cuahangdogo ơi,papa và mọi người rất vui vì gđ bạn mới tham gia diễn đàn nhưng trên cả nhiệt tình luôn,và hoan hô ax của bạn nhé,có lẽ ở nhà a ấy cũng hay san sẻ công việc nhà với bạn lắm nhỉ,lúc đầu papa cũng mặc cảm nhưng đi ọp lần đầu tiên đã thấy mọi người rất hòa đồng rồi cho dù có rất nhiều tầng lớp và giai cấp khác nhau.
Vậy hả,tội nghiệp em nó chưa,trưa bapluoc chay ra mua vài lon tăng lực mang wa nhà cho em nó uống nhanh khỏe mà đi làm nhé
Giận mebehuy lun rồi,ko đi mà chẳng alô để mọi người chờ wá trời,vui lắm mẹ nó ạh,để ã bapluoc up hình lên cho mọi người xem và tiếc nhé
Vào trễ tí, làm việc rùi, trưa em nó chạy về nhà ngủ lấy sức oỳ, không ở cơ quan ngủ với em, hic, trưa ni, không ai đắp mền cho oỳ!!!(, thường ngày, trưa ngủ chung chiếu, chung gối, chung mền, em nó kiêm lun đắp mền cho em!!!
Máy chụp hình của Hada chị ui, phải chờ chủ nhà thui!!Chắc giờ vẫn chưa "tỉnh" người đâu!!!!Oanh tạc khủng khiếp quá mừ, bãi chiến trường í dọn phờ râu lun í!!!
Gì zị chị, chỉ có người nhìu tiền (1) và người thiệt thiệt nhìu tiền (2) thui, không có giai cấp gì ở đây hít!! XÃ HỘI CHỦ NGHĨA rùi mà chị???Em với chị thuộc (1) hen??OOOO
Tất nhiên là có rồi mẹ nó ạh,vì toàn bộ thực đơn dùng cho chương trình ,hada,rada,tina,papa và bapluoc đã đi sắm sửa từ ngày hôm kia rôi,vả lại 4h trời mới mưa lúc đó tụi mình cũng đã nấu nướng xong,tội nghiệp mấy ax phải chuyển bàn ghế từ sân vào nhà,lồng đèn treo lên rồi lại tháo xuống.Mưa vậy nhưng các bố mẹ và các con vẫn mang áo mưa đi đấy mẹ nó ạh
- Bongcuame ui: Hihi, hum qua, ba mẹ bắp luộc ham zui quá, lúc xuống xe mãi chào nhay, quên mất đôi dép của con rùi!!H cho mình số nhà nha, tối nay, mình ghé được k?Xí hổ qué!!!
chào bủi sáng ........ oài ...mấy mụ này..sáng ra là ọp chợ òi ............... k cho ai ngủ ...nướng hít à ????? hí hí....hum ni Bo cũng ngủ nướng khét lẹt ....k đi học.....
em thuộc loại 1 chứ chị thuộc loại -1 đó em ạh,đó là chị nói vậy thui để tăng lên cái sự hòa đồng và vui vẻ thui
i' tin nói vóc dáng i'.... 2 người hợp tác với nhau các bé đi học thấy điểm này thích lắm====> điểm 10 .....kakakakakakkaakk
chị ơi , ai vào đây cũng từ nhiều nơi khác nhau, công việc khác nhau, hình thức khác nhau...............nhưng cùng 1 điểm chung là chân thật và tình cảm ...nhứt là thích 8888 , hợp nhau thì tụ tập nhảy múa .........để cs này k quá khô khan ....................
Lương em chỉ có 2triệu/tháng, chồng em 2,3triệu/tháng, bà ngoại: 0, bắp luộc: 0, ráng phấn đấu chung (1) với chị iií, còn lùi về -(1) chi chị?