡ dưng mưa gió , e chưa nhân nhời.Mẹ xề sắp thành hót ma ma...hihih