Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà mình cbi hnay đón 1 bé rồng chào đời nhé. Lúc gần 11h e sms cho chị MinhTom thì chị ý bảo đang cbi samurai rồi. Vội vàng gọi điện hỏi thì chị ý bảo sáng nay đi khám, bsi bảo tim thai đập nhanh quá lại tiện có bác Quyết ở đây nên chị quyết samurai luôn ko đợi mùng 10 nữa. Chắc giờ đang trong phòng mổ rồi ah. Vậy là e với chị ý ko được chung phòng sau mổ rồi... Chúc chị MinhTom mẹ tròn con vuông, bé Cà hay ăn chóng nhớn... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trưa này e ăn bún trộn mang từ nhà đi. Tối qua ngồi nghĩ trưa nay ăn gì mà ong thủ, e bảo chồng là trước ở với mc thì sướng, thi thoảng mẹ đổi món sáng dậy mua bún với thịt bò về xào cho, rau sống nữa, pa cho bát mắm rồi cho bún, thịt, rau vào, nước mắm cho vào hộp mang lên cty, trưa ăn thì trộn. Giờ ra ở giêng thì lười nên chả đi chợ sớm mua bún được... Ai dè sáng này e dậy xuống bếp thấy lão nhà e mua 1 túi bún, thịt bò xào trên chảo rồi, rau thơm đang ngâm nước muối, 1 tô nước mắm luôn. Chỉ thiếu mỗi lạc rang vì lạc nhà e lâu quá, bị xuống dầu ko ăn dc... hihihi E đi hấp thêm ít tôm, bóc nõn rồi xếp vào hộp. 2VC 2 hộp to vật vã...e vừa ăn xong... ngon quá... chẹp chẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ QQ: cá của tôi 2 con đều tươi ko bị lòi xương ra nhé. HC bà bán canh bún hử,cần tôi làm chân sai vặt ko? @ Vịt : con này đệu,cát vàng,biển xanh thế kia làm mình thèm @ Dờ ly: nhìn bà chả có tí hồng hào nào cả,kém sắc quá.Cần phải bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E thèm vịt lắm dưng cái tủ nhà E chật cứng rồi, chả để thêm đc cái gì nữa. Lại nuốt nc bọt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Báo cáo cả nhà,báo cáo chị Mầm đang vi vu ở Đn,em đã đi soi ,à không chụp mặt rồi ạ.Sáng nay em đi khám dị ứng ở viện da liễu,thấy cái biển nó trưng to tướng là có máy chụp chiếu mặt để hỗ trợ điều trị da mặt,thế là em bon chen luôn.Tiền khám dị ứng là 50k,chụp mặt là 150k.Họ cho mặt em vài cái máy,bắt nhắm mắt lại,họ chụo với ánh sáng thường và ánh sáng bằng tia Uv gì gì đó để thấy được bề mặt da mình và lớp sâu bên trong da.Da em là da khô ạ,chỉ có 1 tí tẹo dầu ở mũi thôi.Ở đây có bs tư vấn và họ cho đơn thuốc,đại loại như kem chống nắng,xịt khoáng đều của aven ạ.Em chưa mua gì,đợi về báo cáo để được nhà mình tư vấn.À,cái nốt tàn hương trên mặt em k quan tâm đâu ạ,k mọi người lại ngại bải da em khác người mà k chỉ cho em,em chỉ cần cải thiện da mặt,cho da đỡ khô,đàn hồi tốt,da dẻ mịn màng là em mãn nguyện rồi. P/s: sau nhiều ngày lượn đi lượn lại Vincom với Parkson,em thấy có bọn make up forever,chắc em sẽ mang mặt em ra đấy cho ho make up ,em biết họ có cách để che được khuyết điểm trên mặt em,hihi.Đúng là cái gì mất tiền thì mình thoải mái thật,em khí là ngại việc đi soi da chùa,may xế mất có 150k mà lại k bị chèo kéo mua sản phẩm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng vừa đú vịt rồi, mua cho mỗi nhà 1 con cuối tuần ăn. Hy vọng họ làm kỹ kỹ để về đỡ pải nhặt lại lông... sợ nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko thèm liếc mà nó cứ lù lù đập vào mặt cơ... hehe Thế các sĩ tử nhà cô hnay đi thi thế nào? Xong 1 đợt rồi, đợt 2 có còn sĩ tử nào ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tí em xóa ... Có 2 đứa thi khối A, 1 đứa khối D. Bọn nó chả làm đc mấy, tính ra chắc đc khoảng 12-13d thôi. Hi vọng là đợt thi Cao Đẳng làm bài ổn hơn. E còn bận bịu đến hết đợt thi CĐ nữa cơ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đi ngủ trưa đây, mắt díp lại rồi. Hqua đang ngủ ngon thì bọn khoang bên cạnh nó họp, nói to làm mình tỉnh xừ mất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi thế phải báo bác Tubim đi thăm nó gấp vì thứ 7 bác đi Pháp rồi. chắc mai vậy mà trưa mai đi ăn sinh nhật bạn chồng già nưa cơ, thế tầm 11h đi bác Tubim nhé?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ok, này tôi trả phần của tôi thôi nhá vì có biết gì vụ ai với ai đâu mà bảo tôi trả?