Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em để sáng hôm sau em thấy nó khắm hết cả lên, em quen cứ tè là em giũ rồi mới bỏ vào chỗ quần áo bẩn để giặt máy, chiếu thì chiếu trúc cũng phải lau ko thì ko ngửi được, em nằm sàn gỗ nên phải lau cả sàn hichic. Hôm qua em ko thể nằm cùng được nên phải bỏ ra chỗ khác nằm, nhưng em cũng hối hận rồi em đang ốm, nhỡ nặng thêm khổ con em ra. Giờ em chả nghĩ nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huc, thương chị quá, đã ốm mệt rồi hnay lại còn phải mang hs cho e, lại đúng lúc mưa to nữa chứ chị ơi, lần sau giận nhá, c đuổi ông ý xuống tầng 1 nằm sàn ý, chả dại gì mình đi nằm sàn cho ông ý nằm giường cả
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng giống nó chị ạ, tối qua con ngủ rồi dậy ho, nôn sạch, bẩn áo + dính tí ra mép gối thế mà e lại lọ mọ dậy lau chùi thay áo cho con, thay hết vỏ gối rồi gột chỗ bẩn, quẳng vào máy giặt quay 1 mẻ ngay & luôn đấy ạ k thì e k thể ngửi đc cái mùi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối bỏ xừ, mày chả dặn chị cái đoạn ko xả nước lạnh. Ko biết bu chị có xả ko, dễ lắm, phí tiền thuốc của tôi roài ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đọc xong bài Phích nước mà mình chả biết nói gì, vì chồng mềnh thỉnh thoảng cũng rứa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah cái nôn trớ này thì phải giũ là đúng rồi. Chém mồm là bây giờ con lớn rồi ko bị dính, chứ ngày thằng bé còn bé, đang đêm ngủ tự nhiện ộc 1 cái là li vơ phun hết ngay. Nhg chị cũng chẳng cho vào giặt luôn đâu, vì máy giặt tít trên tầng tum
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng em không khóc nữa đâu ko sau này con gái em lại ko vui vẻ chị nhỉ Em cũng muốn đi off nhiều lắm mà công việc chỗ em hơi khắt khe thời gian nên khó trốn. Hôm nào đi off là em tranh thủ nghỉ nửa buổi chiều đi khám chị ạ Bầu bí chị cố gắng tránh các loại thuốc em ạ, giờ chị thấy nó cũng ko nặng hơn nữa, hơi nóng 1 tẹo và sổ mũi, ho vài cái. Chị xúc miệng nước muối, ngậm chanh muối và ăn cháo tía tô hành thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai con em 1 tuổi, em hết chế độ ngày được sớm 1 tiếng rồi, chỗ em lại bấm vân tay nên e ko trốn đi off được đâu. Tết bác về hẳn thì hẹn bác tháng 3 năm tới nhé, kiểu gì tháng 3 đấy em cũng phải đi off 2-3 lần (còn phép là tháng 3 em chia ra nghỉ để clear hết mà)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế tôi hỏi bà là chuyển trước thì ko hợp lệ à thì bà có nói gì đâu. Bà mà bảo chuyển ngay lúc tôi réo bà thì tôi chẳng chuyển luôn khỏi mất công ngồi rình. Cứ tưởng là phải họ công khai thì mình mới được chuyển thì mới hợp lệ. Lúc chuyển món 2tr thì đứng tên bà, dạng có số có má thì thôi, chứ tôi mà chuyển trước ko hợp lệ thì hỏng kiểu à. Rút kinh nghiệm lần sau hết gà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chia sẻ với e vì chồng chị cũng rứa Nhưng mà ko có chuyện cãi nhau chị xuống đất nằm nhé. Người nằm đất luôn luôn là chồng. Đang bầu bí rồi, cố giữ gìn sức khỏe cho tốt e ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tôi chả phải alo ngay đấy còn gì vì nhắn tin sợ lâu lần sau cứ CK trước, chả có hợp lệ hợp leo gì sất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế là hàng ăn thì về nhì, sau có mỗi 1 gian, muỗi nhỉ vì tôi nghĩ chắc chắn là mình làm ra trò bà Kún ạ. Còn hàng khô về 7 thì cũng chỉ hơi xương tí thôi nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún này, tôi đang nghĩ là HC mình làm nồi canh bún bà ạ. Bún thì tôi đặt mua luôn của nhà ngõ Thanh Hà ý. Nước canh thì ko phải là cua mà là tôm, tôm bé nhà chị Ong ý, xay lọc nấu canh, 2 kg tôm bé xay ra lọc nấu thì chẳng có mà ngọt lừ à, mà gạch thì có mà đặc xịt. Hành phi tóp mỡ thì tôi nhận chưng luôn. Có cái rau luộc ấy, cực cần người thầu vụ này hộ. Biết là bán đồ nóng thì sẽ cực kỳ là kích rích, nhưng món này thì chắc chắn là ít người cưỡng lại nổi. Phần bát thì chắc dùng bát giấy vẫn OK vì món này ko quá nóng.