Các chị ơi chỗ chồm vai thì lên 2cm nhưng áo cánh dơi nó liền thẳng ra tay luôn thì có chồm tay không? cái cổ tròn tròn các chị làm nuột quá, cái cổ của em đang khoét sửa lại
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng là lớp chửng có khác Đẹp quá chị ơi.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi lớp trưởng may đẹp thế Công nhận có máy vắt sổ thích thật
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị chả cắt chồm đâu hehe .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em khoe cái váy mới may cho con. mặt trước mặt sau Còn 2 cái nữa cơ mà em chưa kịp chụp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em gái chịu khó quá. Thế này con gái tha hồ mặc váy rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ kiểu này công thức như áo cơ bản ! Chỉ thêm là kéo dài đường sườn vai ra 1 chút . Hôm trc em may 1 váy tay liền dáng xg nhìn cũng đc phết.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thì toàn mặc váy voan, xòe í, hoặc váy xếp li, chứ váy bó như chị nói và váy me Nghé hay mặc em cũng chịu roài. Vậy hả em? Hôm qua chị cắt áo mà còn thấy vải bị lỗi nữa cơ, một vệt trắng giữa vải. Chị cắt áo chờm rồi, nhưng thấy nách kiểu gì ý. Hnay mới đi vắt sổ và tối về may. Tẹo sẽ up ảnh lên cả nhà ngó thử xem sao và góp ý.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi em chả biết lắp cái chân vịt may khóa giọt lệ, phải tháo cái bắt vít ở máy ra rồi lắp vào thì phải, mà cái kia nó chặt quá ko tháo bằng tay đc chứ lị có khi em ra NTH mua chân vịt may vải mỏng, hy vọng ko mưa, ai có nhu cầu ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đẹp, mà sản xuất nhanh thế, đúng là cậy nhà có nhiều máy móc làm mình lại máu cái máy vắt sổ 3 chỉ. Mà cái cổ áo em làm viền hay làm nẹp vải vậy? Em ơi nếu có chân vịt may vải mỏng của máy con bướm đời cổ mua cho c 1 chiếc nhé, tối qua chật vật với cái áo vải kiểu lụa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cung thich cai kieu tu may va nay lam nay,, khi nào lấy chồng rồi sinh em bé em se tư may đồ cho con.. he he!! cảm thấy rất là thích.. Hồi còn bé em cung hay may đồ cho bupbe lắm i.. ngắm nhưng bộ đồ mình từ may sao thấy hanh diên thế.. hjhj
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Yêu quá em ơi, thêm cái nơ màu xanh đính lệch ở cổ là chuẩn .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Áo em mới cắt xong đây cả nhà ơi, nhưng mà nách có vẻ k ổn, hình như sai. hichic. Cả nhà góp ỳ cho em nhé, xem sai chỗ nào. Uploaded with ImageShack.us
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vầng, em tưởng máy í chỉ có 1 chân vịt thôi chứ nhỉ máy ko may đc vải lụa hả chị, vải thun và cotton may có ok ko ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái chỗ cong nách trông thế nào í, phải cong tròn tròn, cái này nó bị gãy đột ngột
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Váy yêu thế nhỉ? hihi, nhưng mà cái thứ 2 chắc phải 1t mới mặc vừa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đẹp quá chị ơi hic, em cắt xong rồi, nhưng sao cái náhc của em buồn cười lắm. haixxxxxxxxxxxxxxx Có, mẹ Nghé ra NTH thì mua giúp tớ cái vit may vải mỏng, vịt may viền và vịt dún bèo nữa nhé! cám ơn mẹ nó nhiều.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đấy tớ cũng thấy là bị sai. Lúc kéo dài sườn vai thêm 5cm, rồi ở nách cũng thêm 5cm từ điểm lùi vào 2,5cm rồi vẽ nách mới nên nối 2 điểm nách cùng nằm trên đường thẳng, hay mình sai nhỉ, từ điểm hạ vuông góc xuống đường nách mới tính thêm 5cm, không hiểu mình viết thế này có hiểu đc k? Thôi đúng rồi, phải cộng thêm 5cm từ điểm chưa lùi vào 2,5cm???
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thì tại hồi trước những lúc e cắt xong chỉ muốn may luôn thì lại phải đợi vắt sổ nên e cân nhắc mua cho thoả chờ mong, cũng hơi nhiều tiền, nhưng nghĩ mình sẽ theo lâu dài nên e quyết mua. Cổ áo e cắt nẹp riêng rồi lồng chun vào trong như phần cạp rời của cái quần ấy, xì tin chết đi được, tay còn dún dún nữa chứ, mình không nhận ra mình nữa, điệu quá! Huu Duy: đây là áo tay liền nên em cứ kéo dài phần tay ra, nó phải ra hơn phần thân thì trông rõ hơn, đây là e may kiểu 1 đúng không? Chị cắt theo kiểu 2 chờm hẳn ra cảm thấy dễ may hơn. Em ráp vai, viền cổ và nách rồi mới ráp thân, may gấu cuối cùng ( mà trước tiên may mũi thưa ở mặt trái vai và hai bên sườn ướm thử trước gương xem thế nào đã rồi hãy may kỹ)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nọ Chilli mua cho c 1 chân vịt may khóa giọt lệ của máy này ở NTH , em hỏi thử xem có chân vịt may vải mỏng ko nhé, vải lụa c lót giấy (phải dầy như giấy A4 ý ) thì may vẫn ngon nhưng lích kích lắm, nhất là đường may dài . Vải cotton thì chịu ko may được. Ko sao cứ may lên đi em, lượn lại phía trên chỗ gãy nách cho tròn tý để may viền đỡ bị gãy là OK. C chẳng biết vẽ mũi tên lên ảnh thế nào, ai biết bày c với.