Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng sinh nhật cái Bống Cù nhé (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Năm nay làm em Rắn cho vui, nhể :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà bác ở bển làm em cười rách mép, xao chị đáng sợ thế nhể, văn của chị ko lẫn được ấy. Thiên hạ vô địch thủ !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nó nổ cho banh mẹ nhà ấy, con Bống này lạ ghê. ở nhà chị dặn bu đứt lữoi cấm dùng kim loại trong LVS ấy, lo ơi là lo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E hôm qua nhận được cả tôm to và tôm bé, thì tôm bé to hơn bình thường còn tôm to thì bé hơn bình thường và cảm giác ko được tươi ngon. Nhiều con rơi rụng hết cả, lần trước em thấy tôm to ngon hơn. Cá thu thì to nhưng của em đều bị ươn hết, con nào mổ cùng lòi xương, nhưng em nướng lên thì vẫn ngon. Lần trước em có 1 con tươi, 1 con hơi ươn thì ăn vẫn ok. Nhưng hôm qua em sơ chế hết rồi, cá thì nướng lên, tôm thì rang sơ vẫn thơm lắm, ko ưng tôm to mà bé thôi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ ALL: nghe chuyện HC dững 4 gian hàng, lòng dạ em lại bừng bừng lửa đốt, lại muốn bay về, đội cái mũ lưỡi trai cho gọn gàng mái tóc, rồi xông pha bồi bàn quá. 23/9 là bắt đầu, bà con ta tham gia HC đề nghị củng cố lại sức khỏe, hàng họ, tác phong nghiệp vụ kd, bút chì gọt sẵn, nhà nào có con đang học cấp 1 thì xin con cái bút chì cùn, hoặc cao cấp hơn thì mượn tạm cái bút của cty, sáng thứ 2 nhất định sẽ mang trả. À, mà hôm qua trên đường đi đón con iem chốt lại rồi, riêng về chuyện ghi chép tiền hàng này nọ, ko có j chuẫn hơn là ghi sổ chợ nhé, phần mềm hay ếch theo cũng chỉ để vũ đoàn cho cái anh Sổ chợ thôi. Mờ nhé, hôm đấy rứt khoát là rang tôm nhà Ong, rim nấm Quảng Linh... lên mà ăn, ko được ăn ngoài.. thế mới hòng có lãi. Nước thì chiều T6 vác 1 chai Lavie 5l lên cty mà đong. Nhứt khoát như thế đấy. Hay nà hôm đấy em thưỡn thẹo nằm xe Hàng Muối về bển với bà con, nhể, em ké cẩm gian của Kều Minu 1 tạ táo tàu mí yến Đông trùng :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà cho e vịn vai với, hôm qua em nổi điên với chồng, xong e vác cái bụng bầu xuống tầng 1 nằm chiếu 1 mình huhu. Có ai như chồng em ko, suốt ngày bạn bè nhậu nhẹt, xong bạn gọi cái là đi. Ra ngoài ai cũng khen chồng em nào khéo mồm nào nhiệt tình. Thì đúng quá ai chồng em cũng nhiệt tình nên vợ con vứt ra rìa ( Em ốm 2 hôm nay, chiều qua em xin nghỉ về nằm. Ốm chồng cũng chả quan tâm được 1 tý vẫn lượn đều, em vẫn phải lết cái thân đi cơm cháo rồi nằm vật ra. Tối qua mệt nhưng lấy tôm cá về xong ông ý lại lượn em lại hì hụi làm ko sợ nó hỏng. Xong đến 11h30’ em gọi xem chồng đi đâu chưa về, chồng em được cái là đi ko thèm nói tử tế với vợ là đi đâu, bao giờ về. Em muốn biết thì gọi điện, mà gọi điện lần nào cũng anh về đây xong 2 tiếng sau ko thấy đâu. Quay về tối hôm qua, 12h kém thì bảo đang ngồi ở đầu ngõ uống nước chè, bảo về ngay đây. E ngủ 1 giấc đến 1h tỉnh vì ông con tự dưng tè dầm, em mệt quá