Sáng giờ dọn bãi chiến trường ở nhà mệt phù râu luôn ah'....giặt đồ,phơi đồ, gom đổ rác..... đuối luôn...giờ mới vào nhà 8888 được chút ....\ @Hada : Cám ơn chị nhiều nhiều lắm.... đã cho mượn nhà tổ chức tiệc muh còn hết mình dọn dẹp...chắc hôm qua người đuối nhất là chị quá.....muh tối qua tranh thủ ở lại đến tận phú cuối thật ko uổng vì được con trai chị kiss quá trời...được Bo kiss nữa chứ....thích ghê luôn.....hỏng biết bao giờ chuột biết kiss mợ hai đây....lalalalallala
Trùi,2mẹ con nhà này chịu chơi nhỉ,cho Bo nghỉ học lun,lúc tối vừa ra khỏi nhà hada là nhóc P ngủ gà ngủ gật,1tay chạy xe,1tay ôm bé,về nhà vác cu cậu lên lầu mẹ muốn xỉu luôn,sáng nay lại phải thức dậy sớm nữa chứ,đi học ngồi sau xe mẹ còn ngủ gật thấy tội nghiệp ghê nhưng vẫn thích đi chơi tiếp mới ác chứ,cứ hỏi lúc nào đc đi nữa mẹ.
ừ...hum qua mưa lớn mừ ...k seo đâu ....ok hẹn em hum khác ha... mừ em ui...hum qua chị quên đưa hết 2 chai dầu xanh cho Valentina òi ....vì hum trước Bo nhà chị làm bể 1 chai, hôm nào em qua chị đưa em 1 chai trắng + 1 chai đỏ (em xem ok thì em lấy ) ok???
Sorrry cả nhà nhiều lắm nhe, hum qua mưa to gió lớn mà mình đang bị viêm phế quản nên ông xã và mẹ mình cản quá trời, khg cho đi, thay đồ ngồi chờ sẵn từ 4g rưỡi vậy mà đến 7 giờ trời vẫn khg bớt mưa...buồn quá...cáo lỗi...cáo lỗi...( ***Tina : sáng nay chị tính chuyển tiền cho em nhưng em khg ghi chi nhánh ngân hàng nên khg chuyển được, chị sẽ gửi em sau nhé, cám ơn em gái....
thiệt đó bởi vì cty chị tháng 7 và 8 chưa có lương,mọi ng trong cty chạy gần hết rồi,còn chị thì thấy tội xếp quá,lúc cty làm ăn đc ổng cũng rất tốt với mọi người,nay ổng khó khăn mình bỏ chạy thì thấy trái với lương tâm mình quá,mặc dù lương tháng thì chưa có
Chùi ui, chỉ có 1 lần duy nhứt hum ba bắp luộc làm phu khuân vác cho Sui thui!!!Sui gửi qua nhà 2 bình!Hum qua, ún được 1/3 ly, vì nửa ly mà mọi người ún ké hết miếng oỳ!!!Lần ọp trước ở Sở Thú, đâu có ún đâu nà, Sui vô là mình sắp zìa rùi!!!
k seo đâu chị ....chỉ tiếc cho chị là k dc ọp chợ thui.........vui lém chị ợ .... chị Lan cũng đi nữa.....tổng cộng 31 người lớn + 25 trẻ em ==> con số ọp chợ kỷ lục trong năm nay á chị ........chị ráng dưỡng bệnh hết mau đi...còn 1 lần nhảy múa vào cn tuần này nè..chị k đi là ....thiệt thòi lém á.......chị ráng đi hén.....
Hôm nay sức khỏe chị chưa ổn lắm, vì tiền sử có bệnh hen suyễn nên mỗi lần bị cảm hay viêm họng là mệt lắm, lần này thì bị viêm phế quản, đã vậy còn bị hạ huyết áp nữa...
Xin lỗi cả nhà nhé, hic AX em bị cảm mấy hôm nay, em chăm kỹ lắm cho mau hết để còn đi chơi, hic sáng qua còn cẩn thận nấu cho bát cháo giải cảm, buổi trưa về nhà ăn cơm vẫn OK ai dè lúc chiều về mắc mưa thế là nằm trùm mền luôn. Anh ý bảo gọi điện quá gian HT nhưng mờ anh ý bệnh thế sao em đi đc. Xin lỗi cả nhà, hic tội nghiệp JUMI lắm, mặc đồ đẹp rồi hic hic
Sáng nay đi làm, ox mình nhặt được 1 đôi giày trẻ con và 1 cái khăn ở trong xe hơi. Chủ nhân của nó là ai lên tiếng nha kakakaka
Đúng rồi đó chị, ox em tham gia hội đó với anh Bửu Điền. Bửu Điền mời ox em tham gia chương trình " Trong thế giới xe" trên HTV9 vài lần rồi, nếu chị xem chương trình này sẽ thấy ox em trên tivi
ok luôn , hôm qua nhóc nhà em cũng háo hức đi dự tiệc suốt buổi trưa ko chịu ngủ gì cả ... Chiều mưa mà cứ đòi đi chơi mà nhà xa quá lên em qd cho ở nhà ....
HT noi dung rồi đó, là bạn thì đừng phân biệt giàu nghèo, giai cấp này nọ, hợp thì chơi với nhau thôi, ai có khó khan gì thì hội mình mỗi người 1 tay giúp sức hén bà kon