vì ngủ chập chờn xong phải dậy thay đồ lau sàn, chiếu, giũ qua quần áo của nó, nên em gọi xem về chưa, thì chồng em bảo đang ở quán cà phê giờ về đây. Ôi giời ơi em phát điên, đấy là vợ ốm, con nhỏ ở nhà nhưng rất hồn nhiên ai gọi là đi, vợ gọi coi như ko? Em dọn hết cho thằng con xong là tỉnh ngủ, em nghe thấy tiếng ông ý về nhưng ko lên nhà, mà còn ở tầng 1. Em xuống gọi lên, xong em nói cho 1 trận, em bảo ko hiểu anh là loại người gì, từ ngày đẻ con ko chủ động chăm sóc nó bao giờ, ko yêu thương vợ thì thôi ít ra phải biết quan tâm đến con. Đây là bạn bè anh mới có ở vài tỉnh mà đã đi ko biết đường về, ai gọi là đi, đi đâu ko cần nói, thích bao giờ về thì về, anh coi cái nhà này như nhà trọ à. Em bảo em hối hận có lẽ ko nên có đứa thứ 2 này vì 1 đứa em còn chăm được, 2 đứa em chăm làm sao. Không có bà nào ở gần cả, chồng thì chả quan tâm gì. Em còn định nói đến hôm nay em hối hận vì lấy ông ý, em ko nghĩ người em lấy và nghĩ sẽ quan tâm đến mình lại thế này. Em quá thất vọng, nhưng em kìm lại chưa nói. Xong em vác chăn gối xuống tầng 1 nằm 1 mình vì em ko thể nhìn thấy mặt ông ý. Ôi thế mà ông ý ko nói 1 câu, kệ em nói gì thì nói, em bầu đang ốm xuống tầng 1 nằm sàn ko màn mà ông ý cũng ko thèm quan tâm. Em ko chịu nổi nữa, em chán quá rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày ơi, nghe cái post anh Mẹt chống đạn làm tao mát dạ quá ấy. Hôm nọ tao quan hệ tập thể, tao ngắm mày ngon lắm, ăn sáng no nê, má cứ gọi là đỏ hồng, chỉ có mày là vớ vỉn củ bỉn thôi. Đâm ra, sáng nay tao cũng oánh chén ác: 1 miến PH có chứng, 1 cốc chè Lipton + dăm bánh quy Danisa; quan trọng là free toàn bộ vì anh em họ thương mình péo quá, họ hay biếu xén. Mình ko nhận cũng ngại, hí hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị chào cả nhà. Vào điểm ranh dí vân tay buổi sáng rồi lặn ngụp tiếp từ trang 65 đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lần này hội chợ nó ở trường Chu khi xa nhà em , chứ nếu ở trường Việt Đức như mọi khi thì em xin 1 chân cắm nồi cơm trưa mang ra cho đội lái buôn bếp mình. @ đội mua hải sản: Nhà em 2 lần lấy tôm to đều tươi ngon. Lần thứ 2 (120K/kg) thì to hơn. Chắc số em may nên được túi tươi, ko bị trộn con nhỏ vào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ÔI, điên nhể, thế chắc chắn là bọn nó cũng chơi bài chuyển trước rồi bà ạ. Đấy, như 2tr là tôi chuyển lúc chưa đến 2h, chưa có top thư mời đấy nhé. PM cho bác Kiên bác ý còn bảo thông cảm vì phải đúng trình tự.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phích nước ơi, thương bà quá, tôi chẳng biết nói gì với bà lúc này cả... Thế hôm nay bà đã đỡ mệt chưa ? đã đi làm chưa ? gì thì gì cũng phải ăn uống cho con bé trong bụng nhé. Mà hôm qua tức chồng thì nói thế chứ lấn sau đừng nói như thế nhé, tội nghiệp em bé trong bụng lắm, mà thằng Minh nghe thấy lại càng ko tốt đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác ơi thế em có tởm hơn hồi xưa bác gặp nhiều ko ? Em xuề là em vẫn còn 3 - 4 cân thịt dư cần xẻo đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hoàn toàn đồng ý với bức xúc của mày Nấm ạ. Chị cũng biết vài ông dư thế, túm váy là bạn bè thì âu yếm vô cùng, kiểu như đám cưới của mẹ của người yêu thằng bạn: anh cũng phải có mặt; rằng ko có anh ko biết chúng nó mần ăn ntn. Và người thiệt thòi nhất trần thế này là vợ con các lão ấy, nhưng ng ngoài thì lại cho rằng mình đang sướng quá, có phúc còn kêu giề. Thôi, Nấm ạ, cái j đã nói ra thì ko kéo lại được đâu. Đừng thổ nốt cái nỗi lòng ra nữa. Mày xác định được tính giai như thế thì mày phân công việc ra đi, chứ nay mai mày cục tác nhẩy ổ, mày ko kham được 2 đứa đâu. Mà mình có cãi nhau hay quát tháo, mình lại khí ko xinh, mà địch cũng ko quan tâm, vì có khi trong đầu đang tính là mai sang đóng hộ thằng bạn cái chuồng gà nữa cơ. Cuộc đời nh cái nẫu, mày đừng si nghĩ mà hao mất 1 hoa của cháu tao, thế nhé :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sao bà dại thế, bực thì bực n mà phải thương cái thân mình chứ, lại còn e bé trong bụng nữa, thế mà lại xuống nằm sàn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À đấy, sozi mẹ cháu nhé, gói quà vẫn để nguyên đây, Mềnh để mềnh ngửi chứ mềnh ko ăn !!! Mẹ cháu péo lên đẹp hơn đấy, trc kia gầy mà, nhưng nên chịu khó đi ọp, tớ lói thật là mẹ cháu stress quá đâm mặt cứ căng thẳng. Cái bọn trẻ con: nhiều khi cứ quên nó đi 1 tý nó lại tử tế hơn ấy. À, oánh thêm tý son thì chuẫn nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi biết chứ tối qua nằm xin lỗi con gái rồi, 2 hôm nay cũng khóc nhiều vì ức chế quá, đang ốm nó thế. Hôm nay tôi đỡ hơn chút nhưng chưa khỏi được vì mình ko uống thuốc. Mà kiểu cảm cúm này chắc cả tuần mất. Thằng Minh tối qua ngủ rồi bà ạ, tôi cũng xác định nói nốt lần này tôi cũng ko nói nữa, thích làm gì thì làm. Sáng nay tôi đi làm sớm vứt thằng M ở nhà cho 2 bố con tự đưa nhau đi học rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ thân cái Nhật Minh, chị là chị cũng cực ghét chồng mà có kiểu ai ới cũng nhậu, ai gọi cũng đi, rồi thì ko biế giờ giấc gì. Mà e đúng là dại, sao phải đi nằm đất cho khổ mẹ khổ con ra. Mà sao e cũng cẩn thận thế, con nhà chị mà tè dầm là chị chỉ có vứt ra chậu để đồ bẩn thôi chứ đêm hôm lại còn đi rũ sạch nữa thì đúng là chỉn chu quá ý. Kệ đời chồng mấy hôm đi, lo cho 2 mẹ con thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi bác hiểu lòng em, có đợt có đứa xuống ở cùng vài tháng ko đưa đồng nào mà có phải họ hàng đâu chị ơi. Là cháu của bạn, em cứ thế phải phục dịch thôi. Em nói nhiều lần rồi nhưng ko lại được. Tính thế rồi, bạn bè thì nhất mà vợ con thì thế. Em cũng tự ngủ khóc nốt hôm qua, nghĩ nốt hôm qua thôi, còn giờ em sống cho 3 mẹ con em. Muốn làm gì thì làm em kệ, em cũng ko đt hỏi han đi đâu làm gì nữa, vì càng hỏi em càng bực mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khóc lóc j, tao uýnh mày đấy, khóc nh con nó ko vui đâu. Xả stress đi, tuần sau đi ọp, vui lắm, tao mà ở nhà có nhẽ tao cancel các loại hẹn hò, tao chỉ đi ọp thôi :-D